Giúp mình với

D

dajjaga

Hj bạn!!! Ở đây mình chỉ giúp bạn lập dàn ý thui nhé.
MB...
Một nhà kinh tế học từng đoạt giải NobelJ,có nói rằng: "Một cuốn sách hay là một cuốn sách giúp ta nhìn nhận thế giới này theo một nhãn quan mới. Giá trị của một cuốn sách nằm ở chỗ nó giúp bạn nhận ra một cái gì đó mới so với suy nghĩ vốn đã sáo mòn trong đầu bạn".Điều đó quả thật rất đúng,bởi chỉ một và một cuốn sách có thể cho bạn trăm,nghìn,triệu hoặc thậm chí là cả tỷ kiến thức quý.
TB...
+ Bạn đã từng đọc sách - điều đó là tất nhiên,nhưng có bao giờ bạn định nghĩa một cách chính xác nhất về SÁCH chưa và có bao giờ bạn hiểu giá trị đích thực của nó chưa ?Theo quan điểm của riêng tôi,sách là một cái điều gì đó không thể thiếu và sách là một kho tài liệu vô tận và cái giá trị đích thực của nó cũng chính là những cái lợi mà nó mang lại cho tôi nói riêng & mọi người nói chung.
+ Nếu có một thi tìm hiểu những lợi ích của sách, có lẽ tôi có thể kể được vài trăm hoặc vài nghìn gì đó (lợi ích ở đây là cả lợi ích trực tiếp và gián tiếp).Một vài ví dụ cụ thể và rất thiết thực như....(bạn tự kể nhé).
+ Có những cuốn sách sẽ bị lãng quên khi bạn đọc một lần nhưng cũng sẽ có những cuốn sách là bất hủ và nó sẽ tồn tại mãi với thời gian.Mỗi cuôn sách tất nhiên sẽ có một mục đích để nhắm đến người đọc riêng,có những cuốn sách hoặc có những cuốn truyện đang đi theo điều đó nhưng không phải theo một ý nghĩa lành mạnh,trong sáng...Điều đó đang làm cho giá trị đúng của sách đang bị mờ đây.
KB...
+ Tôi không dám khẳng định mình là một đọc giả biết thường thức sách nhưng tôi dám khẳng định tôi là một đọc giả yêu sách.Bởi thế,những cuốn sách bất lành mạnh làm tôi cảm thấy nhoi nhói ở nơi nào đó trong tim nên tôi thực sự,vô cùng và tha thiết kêu gọi mọi người hãy del những cuốn sách ấy và bảo vệ giá trị thực của sách.

Mình không dám khẳng định mình viết hay nhưng mình dám khẳng định mình đã dùng hất tài mọn để giúp bạn.Mong nó sẽ giúp bạn thành công.Thân
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom