hhhhhhhhelp mmmmmmme

D

doannahao

Mình có một bài dàn ý cũng được :)
Bài làm
MB:
*Giới thiệu chung:
- Em gặp người đó ở đâu? Vào dịp nào?
- Nhân vật em miêu tả là ai?
- Ngoại hình khác thương thế nào?
- Hành động khác thường ra sao?
TB:
*Tả nhân vật:
+ Ngoại hình:
- Tuổi tác, nghề nghiệp...
- Gương mặt, mái tóc, màu da...
- Vóc dáng...
(Lưu ý : Nhấn mạnh đến chi tiết khác thường)
+ Tính nết:
- Sôi nổi, nhiệt tinhhay điềm đạm, chín chắn?
- Dễ hoà đòng hay khó hoà đồng với mọi người?
- Có thận trọng, nghiêm túc trong khi làm việc hay không?
+ Tài năng:
- Có tài về mặt nào? (Âm nhạc, hội hoạ, văn chương hay một nghề nào đó).
KB:
* Cảm nghĩ của em:
- Yêu mến.
- Cảm phục.
Chúc bạn làm bài tốt.:khi (196):
 
M

micky191

tôi sẽ gợi ý cho bạn về nhân vật Chu VĂN QUYỀNH
1) mở bài: giới thiệu nơi ở của nhân vật
QUYỀN ở làng làng giếng chùa . Có một cái tên đặc biệt.........
2) thân bài
_ tả hình dạng bên ngoài của QUYỀN
_ bộ quân áo cua QUYÊN trông tả tơi mà QUYỀN giữ từ hồi đi đào vàng , bộ quần áo chằng chịt vết vá đủ màu
_nước da QUYỀN đen
_ cái đầu của QUYỀN chọc lốc lúc nào cũng xộc xệch cái mũ cối nặng trịch
_tính cách của QUYỀN khác lạ với bà con trong xóm. Nhưng rất gần gũi và hay có tật uống rượu
_ trên người QUYỀN đầy những vết xăm loang lổ trông đến sợ
3) kết bài
_cảm nghĩ của mình vê nhân vật

cậu thấy bài mình thế nào ;););););););););););););););););)
 
H

huongngoclan250291

tôi sẽ gợi ý cho bạn về nhân vật Chu VĂN QUYỀNH
1) mở bài: giới thiệu nơi ở của nhân vật
QUYỀN ở làng làng giếng chùa . Có một cái tên đặc biệt.........
2) thân bài
_ tả hình dạng bên ngoài của QUYỀN
_ bộ quân áo cua QUYÊN trông tả tơi mà QUYỀN giữ từ hồi đi đào vàng , bộ quần áo chằng chịt vết vá đủ màu
_nước da QUYỀN đen
_ cái đầu của QUYỀN chọc lốc lúc nào cũng xộc xệch cái mũ cối nặng trịch
_tính cách của QUYỀN khác lạ với bà con trong xóm. Nhưng rất gần gũi và hay có tật uống rượu
_ trên người QUYỀN đầy những vết xăm loang lổ trông đến sợ
3) kết bài
_cảm nghĩ của mình vê nhân vật

cậu thấy bài mình thế nào ;););););););););););););););););)

Tớ thấy bài này của bn còn quá sơ sài, có thể làm hoàn chỉnh dc k ?
 
Last edited by a moderator:
S

sakura1234

chu văn quyền là ai vậy? đề này mình bí thiệt đó nhưn cứ thử xem sao:
MB:tôi đã gặp rất nhìu rất nhìu người. có thể tôi quen những người ấy nhưng cũng có thể là hok.vậy mà có những người tuy mới gặp mới bít lần đầu mà họ đã để lại trong tôi ấn tượng khó phai nhòa. chẳng phải vì họ tài giỏi hay người nổi tiếng hay hát hay,..... mà họ đã có những hành động khiến người ta phải ngạc nhiên: như cười òa lên hay làm 1 việc j ấy thật đáng cười. tôi cũng đã từng gặp 1 người như thế người ấy hok giống như những người khác người ấy có những hành động thật kì quặt. nhưng chính cái hành động đó đã để lại dấu ấn trong lòng tôi....
 
G

gaucon_97

tui siu tầm đó, thấy dc thì thask:
Mẹ đi làm, ở nhà một mình chán quá. Truyện đọc chán, máy tính cũng ngấy. Mà sao nhà im ắng đến sởn gai ốc, chắc phải bật ti vi thôi. Có chương trình ca nhạc, a, còn có cả ca sĩ Khánh Linh và bài “ Giấc mơ trưa”. Hay qua xem luôn.

Đèn tắt hết, mất điên ư? Bỗng một tiếng hát trong trẻo vang lên:” Em năm em nhớ...” Giọng hát cao cao, trong trẻo đó sao mà hay quá. Ca sĩ Khánh Linh xuất hiện khi đèn bật sáng. Chị mặc váy trắng, trên đầu quấn vòng hoa cúc:” Cánh cò ...”Chị đưa tay lên, mắt long lanh. Mặt chị đầy vẻ tiếc nuối”Mùa đã trôi qua...”Chị thể hiện đúng tâm trạng của bài hát và truyền cảm xúc rất sâu sắc. Tóc chị bay nhẹ nhàng khi di chuyển. “ Một tiếng chuông chiều”. Nhạc đệm, chị làm vài động tác nhẹ nhàng rồi lại tiếp tục” Em nằm em nhớ...”Em ngồi lắc lư, miệng hát thầm”một tiếng chuông chiều” tiếng vỗ tay vang lên, người dẫn chương trình đi ra.” Xin cảm ơn ca sĩ Khánh Linh và sau đây là tiết mục...”

Em ngẩn ngơ, “hết rồi”. Ngẩn ngơ chưa đầy một phút thì chuyển sang giận dữ. Đang tính đập ti vi thì “ Gấu con ơi...”
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom