Môn đó mình tệ nhất.
Thật ra văn thuộc về phần năng khiếu. Nếu lỡ dốt Văn rồi thì ráng làm đúng yêu cầu đề bài và trình bày sạch sẽ, đủ ý, còn có cách đó thui.
oạch
chả hiểu sao
em thấy cái môn văn
hic
trước khi đi thi hay kiểm tra, đọc bài nà ok
điểm tuy hok cao như mấy bạn học chuyên nhưng cũng đủ điểm TB, có khi còn hơn ấy chứ nik ) )
em lại nghĩ môn nào cũng có công thức hết á.Chỉ cần chú ý , cần cù tí là ok tất. Và đương nhiên là phải có sự nỗ lực nữa. Mỗi người ai cũng có những cảm nhận riêng vậy tại sao lại ko sử dụng chứ. Khi đọc được một tác phẩm sao ko cố tìm ra cái hay và cố gắng để mình cũng có thể làm được như vậy hay ít nhất là cũng có một tí gì hay hay như thế thôi>> cũng được rồi.Vậy là đã có mục tiêu thì ko còn gì là ko thể làm được. DREAM COME TRUE!