Hôm nay , tôi theo mẹ đi chợ phường 3 . Sau khi mua sắm cho tôi một bộ quần áo và đôi giày , mẹ bảo tôi chờ ở đầu chợ để mẹ vào mua thêm một ít thực phẩm cho các bữa ăn ngày hôm nay . Chỗ tôi đứng có một bãi xe , Tôi đứng gần một chiếc xe đạp , một xe máy và một ô tô .
Bỗng tôi giật mình khi nghe xe máy lên tiếng nói với xe đạp :
_ Thời đại này mà cũng còn người sử dụng bác xe đạp thế nhỉ ? Bảo chủ của bác cho bác về hưu đi bác ơi !
Xe đạp tức giận :
_ Đúng là nhải con xấc xược , biết một mà không biết hai . Chủ của tôi chẳng những nhờ tôi mà có phương tiện đi lại , đồng thời nhờ đạp xe mà khỏe hẳn ra . Hồi nãy , tôi thấy chủ của cậu có cái bụng phệ là do đi gần đi xa vì cũng đi xe . Hằng ngày , lười lao động thì coi chừng đứt chỉ máu mà chết đấy !
Xe máy cãi lại :
_ Nhưng tôi lúc nào cũng nhanh , còn bác lúc nào cũng chậm như rùa .
Xe đạp không chịu thua :
_ Khi nào muốn đi nhanh thì chủ của tôi nhày tót lên xe buýt , xe đò , ngồi dựa ngửa trên băng ghế nhịp đùi , chớ đâu như cậu phơi mình giữa trời nắng chang chang , mưa gió bão bùng .
Chiếc ô tô gần đó cười ha hả vì câu trả lời rất hay của xe đạp :
_ Ồ , bác xe đạp nói hay quá ! Nhưng ngồi ô tô bao giờ cũng sang trọng , lịch lãm hơn nhiều .
Xe máy không muốn mình đuối lí :
_ Sang trọng nhưng mà chỉ chạy theo trục lộ , có vào hẻm như tôi được đâu ? Vả lại , chú ô tô có thấy là mình uống xăng như uống nước không ?
Ô tô trề môi :
_ Các nước văn minh , giàu có , đại đa số người ta đi ô tô , chứ có ai đi xe máy , xe đạp lểnh nghểnh như bên nước mình !
Xe đạp tiếp tục phân bua :
_ Ngày hôm nay , Trái Đất của chúng ta nóng lên , ô nhiễm môi trường cũng chỉ vì mấy người đó . Tôi hỏi các cậu , Hà Lan có phải là quốc gia tiên tiến không ? Vậy mà ở thủ đô họ còn sử dụng tôi , kể ca xe lôi đạp để chở khách đấy nhé !
Đứng chờ mẹ mà tôi nghe điếc cả tai . Tôi bực bội hét lớn :
_ Im miệng lại hết đi các “ bà Tám “ cho tôi nhờ . Mỗi phương tiện đếu có công dụng và hữu ích riêng cả , nên không thể đem so sánh với nhau được .
Cả ba nhìn tôi , lầm bầm trong miệng : “ Con nhỏ này láo thiệt “ . Tuy nhiên , chúng không dám làm gì tôi bởi tôi có thể đá hoặc đập vào mặt chúng bất cứ lúc nào . Tôi nói như một kẻ cả :
_ Nghe chị nói đây này . Ô tô thì ráng cố gắng mà thay bằng điện năng , năng lượng mặt trời ,hoặc ga gì đó đi ! Đừng làm ô nhiễm môi trường nữa . Cả ô tô và xe máy nhớ khuyên chủ của mình khi tham gia giao thông thì phải chạy đúng luật ,cẩn thận , không được chạy ẩu mà gây chết người . Còn nữa , thường xuyên nhắc nhở các ông chủ là không được uống rượu khi chạy xe nhé .
Cả bọn xe riu ríu “ Dạ ! “ vâng lời .
_ Thôi ! Mẹ chị đã ra kia ! Tạm biệt nhé ! Lần sau mà cãi cọ om sòm thì chị đánh đòn đó !