- 5 Tháng chín 2017
- 2,748
- 6,415
- 651
- Quảng Ninh
- THPT Lê Hồng Phong


Gửi anh - chàng trai crush em!
1. Anh hỏi em: "Em có thích anh không?". Em xin thưa, em không có cảm giác gì với anh cả. Nếu có, em đã chủ động nói với anh lâu rồi.... Em là một cô gái chủ động chứ không phải thụ động nên nếu em thích anh thì em sẽ nói ...
2. Em hay cười vậy thôi. Nhưng một nụ cười của em có thể mang nhiều ý nghĩa đấy... Em không phải là một cô gái ngây thơ như anh nghĩ đâu....
3. Anh đừng nghĩ em chủ động ib chào hỏi anh là em thích anh, anh sai rồi. Em còn làm việc đó với nhiều người khác nữa... Nếu anh và em có hợp đi nữa. Cũng không thể tiến xa hơn đâu.....
4. Anh cứ viết status ám chỉ "Anh thích em" thì tùy anh. Em không quan tâm đâu.......... Vì sao ư? Đơn giản lắm. Vì em không thích anh
5. Tất cả những gì anh nghĩ về tương lai của chúng ta đều là mơ thôi. Tỉnh lại đi anh!!!
6. Không chủ động nói chuyện với anh là không thích anh rồi còn gì! Hãy bớt tưởng tượng
7. Đừng nghĩ em like bài viết của anh thì em thích anh. Anh sai rồi!!! Em là một con "like dạo"
8. Anh nghĩ em chấm(.) status của anh là em thích anh. Xin lỗi anh!! Em chỉ đơn giản là một con "cmt dạo"
9. Dù anh có làm bao nhiêu việc vì em nữa thì em cũng không quan tâm đâu. Đừng phí sức nữa!!
10. Còn nữa, anh đừng nghĩ tất cả những thứ thuộc em là tốt. Nó không như anh nghĩ đâu
11. Em biết anh thích em. Nhưng em sẽ không thích anh đâu. Mãi mãi và mãi mãi....
1. Anh hỏi em: "Em có thích anh không?". Em xin thưa, em không có cảm giác gì với anh cả. Nếu có, em đã chủ động nói với anh lâu rồi.... Em là một cô gái chủ động chứ không phải thụ động nên nếu em thích anh thì em sẽ nói ...
2. Em hay cười vậy thôi. Nhưng một nụ cười của em có thể mang nhiều ý nghĩa đấy... Em không phải là một cô gái ngây thơ như anh nghĩ đâu....
3. Anh đừng nghĩ em chủ động ib chào hỏi anh là em thích anh, anh sai rồi. Em còn làm việc đó với nhiều người khác nữa... Nếu anh và em có hợp đi nữa. Cũng không thể tiến xa hơn đâu.....
4. Anh cứ viết status ám chỉ "Anh thích em" thì tùy anh. Em không quan tâm đâu.......... Vì sao ư? Đơn giản lắm. Vì em không thích anh
5. Tất cả những gì anh nghĩ về tương lai của chúng ta đều là mơ thôi. Tỉnh lại đi anh!!!
6. Không chủ động nói chuyện với anh là không thích anh rồi còn gì! Hãy bớt tưởng tượng
7. Đừng nghĩ em like bài viết của anh thì em thích anh. Anh sai rồi!!! Em là một con "like dạo"
8. Anh nghĩ em chấm(.) status của anh là em thích anh. Xin lỗi anh!! Em chỉ đơn giản là một con "cmt dạo"
9. Dù anh có làm bao nhiêu việc vì em nữa thì em cũng không quan tâm đâu. Đừng phí sức nữa!!
10. Còn nữa, anh đừng nghĩ tất cả những thứ thuộc em là tốt. Nó không như anh nghĩ đâu
11. Em biết anh thích em. Nhưng em sẽ không thích anh đâu. Mãi mãi và mãi mãi....
Last edited: