giúp mình nhanh nha

H

hiensau99

thì bạn cứ tả dòng sông lung linh... là đc
^_^..................................
 
Last edited by a moderator:
T

thuyhoa17

Ngày Rằm tháng Giêng - là ngày Tết Nguyên Tiêu - là ngày Tết cổ truyền. Trong ngày đó mọi người tất bật với việc làm lễ để chào đón một năm làm việc mới, ngày đánh dấu việc bắt đầu cho những công việc trong năm mới. Đó cũng là ngày sáng trăng đầu tiên của năm mới. Và tất nhiên, sau ngày này thì cũng là những ngày bận rộn tiếp theo. Con người bận rộn và cảnh vật cũng thế, mọi thứ đều đã sẵn sàng nhiệm vụ cho năm mới.
Sau ngày này, đèn lồng từ đêm trước đó, vẫn còn đọng lại trên mỗi con đường ngõ phố, những chiếc đèn rực rỡ sắc màu ko còn lung linh như đêm hôm qua. Con người cũng như hòa mình vào nhịp điệu cuộc sống.
Và ban đêm, ánh trang 16 vẫn lung linh như đêm Rằm vừa rồi. Nhưng không khí đã vơi đi ít nhiều, bởi cuộc sống đã bắt đầu và con người cũng cần phải hòa vào nhịp sống hối hả đó.

(Hơi thiếu miêu tả :D )
 
Top Bottom