giúp viết bài này với cần gấp!mai nộp rùi!

H

hongnhung.97

văn học là ngôn ngữ của bản thân
để học môn này thì mình khuyên bạn nên tự viết những bài văn
viết văn không khó, khó là ở cách nhìn nhận, cách hóa thân của bạn vào nhân vật
sao bạn không thử dùng chút ít thời gian để viết sau đó đưa lên diễn đàn để nhờ sửa chữa, hoặc tham khảo các bài văn để nâng cao khả năng cảm thụ của bạn
như vậy bạn dễ nhìn nhận hơn về khả năng của bản thân
và theo quan điểm của riêng mình
đi học là lấy kiến thức chứ không phải đi học vì điểm số, vì bị bắt buộc và điểm số thì cũng chỉ là công cụ đánh giá khả năng của mình để từ đó cố gắng hơn ---> vậy cần hay không những điểm số ảo mà bạn có dc không phải do thực chất của bản thân???
 
P

p3_c0_t33n_1996

Bạn hãy ngồi lắng lại để nhớ về tất cả những gì bạn và người bạn thân nhất đã cùng trải qua. Nhưng mình hiểu điều này không hề dễ.Bạn có thể tham khảo dàn ý sau:
A. Mở bài : Giới thiệu về người bạn của bạn (không nhất thiết phải là người bạn cùng lớp, có thể đó là bạn cùng xóm, hoặc các bạn vô tình gặp nhau ở đâu đó trong hoàn cảnh đặc biệt.
B. Thân bài :kể lại kỷ niệm ấy:+không gian và thời gian diễn ra
+nếu là người bạn gặp tình cờ thì nên kể kỉ niệm lần đầu gặp nhau ( đặc biệt đủ làm bạn ấn tượng không quên)
C. Kết bài :cảm nghĩ của bạn về kỉ niệm và về người bạn ấy.
quan trọng là nên kể những kỉ niệm thật sự có để dễ thả hồn vào bài viết. Bạn hãy hình dung lại cảnh tượng ấy để lấy cảm xúc thực nh4.
 
Top Bottom