Văn 9 Hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ

Lê Thị Hồng Vân

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng ba 2019
84
587
106
19
Thanh Hóa
Taeyungie
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ qua hình ảnh người lính trong " Bài thơ về tiểu đội xe không kính", nhân vật Phương Định trong "Những ngôi sao xa xôi" và anh thanh niên trong " Lặng lẽ Sa Pa".
@Trần Tuyết Khả , @baochau1112 ,..
Giúp em dàn ý với ạ :<
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ qua hình ảnh người lính trong " Bài thơ về tiểu đội xe không kính", nhân vật Phương Định trong "Những ngôi sao xa xôi" và anh thanh niên trong " Lặng lẽ Sa Pa".
@Trần Tuyết Khả , @baochau1112 ,..
Giúp em dàn ý với ạ :<
Em tham khảo nhé
* "Bài thơ về tiểu đội xe không kính"
- Tư thế ung dung, hiên ngang, tinh thần lạc quan dũng cảm, bất chấp khó khăn gian khổ
+ Trên con đường vào Nam chiến đấu, những người lính đi trên chiếc xe không kính, mất mát gần như mọi thứ nhưng họ luôn ngồi vững vàng, dũng cảm, hiên ngang đối mặt với phía trước. "Ung dung buồng lái ta ngồi" phép đảo ngữ đặt từ "ung dung" lên đầu làm nổi bật tư thế vững chãi của những người lính lái xe. Tinh thần dũng cảm, hiên ngang, bất khuất của những người lính lái xe còn thể hiện ở cái nhìn không hề né tránh, run sợ, dám đương đầu với khó khăn, thử thách "nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng"
+ Bằng tinh thần lạc quan, những người lái xe đã biến những khó khăn, nguy hiểm thành điều kiện, thành niềm vui. Hiện thực thì vô cùng khốc liệt nhưng bằng một nghị lực phi thường, một tâm hồn lãng mạn, những vật đó trở thành người bạn đồng hành cùng người lính trên con đường ra mặt trận
- Tâm hồn sôi nổi
+ Bất chấp khó khăn, gian khổ, người lính lái xe có một thái độ ngang tàn, tinh thần quả cảm buông ra những tiếng chắc gọn "không có ừ thì" như một lời nói thường, biến những khó khăn thành điều thú vị
+ Họ chấp nhận gian khổ như một điều tất yếu, bình thường hóa những điều tưởng chừng như không bình thường
+ Đây chắc chắn là hình ảnh của những chàng trai trẻ ở độ tuổi mười tám đôi mươi. Họ vô cùng tếu hóm "phì phèo châm điếu thuốc", "mặt lấm cười ha ha"
- Hồn nhiên, tếu táo nhưng cũng thật cảm động trong tình cảm đồng đội
+ Con đường giải phóng miền Nam là con đường đi tới chính nghĩa, họ càng đi càng có thêm nhiều bạn. Cái bắt tay đã đủ ấm lòng, đủ động viên nhau, cảm thông cho nhau.
+ Họ chung nhau cái bát, cái đũa, chung năm căn bếp lửa, chung hoàn cảnh, chung con đường vô vàn thách thức. Nhưng càng khó khăn tình cảm giữa họ lại càng sâu nặng thiêng liêng
+ Chính tình đồng đội đã tiếp thêm cho họ sức mạnh để vượt mọi gian lao, vất vả
- Ý chí chiến đấu mạnh mẽ vì giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
+ Vật tư thì thiếu thốn nhưng điều kỳ diệu là không có gì có thể cản trở nổi sự chuyển động của những chiếc xe trơ trụi ấy băng ra chiến trường
+ Bom đạn quân thù có thể làm biến dạng chiếc xe nhưng không bao giờ đè bẹp được tinh thần ý chí chiến đấu của những người lính lái xe
* "Những ngôi sao xa xôi"
- Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, dũng cảm, không sợ hy sinh
+ Công việc của họ đầy rẫy nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào nhưng họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào, cho dù phải trả giá bằng cả tính mạng
+ Phương Định từng nghĩ: "tôi có nghĩ tới cái chết nhưng một cái chết mờ nhạt không cụ thể. Còn cái chính: liệu mình có nổ? bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm nghìn lần thứ hai?
+ Công việc nguy hiểm là thế nhưng họ coi đó là lẽ thường tình đến mức "quen rồi"
+ Trong một lần Nho bị thương, cô không hề sợ hãi mà tỏ ra bình tĩnh
+ Tinh thần dũng cảm thấy càng được thể hiện rõ nét qua một lần phá bom của Phương Định
- Có tình yêu thương gắn bó tình đồng đội sâu nặng
+ Họ hiểu nhau từ tính cách cho tới sở thích: Nho thích thêu thùa, chị Thao chăm chép bài hát, hay làm dáng, Phương Định thích ngắm mình trong gương, mơ mộng và thích hát...
+ Khi Nho bị thương, Phương Định và chị Thao đã lo lắng, băng bó, chăm sóc Nho cẩn thận với một niềm xót xa như em ruột thịt
- Có tinh thần lạc quan yêu đời
+ Họ có nét chung của các cô gái trẻ, dễ xúc cảm, hay mơ mộng, dễ vui nhưng cũng dễ trầm tư
+ Họ rất nữ tính, thích làm đẹp cho cuộc sống của mình ngay cả trong hoàn cảnh ác liệt của chiến trường
+ Trong một cơn mưa đá, vui thích cuống cuồng, say sưa tận hưởng cơn mưa, hồn nhiên như chưa hề nghe thấy tiếng bom rơi đạn nổ

* Lặng lẽ SaPa
- Yêu nghề, có trách nhiệm trong công việc, sống có lý tưởng
+ Trong khi mọi người ái ngại cho cuộc sống ở độ cao 2600m của anh thì anh lại cho rằng công việc ở độ cao trên 3000m mới là lý tưởng
+ Tuy làm việc có một mình, không người giám sát nhưng anh đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ của hoàn cảnh để làm việc một cách nghiêm túc, tự giác với tinh thần trách nhiệm cao
+ Anh làm việc say mê với suy nghĩ thật cao đẹp: cống hiến hết mình cho đất nước, cho sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội
- Có suy nghĩ cao đẹp về công việc và cuộc sống
+ Anh hiểu rằng "khi ta làm việc, ta với công việc là đôi sao gọi là một mình được?"
+ Anh còn hiểu rằng công việc của mình gắn với bảo anh em đồng chí dưới kia
+ Quan niệm của anh về hạnh phúc cũng thật giản đơn nhưng lại thật đẹp. Trong một lần do phát hiện kịp thời đám mây khô mà anh góp phần vào chiến thắng của không quân ta bắn rơi máy bay Mỹ, chỉ như vậy anh cảm thấy mình "thật hạnh phúc"
+ Anh biết tìm niềm vui trong cuộc sống đó là đọc sách
- Là người cởi mở, chân thành, biết quan tâm đến người khác
+ Anh biết sắp xếp thời gian hợp lý cho bản thân
+ Anh rất hiếu khách, khi ông họa sĩ và cô kỹ sư lên thăm nhà anh mời họ uống nước, còn biếu quà đem về
- Anh rất khiêm tốn: anh cảm thấy công việc và những đóng góp của mình chỉ là nhỏ bé và anh ngưỡng mộ những người lao động khác, coi họ mới "đáng vẽ"

=> Ba tác giả, ba tác phẩm viết về các khía cạnh, vẻ đẹp khác nhau của người lính trong thời kì kháng chiến chống Mĩ, mỗi nhân vật là một hình tượng tiêu biểu cho thế hệ trẻ thời đó. Tuy nhiên, cả ba đều có điểm chung là thể hiện vẻ đẹp của thế hệ trẻ thời chống Mĩ, ca ngợi những chiến sĩ anh dũng, không sợ hi sinh, quyết tâm trong chiến đấu nhưng lại vô cùng lạc quan, yêu đời trong cuộc sống thường ngày.
 
Top Bottom