Hạnh phúc ảo đã che lấp đau khổ thật?

J

jenefer_nguyen

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm nay tôi mới phát hiện ra rằng, thực sự mình đã yêu một cách rất mù quáng. Tôi không biết rằng, người tôi yêu thực ra chẳng bao giờ, chẳng bao giờ thật lòng. Thế đó, mù quáng, ngớ ngẩn và ngu ngốc. Tôi đã từng say đắm vì hắn, nhưng rồi lại cảm thấy hối tiếc quá nhiều.
Tôi và hắn gặp nhau ở lớp Bồi dưỡng. Hắn là một người đẹp trai, học giỏi và nhà giàu. Nhưng nói chuyện thì hắn chưa giỏi bao giờ. Rồi tôi đã thích hắn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Không phải vì hắn đẹp trai, học giỏi hay nhà giàu. Nhưng không hiểu sao tôi đã thích hắn, chót thích hắn. Rồi tôi dũng cảm làm quen với hắn. Đứa bạn thân của hắn rất mến tôi, và bỗng nó trở thành cầu nối giữa tôi và hắn.Và một lần, tôi thủ thỉ với đứa bạn thân của hắn rằng tôi thích hắn, nhưng tôi lại không ngờ rằng tôi đã giao trứng cho ác: Chuyện đó đã đến tai hắn. Hắn cười ngạo nghễ, phọt ra câu cửa miệng của mình: Vớ vẩn. Câu đó làm tôi vô cùng thất vọng, có lúc tôi đã nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ dám đối diện với hắn. Tôi như rơi vào cái hố sâu không đáy.
Một hôm, tôi lên yahoo và chợt nhìn thấy nick của hắn ta lóe sáng. Tôi không nhớ rằng tôi đã add nick hắn vào list từ khi nào. Rồi tôi bật cửa sổ lên nói chuyện. Nhưng tôi thật không thể tin vào mắt mình.: Hắn rất dịu dàng, ga lăng, thông cảm, thậm chí là một chút dỗ dành. Tôi bỗng giật mình và cảm thấy hào hứng. Nhưng...
Ngày hôm sau khi tôi đến lớp, hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Nhưng tôi chợt nhớ đến câu hắn nói với tôi trên yahoo: " Ở trên lớp nhìn mặt nhau tớ khó nói". Vậy là tôi lại an tâm. Và đợi đến ngày hắn hiểu dc tình cảm của tôi.
Và đến bây giờ, tôi nghĩ liệu đây có phải trò chơi của hắn ta?
 
T

tvxqfighting

Có thể và cũng có thể không.
.
Yêu thương vốn làm cho con người mù quáng mà.
.
Bạn hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim, nếu như đã thật sự thích người ta thì hãy thử tin tưởng người ta một lần thôi có được không?
.
Rồi chắc người đó sẽ hiểu ra thôi :)
.
Chúc bạn hạnh phúc :x~
.
P/s: đừng vội đóng của trái tim bạn nhé ;)
 
Top Bottom