Tâm sự Gửi các bạn cuối cấp

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,597
361
Hải Phòng
....
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài viết này vừa được đăng trên Confessions của trường mình,xin phép được up lại lên đây.
Gửi các bạn cuối cấp...
"(Xin phép admin và mọi người mình được xưng hô là anh, vì bài viết này hướng tới những bạn năm nay chuẩn bị thi THPT quốc gia.)
NGƯỜI SAU THI KỂ CHUYỆN TRƯỚC THI
Đây chỉ là chút tản văn của một tấm chiếu mới trải. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Trước hết anh xin gửi lời chào đến tất cả các em đang ôn luyện cho kì thi THPT quốc gia năm 2021!
Khi đang học lớp 12, chuẩn bị cho kì thi Đại học, chắc hẳn ai cũng đã nghe:
“Đây là bước ngoặt...”
“Đây là dấu ẩn cả đời người....”
“Nó sẽ quyết định tương lai...”
Mòn cả tai đấy chứ... Bằng cách “gài cắm” khéo léo vào trong từng câu nói với tần suất liên tục, thầy cô và gia đình càng đắp cao tầm quan trọng của kì thi này mà vốn dĩ xã hội đã làm rất tốt. Điều đó khiến cho học sinh càng thêm thấm thía, thuộc lòng và ghim chặt trong đầu tư tưởng:
“Không đỗ Đại học thì chỉ có...”
Học sinh học, ôn, thi và lo lắng một; thầy cô, gia đình không thi và lo lắng mười. Tâm lí chung thôi, cũng không đáng ngạc nhiên khi đó là những người yêu thương và theo sát từng bước chân của chúng ta. Rồi với sự lo lắng, bồn chồn đó, họ không ngừng tìm hiểu về các ngành, các trường và tư vấn cho ta:
“Trường này top1/2/... nè con.”
“Thầy thấy ngành này hợp với em đó.”
“Cô nghĩ sức em nên học ngành này của trường này.”
Sống trong sự quan tâm từ tất cả mọi người là một trải nghiệm đặc biệt mà hiếm khi ta có trong đời. Nhưng hạnh phúc là một chuyện, cuối cùng vẫn chính ta phải là người quyết định từng nguyện vọng trong tờ đơn đăng kí. Đây chính là lúc ta hiểu ra câu “Không ai đánh thuế giấc mơ” chỉ là viển vông khi tay cầm cả sấp tiền cho những tờ đơn viết sai hay cho từng nguyện vọng “lỡ tay” điền vào...
Tất nhiên giờ chưa phải là thời gian hoàn thành “chút” giấy tờ đấy hay thực hiện những cuộc “giao dịch” đơn đăng kí với giá ngất trời. Nhưng nó nhanh lắm, từ đầu năm, qua các bài kiểm tra của lớp, của trường, của sở, chớp mắt là đã kết thúc học kì I, rồi gấp rút hoàn thành chương trình, làm đơn, ôn luyện, đuổi theo thời gian như nó nợ nần gì với mình. Lo lắng, hồi hộp và chắc sẽ có chút tiếc nuối. Nhưng...
“Con người là tổng hòa các mối quan hệ”
Khi ta chạy đua với thời gian, chú tâm vào bản thân, vào tương lai, ta tạm quên đi những mối quan hệ xung quanh. ANH XIN NHẤN MẠNH CHỮ TẠM. Không biết có phải do từ đấy không mà hầu hết trừ các mối quan hệ đã được xây dựng vô cùng bền vững, bạn bè cấp 3 dần mờ nhạt trong tâm trí của những con người đã “nhờn” với cuộc sống nhộn nhịp, với cuộc sống mà chỉ chú trọng lợi ích cá nhân ngoài xã hội.
Không phải ngẫu nhiên mà khi nhắc tới thanh xuân, người ta nghĩ đến tuổi 17 mà không phải tuổi 18. Bắt đầu bùng cháy vẫn hào nhoáng hơn là đang bập bùng ánh lửa...
Tại sao anh lại viết bài vào thời điểm này? Bây giờ các cuộc thi cấp thành phố đã kết thúc, các em chắc cũng đã biết kết quả. Sẽ có người mãn nguyện, sẽ có người nuối tiếc, sẽ có người mang lòng ngưỡng mộ và sẽ có người chả quan tâm đến... Anh không nói chữ “thành công” bởi mỗi em đã cố hết sức, hoàn thành bài thi, trở về trường tiếp tục việc học gián đoạn đã là thành công đáng khen ngợi. Và đây là quang thời gian tạm “xả hơi” cho các em, tận hưởng chiến thắng của riêng mình. Vậy thì liên quan gì? Ừ, chả liên quan gì nhưng liệu những cảm xúc đó có nên lún sâu vào? Điều gì thực sự quan trọng trong khoảng thời gian này? Và trong những khoảng thời gian sau đó? Ta cần những gì cho kì thi và cho mãi sau này?
“Bên tình bên nghĩa, bên nào nặng hơn.”
Một tấm chiếu mới trải thì chả có quyền dùng chữ “nên” chứ đừng nghĩ đến chữ “phải” với những tấm chiếu chưa trải. Mỗi người sẽ có những lựa chọn riêng và ta có nghĩa vụ tôn trọng chúng.
Anh xin cảm ơn các em đã dành chút thời gian để đọc qua những dòng văn lan man này. Hy vọng nó sẽ giúp em định hướng hành động của mình trong thời gian ôn thi sắp tới
Chúc các em luôn khỏe, vui vẻ và ôn thi một cách hiệu quả, giữ được những điều quan trọng bên mình...
"
Nguồn: NBK Confessions
 
Top Bottom