C
chicken.bvgt
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đã bao lâu rồi chị với bé không nói chuyện với nhau, chị chẳng nhớ nữa......... đâu đó khoảng gần 3 tuần thì phải. Ôi! Ngồi mãi để nhớ ra con số đó, cũng bình thường nhì???? Vậy mà chẳng hiểu sao chị thấy nó dài quá bé ak, dài lắm lắm ý. Mỗi lần nói chuyện với bất kì một ai đó, đặc biệt là những ai biết về bé và chị là chị lại chẳng cầm được lòng.
Em L hỏi đã bao lâu rồi chị với aH không liên lạc với nhau, chị bảo là lâu lắm lắm lắm lắm rồi ý, thế mà đến lúc nghĩ ra cái con số 3 tuần đó thực sự đến đến thân chị cũng choáng váng vì sao nó ít thế mà chị lại có cảm cảm dài lê thê làm sao. Hôm qua sinh nhật bé, chị bảo sẽ không chúc bé đâu tại bé biết mà chẳng chịu chúc sinh nhật chị. Em có biết hum ý chị buồn lắm không, cả ngày chị chỉ mong bé chúc chị vậy mà kết quả thì không thấy đâu, nó là chủ nhật thế mà bé không về cũng chẳng chúc hờ, kể cũng hay, thế mà chị vẫn chúc bé, chẳng hiểu nổi chị nữa.
Lâu lắm, hum qua chị mới nói chuyện với bé, cảm giác vui lắm ý bé có biết không, thế mà mới câu trước câu sau mình lại cãi nhau, bé thì dửng dưng trước sự tức giận của chị, chị bảo không pm thì bé cũng chẳng pm, chị nhắn tin bé chẳng rep, nào là hỏng máy, hỏng bàn phím, hết tiền, làm lại sim. Bé ơi! Nói chuyện với chị chán thế sao, tại sao bé không thể giành ra một chút thời gian để nói chuyện với chị thế, thế mà bé kêu nhớ chị, nhớ như thế nào vậy bé. Nhớ mà gần 1 tháng chị không nhắn tin thì bé cũng chẳng nhắn, nhớ mà gặp ol bé cũng chẳng tập chung nói chuyện với chị một chút được.
Chị gửi cho bé tin nhắn luôn kèm theo từ "tiamo" bé có biết ý nghĩa của từ ý không, chị muốn bé hiểu lắm ý. Chị thích bé nhưng lại chẳng dám tiến xa hơn bất kì một tí nào vì chị luôn lo sợ. Bé với chị ít gặp mặc dù học trong cùng một thành phố, bé quá nổi tiếng còn chị thì không, bé quá năng động chị cũng không, đi đâu cũng có những người con gái theo bé còn chị thì không, bé lại còn đào hoa nữa chứ.
OMG! chị chán quá bé ơi, chị phải làm sao đây haizzzzz
Em L hỏi đã bao lâu rồi chị với aH không liên lạc với nhau, chị bảo là lâu lắm lắm lắm lắm rồi ý, thế mà đến lúc nghĩ ra cái con số 3 tuần đó thực sự đến đến thân chị cũng choáng váng vì sao nó ít thế mà chị lại có cảm cảm dài lê thê làm sao. Hôm qua sinh nhật bé, chị bảo sẽ không chúc bé đâu tại bé biết mà chẳng chịu chúc sinh nhật chị. Em có biết hum ý chị buồn lắm không, cả ngày chị chỉ mong bé chúc chị vậy mà kết quả thì không thấy đâu, nó là chủ nhật thế mà bé không về cũng chẳng chúc hờ, kể cũng hay, thế mà chị vẫn chúc bé, chẳng hiểu nổi chị nữa.
Lâu lắm, hum qua chị mới nói chuyện với bé, cảm giác vui lắm ý bé có biết không, thế mà mới câu trước câu sau mình lại cãi nhau, bé thì dửng dưng trước sự tức giận của chị, chị bảo không pm thì bé cũng chẳng pm, chị nhắn tin bé chẳng rep, nào là hỏng máy, hỏng bàn phím, hết tiền, làm lại sim. Bé ơi! Nói chuyện với chị chán thế sao, tại sao bé không thể giành ra một chút thời gian để nói chuyện với chị thế, thế mà bé kêu nhớ chị, nhớ như thế nào vậy bé. Nhớ mà gần 1 tháng chị không nhắn tin thì bé cũng chẳng nhắn, nhớ mà gặp ol bé cũng chẳng tập chung nói chuyện với chị một chút được.
Chị gửi cho bé tin nhắn luôn kèm theo từ "tiamo" bé có biết ý nghĩa của từ ý không, chị muốn bé hiểu lắm ý. Chị thích bé nhưng lại chẳng dám tiến xa hơn bất kì một tí nào vì chị luôn lo sợ. Bé với chị ít gặp mặc dù học trong cùng một thành phố, bé quá nổi tiếng còn chị thì không, bé quá năng động chị cũng không, đi đâu cũng có những người con gái theo bé còn chị thì không, bé lại còn đào hoa nữa chứ.
OMG! chị chán quá bé ơi, chị phải làm sao đây haizzzzz