Hãy cứu mình với trước những môn Xã hội

  • Thread starter quoctrung_1995
  • Ngày gửi
  • Replies 1
  • Views 801

Q

quoctrung_1995

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình rất thích học Tiếng Anh và các môn Tự nhiên, và các môn xã hội mình cũng thấy rất hay. Vậy mà mình đã tìm đủ mọi cách đê có thể thích các môn này mà không tài nào thích được, đặc biệt là môn Văn, dù nó rất quan trọng. Mình đã tìm đủ mọi cách để có thể tạo hứng thú cho các môn này vậy mà cũng không được và cảm thấy rất buồn ngủ. Đó là ở trên lớp thôi. Còn đến khi ở nhà thì mình lại rất thích và có hứng thú với môn này, và thấy thích nó, thậm chí lúc có cảm hứng mình còn làm thơ, viết truyện (hiện mình đang ấp ủ dự định sẽ viết một cuốn tiểu thuyết bi kịch+ có hậu, và định viết xong sẽ đem xuất bản). Đến cả thể thơ khó nhất và khắt khe về luật nhất là thất ngôn bát cú mình còn làm được nữa là... Vậy mà chẳng hiểu sao khi ở trên lớp, chắc vì bài đó rất hay nhưng do các thầy cô giáo dạy không hay, truyền cảm, đọc rất nhanh để học sinh chép nên là mình đâm ra chán, không thèm học nên thấy rất buồn ngủ và không hề có hứng thú :( ! Bây giờ mình phải làm sao đây để có thể xóa đi những ý nghĩ tiêu cực đó trên lớp (khi mà ngành Giáo dục của nước ta chẳng coi trọng cho lắm các môn Xã hội và không thể làm cách nào để tạo hứng thú co học sinh mỗi tiết học)? ****************************?????
 
K

kira_l

Mình rất thích học Tiếng Anh và các môn Tự nhiên, và các môn xã hội mình cũng thấy rất hay. Vậy mà mình đã tìm đủ mọi cách đê có thể thích các môn này mà không tài nào thích được, đặc biệt là môn Văn, dù nó rất quan trọng. Mình đã tìm đủ mọi cách để có thể tạo hứng thú cho các môn này vậy mà cũng không được và cảm thấy rất buồn ngủ. Đó là ở trên lớp thôi. Còn đến khi ở nhà thì mình lại rất thích và có hứng thú với môn này, và thấy thích nó, thậm chí lúc có cảm hứng mình còn làm thơ, viết truyện (hiện mình đang ấp ủ dự định sẽ viết một cuốn tiểu thuyết bi kịch+ có hậu, và định viết xong sẽ đem xuất bản). Đến cả thể thơ khó nhất và khắt khe về luật nhất là thất ngôn bát cú mình còn làm được nữa là... Vậy mà chẳng hiểu sao khi ở trên lớp, chắc vì bài đó rất hay nhưng do các thầy cô giáo dạy không hay, truyền cảm, đọc rất nhanh để học sinh chép nên là mình đâm ra chán, không thèm học nên thấy rất buồn ngủ và không hề có hứng thú :( ! Bây giờ mình phải làm sao đây để có thể xóa đi những ý nghĩ tiêu cực đó trên lớp (khi mà ngành Giáo dục của nước ta chẳng coi trọng cho lắm các môn Xã hội và không thể làm cách nào để tạo hứng thú co học sinh mỗi tiết học)? ****************************?????

chú ý ko viết chữ đỏ !

nói thật cái chuyện viết tiểu thuyết khó lắm :-j

Mìh o thick môn văn bởi bà dạy văn lớp mình . Nhưg mình cảm thấy học văn vui

cũg chả khác j môn tự nhiên cả . Tất cả đều có quy tắc , Cthuc :D , Nếu bạn chán học

văn trên lớp bạn thử lên mạng tìm những bài giảng về bài học hôm đó xem lại thử

xem . Có cả hìh ảnh cụ thể giúp ta dễ liên tưởng hơn . :D đc chứ
 
Top Bottom