Văn 7 Hình ảnh người bà trong bài thơ tiếng gà trưa

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Đây là các ý mình làm ra, bạn có thể dựa theo để viết bài văn của mình.
A. Mở bài:
-Giới thiệu tác phẩm và sơ qua về bà.
B,Thân bài:
*biểu cảm về người bà trong bài tiếng gà trưa so với người bà hiện nay và tình cảm của mọi người đối với bà:
Tiếng gà trưa-một tác phẩm văn học để lại tình cảm sâu sắc nơi người đọc và quan trọng hơn, làm mỗi con người thấm thía hơn bao giờ hết về tình cảm bà cháu. "Bà" tiếng gọi thân thương, quá đỗi quen thuộc với chúng ta, bà cứ như người mẹ thứ hai của ta, luôn âm thầm quan sát ta, yêu thương ta bằng những điều tưởng chừng giản dị nhưng lại rất lớn lao. Và người bà trong bài "Tiếng gà trưa cũng thế" nhặt từng quả trứng, mong trời đừng sương muối để có thể bán gà lấy tiền mua áo ấm cho cháu khi trời trở rét. Hay những lúc mắng yêu, dạy dỗ, bảo ban cháu nên người. Hình ảnh bà tần tảo làm lụng để có thể nuôi dạy cháu nên người luôn vang vọng trong đầu làm người chiến sĩ ấy thêm vững bước trên đường ra trận. Nhưng trong thời đại khoa học hiện nay, một số người, đặc biệt là thế hệ thiếu niên không quan tâm gì đến bà của mình, luôn coi bà là một người lạc hậu, lố bịch và thậm chí nhiều người còn có thái độ hỗn hào, luôn nghĩ rằng bà sẽ làm mình bẽ mặt với mọi người. Thời nay có rất nhiều người như thế, họ không coi trọng bà, một người rất vĩ đại, luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì con, vì cháu. Vậy nên ai ai trong mỗi chúng ta hãy trân trọng từng giây, từng phút được ở bên bà, được bà thủ thỉ vào lòng như hồi còn bé. Hãy làm những điều để bà cảm thấy vui như chính bà đã làm với mình.
C, Kết bài:
Khẳng định lại một lần nữa.
Nêu cảm xúc của mình.
Đây có thể gọi là dàn ý sơ qua đề bài, có nhiều chỗ hơi tắt, bạn thông cảm và tham khảo^^
 
Top Bottom