- 18 Tháng chín 2017
- 2,110
- 2,765
- 456
- 21
- Thanh Hóa
- THPT Triệu Sơn 3


Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đang bùng nổ và diễn ra theo chiều hướng rất phức tạp, đặc biệt đây là đợt dịch lớn nhất, nặng nhất, khắc nghiệt nhất từ đầu mùa dịch đến nay. Trong thời gian này, các y bác sĩ phải làm việc vất vả dưới áp lực rất lớn, ngày đêm túc trực các ca bệnh, với nguy cơ có thể mắc bệnh bất cứ khi nào nhưng họ vẫn quên mình, hi sinh bản thân vì bệnh nhân. Có những lúc mệt nhoài, quá sức nhưng tinh thần của những chiến sĩ áo trắng vẫn là bất diệt, họ quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh vì Tổ quốc thân yêu.
Mình vẫn rất tâm đắc trước câu nói của bác sĩ Phạm Văn Phúc: “Nếu hỏi chúng tôi có mệt không, tôi xin trả lời thật là rất mệt. Nhưng không vì thế mà chúng tôi chùn bước, nản chí. Khi đã nhận lệnh, anh em luôn phải sẵn sàng”.
Và trong những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ những hình ảnh hết sức xúc động về các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, thực sự mình đã rưng rưng nước mắt vì thương, vì khâm phục những con người bất khuất, kiên cường ấy.


(nguồn: facebook)
Vì vậy mình muốn đăng bài viết này để kêu gọi thành viên toàn diễn đàn đừng vô tâm lướt qua những hình ảnh đầy xúc động trên, các bạn hãy gửi vào đây những lời cảm ơn, lời chúc và bày tỏ cảm xúc chân thành nhất của mình gửi đến những y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. Toàn bộ lời cảm ơn và những cảm xúc của các bạn sẽ được đăng tải lên fanpage của Diễn đàn Học Mãi để có thể một phần nào đó gửi đến những chiến sĩ áo trắng kiên cường.
Cả nhà nhớ thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch Covid-19 lây lan. Và đừng quên share bài viết của fanpage để tinh thần được lan tỏa nhé!
Xin chân thành cảm ơn cả nhà!
Mình vẫn rất tâm đắc trước câu nói của bác sĩ Phạm Văn Phúc: “Nếu hỏi chúng tôi có mệt không, tôi xin trả lời thật là rất mệt. Nhưng không vì thế mà chúng tôi chùn bước, nản chí. Khi đã nhận lệnh, anh em luôn phải sẵn sàng”.
Và trong những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ những hình ảnh hết sức xúc động về các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, thực sự mình đã rưng rưng nước mắt vì thương, vì khâm phục những con người bất khuất, kiên cường ấy.







(nguồn: facebook)
Vì vậy mình muốn đăng bài viết này để kêu gọi thành viên toàn diễn đàn đừng vô tâm lướt qua những hình ảnh đầy xúc động trên, các bạn hãy gửi vào đây những lời cảm ơn, lời chúc và bày tỏ cảm xúc chân thành nhất của mình gửi đến những y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. Toàn bộ lời cảm ơn và những cảm xúc của các bạn sẽ được đăng tải lên fanpage của Diễn đàn Học Mãi để có thể một phần nào đó gửi đến những chiến sĩ áo trắng kiên cường.
Cả nhà nhớ thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch Covid-19 lây lan. Và đừng quên share bài viết của fanpage để tinh thần được lan tỏa nhé!
Xin chân thành cảm ơn cả nhà!
VIỆT NAM QUYẾT THẮNG ĐẠI DỊCH
Last edited: