giúp mình với gấp lắm rồi

T

thienthan74

Trong bài thơ " Thương vợ" của Tú Xương thì mỗi ng đều có một cái khổ riêng

bà Tú phải một mik còm cõi lặn lội làm thân cò nuôi chồng nuôi con.chăm lo cho cả một gia đình........... với một thân hình nhỏ bé vậy mà ngày này qua ngày khác bà vẫn phải trút hết sức lực của mik để làm việc, kiếm tiền...
Ông Tú cảm thấy thật đau đớn cõi lòng khi nhìn thấy vợ một mình làm lụng vất vả mà hok thể làm đc ji, cảm thấy mik như vô dụng ...
 
T

thuy_078

[FONT=.VnTime]Trong bài th[/FONT]ơ[FONT=.VnTime] ‘Th[/FONT]ương vợ’ , bà Tú vất vả sớm hôm nuôi chồng con, còn ông Tú nhàn hạ được vợ nuôi. Ai là người đáng thương??????????
cả hai người đều có nỗi khổ riêng của bản thân mình.
-ở bà tú ta thấy được nỗi vất vả của một người vợ phải làm lụng cật lực để nuôi ông tú ăn học,tuy ông tú thi rớt nhưng bà vẫn không phàn nàn gì vẫn cố gắng làm việc.ì ở bà hiện lên 1 người phụ nữ hiền hậu,đức hạnh,biết được trách nhiệm của người vợ trong gia đình.bà là 1 người đọc lên ai cũng thấy thương.
-ông tú 1 người chỉ biết học,nhưng ông không phải là những người ăn học cổ hủ không biết lí lẽ,không biết đến nỗi khổ của vợ.ông biết hơn ông thương bà,thấy bản thân mình là 1 kẻ vô dụng,anh trách chính mình,cho nên ông đã làm bài thơ với 1 chủ đề mà hiếm hoi lắm mới có 1 vài người viết đó là người vợ tần tảo của mình.ông tú cũng là 1 người không thể trách móc được
-ở mõi 1 người đều có những điều khiến người đọc cảm thấy đồng cảm,cho nên bạn nên phân tích rõ từng nhân vật rồi kết luận lại cho chính xác.cả hai nhân vật đều đang thương cả,điều duy nhất đáng trách ở đây đó là xã hội đương thời ngày ấy.
chúc bạn viết bài tốt.

good luck!
 
F

fly..fly..

bà tú
Nỗi vất vả gian truân đơn chiếc lại thêm sự bươn bả trong cảnh chen chúc làm ăn của bà Tú
Cuộc sống tảo tần, buôn bán ngược xuôi của bà Tú
Bà Tú phải chịu bao tiếng bấc, tiếng chì, lời chao giọng chát : “eo sèo mặt nước”; phải mưu sinh giữa chốn chợ đời phức tạp, nguy hiểm “ buổi đò đông”. Nỗi khổ của bà tú là sự vất vả về tay chân ..và bị đối xử bất công trong xã hội
còn ông Tú
Ông không dựa vào duyên số để trút bỏ trách nhiệm. Ông coi mình là cái nợ đời mà bà Tú phải gánh chịu.
Xã hội xưa trọng nam khinh nữ, coi người phụ nữ là thân phận phụ thuộc, Tú Xương dám sòng phẳng với bản thân, với cuộc đời, dám tự nhận khiếm khuyết.
ông khổ vì bản thân.khổ vì cái xã hội phi lý trái ngang, trong lương tâm ông lại sầu não, thương vợ một nắng hai sương nhưng bản thân không làm gì giúp được làm một người chồng ăn không ngồi rồi.
 
L

linhphoebe

dù hơi muộn nhưng mình cũng xin góp ý nhỏ

.. NẾU BẠN DÙNG TỪ* ĐÁNG THƯƠNG * -- THÌ THEO MÌNH NGHĨ ÔNG TÚ LÀ NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG HƠN BÀ TÚ .. CÒN NẾU BẠN MÀ DÙNG TỪ * VẤT VẢ, CHỊU KHÓ, GIÀU ĐỨC HY SINH....* THÌ BÀ TÚ MỚI LÀ NGƯỜI CHIẾM PHẦN HƠN... NHƯNG BÂY H MÌNH SẼ GIẢI THÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA MÌNH VỀ SỰ ĐÁNG THƯƠNG CỦA CẢ 2 NGƯỜI NHÉ !!!!!


-- BÀ TÚ : bà tú là người con được sinh ra trong gia đình khá giả nhưng khi lấy ông tú , tuy mang tiếng vợ của một người đỗ tú tài nhưng ngoài việc tần tảo lo cái ăn cái mặc cho 5 đứa con, bà còn phải nuôi thêm cả ông tú !!! * mà đáng lẽ ông tú, trụ cột của gia đình phải nuôi vợ con mới đúng lẽ *... cuộc sống của cả nhà chủ yếu đè nặng lên đôi vai người phụ nữ này, tất cả mọi thứ đều phải phụ thuộc vào gánh hàng của bà tú ,nhưng bà tú lại có được niềm hạnh phúc lớn lao là ngay khi con sống đã được chồng bà là ông tú đemvào những trang thơ giản dị nhưng đỗi sâu sắc, hay " bà đi vào thơ ông tú với tất cả niềm thương yêu, trân trọng của chồng "... .....

-- ÔNG TÚ : tuy * ông tú nhàn hạ được vợ nuôi* nhưng ông tú chưa bao giờ coi đó là niềm vui cả, ông cảm thấy mình là một kẻ bất tài, ăn bám vợ trong khi vợ thì đầu tắt mặt tối như thế còn mình thì suốt ngày kề bên đống thơ, văn, giấy bút.. ông luôn tôn trọng vợ, nể phục vợ. ông luôn tự giằn vặt bản thân vì khôngn làm được gì cho bà tú.. và cách bù đắp tốt nhất là bù đắp về mặt tinh thần cho vợ, tuy cuộc sống khốn khó thật bà tú chưa bao giờ *ngèo* tình yêu từ chồng , *ngèo* tinh thần từ chồng , những bài thơ ông tú viết cho bà tú đều có cảm xúc rất thật,rất chân thành .....

====>> theo mình là vậy nhưng cũng xin đính chính 1 điều rằng , nếu là mình, mình sẽ không bao giờ dùng 2 từ ĐÁNG THƯƠNG cả !!!!
 
Top Bottom