Nhật ký Góc nhỏ tâm hồn: Khoẳng lặng!

M

mua_sao_bang_98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngày... tháng... Năm...

Cảm thấy khó chịu, không thoải mái mỗi khi phải đi gần hoặc chỉ là nghe thấy tiếng của người đó thôi! thật chẳng dễ chịu gì khi cứ bị một ai đó bám theo làm phiền!

Dù là một mk thì mình vẫn vui và thoải mái hơn rất rất rất nhiều khi phải ở gần hay chỉ là nghe tiếng thôi! ôi cái cuộc đời này! chán! mk sẽ chọn một con đường khác! một con đường dễ đi hơn! dù cô đơn một mk nhưng mk cảm thấy vui và thoải mái! thế là đủ rồi!






 
M

mua_sao_bang_98

hihi! tự nhiên thấy thật vui khi gmail của mk được đọc trong một chương trình! thật là thích khi mk gửi nhiều lần và lần này cũng được đọc!



:khi (34)::khi (34)::khi (34)::khi (34)::khi (34)::khi (34)::khi (34)::khi (34)::khi (34)::khi (34):
 
M

mua_sao_bang_98

=.=

Ngày nay à! hôm nay chẳng có gì hay để chia sẻ cả! sad thật! :khi (122): ! à có rồi! đó là một buổi sang mk đi học :khi (80): như thường lệ! do tính cách quái đản của mk mà mk có một buổi sáng tập thể dục đặc biệt hơn thường ngày! đó là dắt con xe xanh dịu dàng một cách thô bạo trên cái con đường đầy đá ta tướng như cái mặt! :khi (143): ôi tội nghiệp cái xe iu quý của mk quá nhưng biết làm sao được đi được tí rồi chẳng nhẽ lại bỏ! vậy là mk lại tiếp tục dắt dắt và dắt! ôi! cuối cùng cũng xong! mệt thật! chân lại đang đau dở lại càng đau hơn!

Công nhận đi học cấp ba mệt thật đấy! hồi trước lớp 9 thì đi học suốt ngày đi học trước 5p chứ h thì toàn phải hì hục đạp xe cút kít suốt 20 , 30p ms đến trường! :khi (161): ngại thật! :khi (1): nhưng cuối cùng cũng đến trường thôi!

Chiều nay học toán của thầy chủ nhiệm tuy hơi khó một tí nhưng thôi khổ trước sướng sau! hì! câu nói cổ lỗ sĩ của các thầy cô giáo! hì! nhưng cũng vui đến lớp cũng muộn nhất nhìn mấy đứa về nhà chưa làm xong bt còn mk thì thanh thản cuốc 3 tầng lên lớp thấy thích thật! :khi (160):

 
Last edited by a moderator:
M

mua_sao_bang_98

Chiều nay được nghỉ đã thật đấy! mk nướng đến tận 4h ms dậy!

Hnay vui nhất là ms lập đc một game ngoại khóa! mong sẽ đắt khách!

Mai bọn hậu bối thi mong là sẽ tốt! nhất là đội lý, toán, anh giật được giải đem về!

Chấm hết một ngày! happy!
 
Last edited by a moderator:
M

mua_sao_bang_98

11/10/2013

sad thật hôm qua không thể viết nhật ký đc! lý do củ chuối: bận quá!

Hôm qua là ngày mà mấy đứa đàn e của mk kết thúc hơn một tháng ôn luyện vất vả! mình hi vong là đợt thi năm nay của trường k thê thảm như năm ngoái! mk mong tất cả đội tuyển đi thi đều có ít nhất một người có giải mang về! Đặt biệt là thầy giáo chủ nhiệm của mk!


images
 
Last edited by a moderator:
M

mua_sao_bang_98

12/10/2013!

Ngày hôm nay là một ngày thật đáng để viết nhật ký!

Mở đầu cho kì nghỉ dài 3 ngày! thật vui mà! hehe!

