help help

T

trandangphuc

hihi vui vui ! Ngày xưa, cô giáo cho đề này, mình làm đc 9 điểm cơ đấy. Nay nhớ nhớ lại tặng em cái mở bài nha.
Gấp quyển sách đạo đức lại, nhìn lên bầu trời ửng lên một màu hồng phớt phớt. Những cụm mây già đang nhẹ trôi làm em thấy nhớ ngày tựu trường xiết bao. Ngày đó, đã để lại cho em nhiều hình ảnh và kỷ niệm đáng nhớ làm sao !

hì đã vậy là đã 8 năm trôi qua kể từ ngày mình làm bài văn này. Ngày ấy bịn rịn thật. hihi em gái ! Có lẽ nếu có duyên anh sẽ nhớ lại cái kết bài rồi viết cho em !
 
B

bluesky_hvt

Hic, cái nè thì dựa vào thực tế mà tiến thôi! Ai giúp bạn được chứ!
Theo mình thì bạn nên chú ý vào tả quanh cảnh ngôi trường (có gì khác so với bt? VD: ngôi trường như trang nghiêm hơn, đẹp hơn,...), thời tiết, các bạn bè và đặc biệt là phải nói lên tình cảm, cảm xúc của mình (vui vẻ, háo hức như thế nào? Chắc còn một chút hồi hộp nữa...) khi đứng trước một năm học mới! :D
Chúc bạn thành công!
 
T

trandangphuc

Kết bài:
Buổi lễ tựu trường kết thúc bằng một giọng nói ấm áp của thầy hiệu trưởng. Em ra về với bao niềm hân hoan và tự hứa sẽ cố gắng học tập và chăm ngoan thật nhiều hơn nữa để xứng đáng với mong ước lớn lao mà những người em yêu nhất đang mong chờ

Ngày đấy cô cho 9 điểm có rẻ không nhỉ?
 
Top Bottom