Có phải trong tác phẩm " Nổi oan hại chồng" Thị Kính là một người có tính cách và phẩm chất tốt đẹp. Tôi xin khẳng định rằng điều ấy là hoàn toàn chính xác. Đoạn đầu có viết: " Nàng ơi...Nghỉ lưng một lát". Người chồng của Thị Kính - Thiện sĩ, đã cảm thấy mệt mỏi sau ngày học hành vất vả, lúc này Thiện Sĩ muốn mượn kỷ nghỉ một lát. Trớ chêu thay, lúc này Thị Kính đang the chỉ luồn kim trên kỷ, nhưng nàng đã dẹp việc riêng, dọn kỷ cho chàng nằm ngả lưng. Không chỉ vậy, Nàng còn lấy đùi mình làm gối cho chồng, lấy quát phe phẩy đem lại luồng gió ân cần giúp chàng quên đi mệt mỏi. Ơ hay, chiếc râu mọc ngươc, chiếc râu mọc ngược đã làm xấu mặt chồng ta, rồi tới xấu mặt ta. Đạo làm vợ trồng kết tóc trăm năm, dạ thương chồng lòng thiếp sao có thể an tâm đây? Nhân lúc này, chàng đang thiu thiu ngủ, Thị Kính bèn cầm dao khâu xén đi chiếc râu dị hình sắc dước cằm của chàng. Chỉ qua 2 hành động nho nhỏ thôi mà ta có thể thấy, Thị Kính là con người tốt đẹp, luôn nghĩ cho người khác trước rồi mới tới mình, nàng không hề ích kỷ một chút nào cả. Nói tới đây, chúng ta khó có thể phủ nhận thị kính là người có phẩm chất, tính cách tốt đẹp.
P/s: Mình tài hẹn sức mọn, chỉ có thể làm như vậy, có gì mong bạn thông cảm vì mình không biết làm dạng văn nghị luân 1 tác phẩm văn học