Tối hôm trước thứ đến 2h30p đọc truyện xong ms đi ngủ! hè! tìm lại cảm giác đã từ lâu! Và sáng thì 7h30p là bình mình của mk! cũng k muộn lắm! khá ổn!

Chiếu đi khám sức khỏe ở trường! thật là nhọ mà! Đời nào một học sinh lớp 10A1 lại có một cân năng 34kg và cao 1m47! oh my god! sang ms đo thì đc 1m49! thật là chuối mà!
Cũng là buổi chiều ấy! mk lại gặp cái thằng mk ghét nhất quả đất và chắc chắn nó cũng thế! Có lẽ đũng 1 hay 2 năm rồi nhỉ! mk vs nó không nhìn nhau đc một cái tử tế thì phải! Tại sao cứ nhìn thấy mk nó lại cứ phải chọc tức mk nhỉ! Tại sao h không học cùng lớp nữa mà nó cứ ám ảnh mk mãi thế nhỉ? Mk sẽ luôn nhớ cả chục cái nắm tay kiểu thô bạo của nó! thật đáng ghét mà! Và bây h thì hai đứa sẽ chỉ nói vs nhau một câu khi gặp nhau: Oan gia ngõ hẹp! Càng ngày mk càng hiểu rõ câu này mà! các cũ quả thật là k nói sai câu nào!



anh-hot-girl1469.jpg
 
M

mua_sao_bang_98

Ngày 13/10/2013

Hôm nay có làm một ngày buộn đối với đất nước VN! Đất nước VN từ đây đã mất đi một vị kiệt tướng quân sự tài ba! Cụ đã ra đi về nơi đất mẹ nhưng nỗi đau với người VN vẫn là mãi mãi. Người VN sẽ mãi nhớ ơn người!

Dai_tuong_Vo_Nguyen_Giap_VietQ.jpg


NGHE ....chuông chùa vọng nơi xa
TIN........ buồn cụ đã rời xa nhân tình
ĐẠI ........ơn đất nước ghi hình
TƯỚNG.... tài dân tộc đậm tình nghĩa nhân
TỪ .........tốn ăn ở ân cần

TRẦN... ..gian mấy tướng sống gần ruộng nương
CHÚNG... ta nguyện mãi noi gương
CON .......người nhân hậu tình thương đậm đà
ĐAU .......sao đại tướng như cha
XÓT .......sao đại tướng như là tiên nhân
BẦN ........hàn chiến đầu quên thân
THẦN ......tốc táo bạo ắt gần thành công
TIẾC .......người biên phủ trên không
THƯƠNG ....người thủ lãnh chiến công lẫy
lừng...!!
 
M

mua_sao_bang_98

Ngày .... tháng .... năm.....

Tâm trạng mấy ngày nay nay mới mò vào đây viết....

Cảm thấy mệt mỏi, khó khăn. Chỉ hai từ thôi "bất lực" hoặc "gục ngã". Mình sẽ làm được gì trong khi mình còn chẳng biết mình muốn làm gì? Thầy giáo nói rằng "Chúng ta sẽ chẳng thể nào làm tốt cả hai việc cùng một lúc cả?" Và mình nghĩ thầy đã nói đúng. Mình sẽ từ bỏ một thứ mặc dù rất khó khăn. Mình buồn lắm khi mọi người dành cho mình rất nhiều tình cảm và cả niềm tin nữa nhưng mình chỉ biết "xin lỗi" thôi. Mình lại làm mọi người thật vọng mà thôi...

 
M

mua_sao_bang_98

Ngày buồn khi mình phải đưa ra một quyết định xa diễn đàn một tháng trong khi ngày mai là ngày công bố kết quả tháng... Ôi mai mình phải cố gắng lên để được cùng hội phản a add chém mới được... Mấy đứa này thật dễ thương... chém gió cũng thấy vui nhưng chỉ gần bằng mình thoai... kakaka... nói là xin nghỉ nhưng mình vẫn sẽ lên....
 
Top Bottom