he he - về người phụ nữ: chị Dậu và Fantine(trong những ngườikhốn khổ của V.Hugo)

P

pinkgerm

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

pàkon uj! tớ mới biết một tin hay:
thày giáo tớ bảo nhà thơ TĐK nói:chị Dậu trong tắt đèn của ngô tất tố ko thương con bằng Fantine: vì chị dậu bán đã con đi để lo cho cuộc sống còn nhân vật Fantine đã hi sinh cả thân mình, bán răng, bán tóc, bán cả thân mình,... để lo cho con chứ ko bjờ chịu bán con
pàkon có nhận xét j ko? còn tớ, thày giáo tớ, cả lớp tớ thì nhận xét rằng:ai nói nhnư vậy là người ko hỉu biết j, trong thời kì đó của nước ta cho phép bán con mà nên bán con đâu phải là có tội, trong thời kì đó ai mua răng mà ban, ai mua tóc mà bán,...đúng ko? và chị dậu khi ấy bán con là là bán đi sức lao động của con, júp con sớm tiếp xúc với cuộc sống vất vả hơn(vì cuộc sóng) chứ đâu phải "bán con"là hết. pà kon nghĩ thế nào? cho tui biết ý kiên nhaaaaaaaaaaa
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom