P
phamminhkhoi
lẽ con gái lớn lên mất khả năng tư duy logic ah
Nên xem lại, Itelligent Quotient là một trong những cái không phụ thuộc giới tính và tuổi tác. Một đứa trẻ 5 tuổi thì khả năng tư duy- lập luận- tưởng tượng cũng sẽ giống như khi nó trưởng thành, cái thay đổi là EQ- Emotional Quotient, khả năng phản xạ và bộc lộ cảm xúc. Một cô bé 15-16 tuổi thì sẽ có nhiều thứ phải suy nghĩ hơn là một cậu bé cùng tuổi thì đúng ! Đó là lý do những phụ nữ thành công được ca ngợi nhiều hơn nam giới, nhưng vấn đề không nằm ở tư duy, mà một người phụ nữ trưởng thành sẽ có nhiều chuyện phaỉ suy nghĩ hơn nam giới.
Lúc em học lớp 5 lớp 6, em học giỏi, và đặc biệt là có thể tự tìm ra lời giải đáp cho những bài toán rất khó. Nhưng khi em lên lớp 7, lớp 8, khi em mún học nhìu hay tự mình đi chinh phục những bài toán khó, vừa chưa đầy nửa tiếng, em cảm thấy rất đau đầu và mệt mỏi.
Ở bậc tiểu học các môn học ngang bằng và không đòi hỏi quá nhiều nên em có thể học giỏi cả toán và anh và có thể nói là học giỏi đều. Anh quen rất nhiều người từng đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích quốc gia những môn họ say mê. Nếu đã không có tư chất, nhất là không đam mê và không xác định nó là 1 phần cuộc sống của mình thì đừng có cố vào đội tuyển, trường chuyên.......cho oai vì nói chung là lợi bất cập hại. Trường chuyên hay môi trường đội tuyển tốt cho những người có niềm say mê thực sự, còn vơí những bạn vào đó học vì nghĩ môi trường đó tốt hơn và mục tiêu chỉ là đỗ đại học thui thì mình khẳng định là không tốt hơn
Nếum mún học giỏi "đều" thì hãy đọc kỹ SGK, làm kỹ những bài thầy cô cho ở lớp và đỗ đại học với một số điểm kha khá rồi sau đó hãy theo đuổi điều mà em đam mê thực sự, thế là quá đủ rồi
lolem chào chị , chúc chị một ngày may mắn và hạnh phúc .
Chị ơi , câu này năm ngoái lớp chúng em đi học thêm , cô giáo dạy toán chúng em có nói là khoa học cũng đã chứng minh là con gái khi càng lớn thì việc học hành sẽ kém hơn lúc nhỏ đôi chút . Em cũng không biết có đúng không , và còn cai stheo cảm nghĩ của em về con gái dễ bị tác động bên ngoài dẫn đến việc học kém là do em suy nghĩ về mấy đứa con gái lớp em và trong đó có cả em nữa
1 góp ý với em, thay vì lang thang trên mạng và mất thời gian vào những vụ việc vớ vẩn như vừa rồi thì tắt máy và học bài đi . sẽ tốt hơn đó ^_^ Thân