[Góc cuộc sống] Bạn nghĩ như thế nào về sự hi sinh?

T

thuyhoa17

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tôi xin kể lại một clip đã từng được xem. Đoạn phim kể về người bố làm nhân viên điều khiển cầu mỗi khi có tàu hỏa qua lại, và người con trai yêu dấu duy nhất, vốn rất thích thú với các chuyến tàu và các hành khách trên đó.
Một lần, không may bộ phận điều khiển tự động gặp trục trặc đúng lúc có một đoàn tàu sắp đến. Người trên tàu không ai hay biết gì, ông bố cũng không để ý. Chỉ có cậu bé đang chơi gần đó, hiểu ra vấn đề và đã cố gắng dùng cần gạt tay để hạ cầu xuống. Đến khi người cha nhận ra thì đã quá muộn. Con ông bị mặc kẹt bên dưới gầm cầu. Trong chưa đầy một phút nữa thôi, ông sẽ phải quyết định, hoặc để cả đoàn tàu bị chết, hoặc hạ cần điều khiển tay xuống, và con trai ông sẽ bị nghiền nát.

Người đàn ông đã hạ cần gạt.

Kết thúc phim tưởng chừng là bi kịch, nhưng ông ta lại nhìn thấy được những gương mặt ngời sáng, những đứa trẻ xinh xắn đã được ông ta cứu sống, những số phận đã được thắp lên niềm tin khi biết mình vừa thoát khỏi tử thần. Và rồi người đàn ông đó lại có thể nở một nụ cười trên môi.

Nhưng đoạn phim ngắn đó chỉ phản ánh được một lát cắt của cuộc đời, và nó thuần túy hư cấu cũng như mang tính giáo dục.

Về phương diện xã hội, ông ta là anh hùng, đã cứu sống hàng trăm mạng người và phải hy sinh đứa con trai quí yêu quí.

Cho dù vậy, chính tay ông ta đã giết con trai. Dù ông ta biết, và ai cũng biết, hành động của ông là đúng đắn, nhưng rồi cả cuộc đời mình, sẽ có những lúc cô đơn, những lúc hụt hẫng, người đàn ông bất chợt nhớ lại khoảnh khắc nhấc thân thể đứa con nát bét từ dưới gầm cầu lên, mang xác con trên tay và gào thét vào đám người ngơ ngác không hiểu nổi nỗi đau đớn mà ông đang phải chịu đựng. Rồi sẽ có lúc ông quên mất những con người ông đã cứu sống, và chìm đắm vào nỗi đau mất mát. Sẽ có những lúc ông hối hận, tự nguyền rủa bản thân vì quyết định trong quá khứ.

Lúc xem phim, tôi không dám tự hỏi bản thân nếu là người cha sẽ quyết định thế nào. Và đến bây giờ, tôi cũng không biết mình sẽ quyết định thế nào.

Sự hy sinh mà sau đó người ta có thể chết ngay trong vinh quang, có thể chịu đựng trong hãnh diện thì vẫn là sự hy sinh sung sướng. Nhưng sự hy sinh mà sau đó người ta ngờ vực chính quyết định của mình, lại phải sống trong sự dằn vặt và day dứt ấy cả cuộc đời mới chính là sự hy sinh đau khổ nhất.

(< Trích > Hoàng Thùy Trang - vietnamnet)

Câu chuyện về sự hi sinh >>>

[YOUTUBE]tQQqwDDsfy4[/YOUTUBE]

Bạn nghĩ như thế nào về sự hi sinh trong cuộc sống?
 
Last edited by a moderator:
G

girlbuon10594

Trước tiên tớ cảm ơn cậu vì đã chọn một chủ đề hay và có ý nghĩa như vậy:-*

Bạn nghĩ như thế nào về sự hi sinh trong cuộc sống?

Theo tớ nghĩ, hy sinh trong cuộc sống có 2 phạm trù
- Hy sinh có nghĩa: tức là hy sinh mà làm cho cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn, lạc quan hơn. Như clip cậu vừa kể ở trên ấy, có lẽ ông bố đã rất đau đớn khi mất đi người con trai_người mà ông ta yêu quý nhất. Nhưng thay vào đó ông ta đã cứu sống bao nhiêu sinh mạng. Thật sự nếu cho tớ đứng vào vị trí của ông ấy, có lẽ tớ cũng không làm được=(( Có thể ông ấy sẽ phải mãi mãi ân hận về việc này, nhưng có lẽ ông ấy đã phải rất đắn đo suy nghĩ và phải cứng rắn lắm mới dám gạt cần gạt=(( Tớ khâm phục ông ấy. Như ông cha ta có câu "sống không chỉ vì mình, mà sống còn vì mọi người". Theo tớ ông ấy đã nghĩ như vậy:x Giả sử như ông ấy không gạt cần, con trai ông ta sẽ được cưu sống? Con những người ngồi trên tàu thì sao? Những đứa trẻ, những cụ giá,....người thân của họ sẽ ra sao khi biết họ đã qua đời?Phải chăng ông ấy đã nghĩ như vậy trước khi gạt cần???
- Hy sinh vô nghĩa: mình chẳng được lợi gì mà những người xung quanh cũng vậy, có khi làm cho cuộc sống thường ngày bị đảo lộn, bị xáo trộn..Kiểu như "ăn cháo đá bát" đó;))

P/S: Ứ biết diễn tả sao=((
@ Thiensu: tớ bắt đầu thích cậu rồi đấy:x:-*
 
T

thuyhoa17

Nhưng có câu hỏi:

Trong đoạn clip , người đàn ông đó ban đầu là đã day dứt , đã thầm oán thán con tàu cũng như những con người trên chuyến tàu đó. Nhưng sau đó, ông nhận ra rằng mình đã đem lại niềm vui cho nhiều người và nụ cười cho nhiều đưa trẻ. Đó là kết quả của sự hi sinh mà con người luôn HƯỚNG ĐẾN.

Nhưng đó chỉ là trong đoạn clip ấy thôi, liệu ngoài đời thực, với 1 người đàn ông và đứa con trai ông rất yêu quý bị chết trong một tai nạn như thế, liệu sau này ông có sống được 1 cuộc sống vui vẻ và nhận ra được nhiều điều như trong clip đó hay ko?

Sự hi sinh cao cả đó liệu có thực là khiến một người vui sau khi mất đi điều quý giá nhất, xét TRONG CUỘC SỐNG HIỆN NAY?

Sự hi sinh có mục đích và sự hi sinh không có mục đích?

Liệu có tồn tại thực sự trong cuộc sống này sự hi sinh không hề vụ lợi gì cho bản thân?
 
N

niemtin_267193

Ko có sự hi sinh nào là ko có mục đích đâu thiensu ak.
nếu 1 ng` mất đi 1 cái gì đó 1 cách vô ích thì đó sẽ ko dc gọi là hi sinh..
Và hi sinh là phải bỏ qua cái lợi ích, có thể còn là những thứ cực kì quan trọng vs mình vì lợi ích chung hay đơn giản là cho 1 ai đó mà ta yêu quý...
Vậy nên hi sinh đúng nghĩa có nó là 1 điều chân chính..
những thứ vụ lợi cho bản thân thì ko gọi là hi sinh..vì thế nên thực sự có và luôn tồn tại sự hi sinh đúng nghĩa.
 
T

thuyhoa17

girlbuon10594 said:
- Hy sinh vô nghĩa: mình chẳng được lợi gì mà những người xung quanh cũng vậy, có khi làm cho cuộc sống thường ngày bị đảo lộn, bị xáo trộn..Kiểu như "ăn cháo đá bát" đó
>> Nhưng nếu với trường hợp: một người cố gắng, cố gắng thật nhiều để làm được 1 việc gì đó cho một người khác, khi làm việc đó, họ luôn nghĩ rằng mình sẽ có thể mang đến cho người đó một niềm vui thực sự bằng chính khả năng của bản thân và có thể là sẽ mất đi một thứ gì đó nữa để có thể mang lại niềm vui ấy cho người đó. Nhưng trong quá trình ấy thì vì do 1 lý do khách quan nào đó, giả sử như hậu đậu, vụng về chẳng hạn, đã khiến cho niềm vui mà người đó luôn mong muốn có thể làm được cho người kia thì lại lại trở nên tệ hại hơn.
Thì lúc đó, chẳng lẽ cái đó gọi là "Ăn cháo đá bát" sao? Những cố gắng trước đó của ngừoi đó để mang lại niềm vui cho người khác nhận lại là 2 chữ "vô nghĩa"?
Tức là hi sinh thì phải có kết quả tốt đẹp cuối cùng thì mới được gọi là hi sinh có nghĩa ??
:D

niemtin_267193 said:
Ko có sự hi sinh nào là ko có mục đích đâu thiensu ak.

