Hai Cây Phong

M

maihuy409

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Văn bản '' Hai Cây Phong'' Trích '' Người Thầy Đầu Tiên'' với vẻ đẹp của thiên nhiên và tình người đã thức dậy những tình cảm nào trong em.
Đề VĂn
-- Kể lại Niềm vui và nỗi buồn của tuổi thơ
Câu tiếp là đề văn mn nhé
Đóng vai chiếc lá cuối cùng kể lại câu chuyện chiếc lá cuối cùng !!
Đề này khó mn cẩn thận lạc đề :(
mong mn giúp em sớm ạ :p
 
Last edited by a moderator:
L

leemin_28

1. Văn bản '' Hai Cây Phong'' Trích '' Người Thầy Đầu Tiên'' với vẻ đẹp của thiên nhiên và tình người đã thức dậy những tình cảm nào trong em.

Trả lời: Thức dậy trong em những tình cảm là
+ Tình yêu quê hương, yêu xóm làng, yêu những kỉ niệm tuổi thơ,....
+ Tình thầy trò: giữa thầy Đuy- sen và cô học trò nhỏ thật thiêng liêng
=> Tất cả đó là gốc rễ để tạo nên những thứ tình cảm khác
 
L

leemin_28

2. Câu này thì cũng khá đơn giản thôi, mình gợi ý cho bạn nhé
- Đề bài là nhập vai nhân vật chiếc là để kể lại thì trước hết ta phải tuân thủ theo nội dung của cậu chuyện một cách rõ ràng, sát thực nhất.
- Ta cần vận dụng linh hoạt hoàn cảnh của chiếc là rằng: lá có thể nhìn 2 nhân vật Xiu, Giôn-xi qua khung cửa sổ, chiếc là cũng có thể nhìn ánh mắt trầm ngâm suy tư của cụ Bơ-men và đặc biệt hơn chiếc là ấy còn có thể cảm nhận được trong đêm giá rát thì nỗi vất vả của cụ Bơ-men là như thế nào,... => Nói tóm lại đề này có rất nhiều yếu tố để khai thác

I- Mở bài
- Giới thiệu chung về câu chuyện
II- Thân bài
- Hoàn cảnh: Tôi được tạo ra trong hoàn cảnh đêm mưa bão => miêu tả hình ảnh cụ Bơ-men khi vẽ nhân vật "tôi"
- Sáng hôm ấy, buổi sáng mai đầu tiên của cuộc sống tôi, cả đêm qua tôi suy nghĩ chẳng hiểu vì sao người đàn ông ấy lại tạo ra mình trong khi mua bão cứ tầm tã cả đêm.
- Tôi phóng tầm mắt vào những dãy nhà quyanh đây và "xoạt" ánh mắt tôi chuyển sang 1 hướng khác, hướng của 1 gian phòng nhỏ nơi có bé đang nằm.....=> Tiếp sau đây là cuộc nói chuyện của Giôn - xi và Xiu => chiếc là hiểu tất cả vì sao mình lại có mặt trên đời này => cảm giác vui lắm
- Nhưng tôi chẳng hiểu vì sao từ ngày sinh ra, tôi chẳng hề thấy ông cụ ấy đến đây. Hôm ấy....=> nghe được cuộc nói chuyện của Xiu và Giôn-xi => biết rằng mình vừa cứu sống 1 mạng người nhưng cũng giết chết đi một mạng khác => cảm xúc lẫn lộn
- Nhưng rồi phóng tầm mắt lên bầu trời xa kia: " Phải chăng tôi chính là ngài, là người đem hạnh phúc đến cho mọi người, tôi sẽ cố gắng,..........<như thế nào đấy> để mình sẽ mãi trở thành một nghệ thuật bất hủ
- Tôi đc mọi người ngắm nhìn mỗi ngày => cảm thấy hạnh phúc khi được sống, được công hiến cho đời
III- Kết bài
- Nêu cảm nghĩ của chiếc lá
 
Top Bottom