Và hi sinh là phải bỏ qua cái lợi ích...

>> Câu thứ nhất của anh, em hiểu ^^: một ngừoi làm việc góp sức mình cho cộng đồng , đó là một sự hi sinh, đồng thời đằng sau sự hi sinh đó chính là một mục đích dù nhỏ dù lớn :)
Ví dụ như: cô lao công, hàng ngày quét dọn đường cho sạch sẽ, công việc cao quý, nó có một mục đích là miếng cơm cho bản thân.

Và câu thứ 2: Hi sinh là bỏ qua lợi ích, tức là những người vì lợi ích của bản thân thì sẽ ko được gọi là hi sinh, phải thế ko ạ? :D

Nó hơi mâu thuẫn. :D
 
N

niemtin_267193

Uh, theo anh thì vì những lợi ích của bản thân mới cho đi, chịu mất đi 1 cái gì đó thì đó ko dc coi là hi sinh theo đúng nghĩa..
theo anh thì phạm trù hi sinh thì sẽ gồm 2 chủ thể ko đồng nhất...đó là người hi sinh và người dc lợi ích từ việc hi sinh trên
 
G

girlbuon10594

Có thể, họ hy sinh về cái lợi trước mắt nhưng lại được cái lợi về lâu dài;))
Cũng như câu "lùi 1 bước tiến 3 bước;))"
Nhưng đã gọi là hy sinh thì nó phải....ứ biết giải thích=((
Kiểu như thể là nó cao cả một chút, lớn lao một chút:))
Mà hy sinh thì thường là vì mọi người, chứ vì mình thì đâu được gọi là hy sinh;;)
Sống lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước tiên;)) Chỉ muốn người khác ăn no mặc ấm, được sống những tháng ngày vui vẻ....rồi sau đó mới nghĩ đến mình;;)
" Sống vì mọi người chứ không phải vì mình"
 
T

thuyhoa17

Sống lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước tiên;)) Chỉ muốn người khác ăn no mặc ấm, được sống những tháng ngày vui vẻ....rồi sau đó mới nghĩ đến mình;;)
" Sống vì mọi người chứ không phải vì mình"

Nhưng điều đó ngày nay tớ nghĩ chỉ có trg phim, còn đời thực thì (ý kiến cá nhân) chắc chắn ko có!

???
 
G

giotbuonkhongten

Nhưng điều đó ngày nay tớ nghĩ chỉ có trg phim, còn đời thực thì (ý kiến cá nhân) chắc chắn ko có!

???

Chưa chắc, sự hi sinh âm thầm nào đó chăng, cuộc sống vốn nhiều màu pha tạp =.=

Mỗi chúng ta khi lên đây cũng đã là 1 sự hy sinh nào đó nhỏ nhỏ, chúng ta có thể dùng tg đó vào những thú tiêu khiển khác.

Bên cạnh sự hy sinh là ~ quyết định
 
G

girlbuon10594

Trích:
Nguyên văn bởi girlbuon10594
Sống lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước tiên Chỉ muốn người khác ăn no mặc ấm, được sống những tháng ngày vui vẻ....rồi sau đó mới nghĩ đến mình
" Sống vì mọi người chứ không phải vì mình"
Nhưng điều đó ngày nay tớ nghĩ chỉ có trg phim, còn đời thực thì (ý kiến cá nhân) chắc chắn ko có!

???

Không mà, tớ thấy có ở ngoài đời, thế nên mới dám nói;))
Chỉ cần hy sinh những thứ rất nhỏ....vẫn được gọi là hy sinh chứ?
Hay hy sinh những thứ to lớn mới được gọi là hy sinh???
Cũng như anh/chị giotbuon nói "hy sinh thầm lặng"
 
T

thuyhoa17

Tớ nghĩ thế này nhé :D

Những hi sinh nhỏ, dù nhỏ thế nào, cũng được gọi là hi sinh, nhưng sau mỗi hi sinh đó, luôn có một mục đích, dù nhỏ dù lớn, tớ vẫn cho rằng chẳng có hi sinh nào là ko phải trải qua việc đấu tranh giữa lợi ích và tình cảm, nó luôn tồn tại 2, dù là cái nào lớn hơn.

niemtin said:
Ko có sự hi sinh nào là ko có mục đích đâu .
;))
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom