Giúp mình làm mấy bài văn 9 này với khó quá!!!

B

bang_mk123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1)Viết đoạn văn trình bày ý nghĩa của chi tiết kỳ ảo trong truyện"Chuyện người con gái Nam Xương"
2) (Câu quan trọng nhất) Viết 1 đoạn văn nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp và số phận của Thuý Kiều qua các đoạn trích đã học.(Nói về: vẻ đẹp nhan sắc,tài năng,tâm hồn, phẩm chất,số phận bi kịch,chịu mọi nỗi khổ của người phụ nữ thời phong kiến)
3)Chép lại theo trí nhớ 1 đoạn thơ(6->8 câu) trong truyện Kiều(đã học)mà em thích. Nhận xét về nghệ thuật tác giả sử dụng trong đoạn thơ đó.(viết thành Đoạn văn)
Giúp mình làm mấy bài trên với, khó quá.Thanks trước:D:D:D:D:D @};-@};-@};-
 
P

pecream.97

Câu 2 :
Thúy Kiều là một cô gái tài sắc vẹn toàn, nhưng phải chịu một số phận bất hạnh. Câu thơ miêu tả Thúy Vân: "Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da" còn đối với Thúy Kiều:" Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" đây là một nghễ thuật độc đáo của Nguyễn Du khi nói về hai chị em Thúy Vân và Thúy Kiều vì nó không những miêu tả sắc đẹp mà còn dự báo trước về cuộc đời. Ở Thúy Vân tác giả dùng từ" thua, nhường" thể hiện một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, còn ở Thúy Kiều thì các từ "ghen, hờn" nói lên cuộc sống của Kiều sẽ gặp nhiều sống gió, trắc trở. Một người có tài, sắc, vừa sắc sảo về trí tuệ vừa mặn mà về tâm hồn lại phải chịu một cuộc đời đầy sóng gió, hai lần bị bán vào lầu xanh, hai lần trầm mình xuống sông tự vẫn, rồi hai lần nương nhờ cửa phật. Kiều là người biết báo ân, báo oán, khi có cơ hội Kiều đã tìm Hoạn Thư để trả thù nhưng cuối cùng nàng cũng tha cho Hoạn Thư thể hiện Kiều có lòng vị tha. Kiều là nhân vật đại diện cho những phụ nữ có tài, bạc mệnh bị bóng đêm chà đạp lên nhân phẩm con người, bị rẽ rún dưới xã hội phong kiến bất công.
 
L

lan_phuong_000

1)Viết đoạn văn trình bày ý nghĩa của chi tiết kỳ ảo trong truyện"Chuyện người con gái Nam Xương"
2) (Câu quan trọng nhất) Viết 1 đoạn văn nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp và số phận của Thuý Kiều qua các đoạn trích đã học.(Nói về: vẻ đẹp nhan sắc,tài năng,tâm hồn, phẩm chất,số phận bi kịch,chịu mọi nỗi khổ của người phụ nữ thời phong kiến)
3)Chép lại theo trí nhớ 1 đoạn thơ(6->8 câu) trong truyện Kiều(đã học)mà em thích. Nhận xét về nghệ thuật tác giả sử dụng trong đoạn thơ đó.(viết thành Đoạn văn)
Giúp mình làm mấy bài trên với, khó quá.Thanks trước:D:D:D:D:D @};-@};-@};-

3> Đoạn miêu tả Thúy Kiều trong v/bản Chị em Thúy Kiều
(Mình cho vài ý)
[FONT=&quot]- Nghệ thuật đòn bẩy: Vân là nền để khắc hoạ rõ nét Kiều.[/FONT]
[FONT=&quot]Kiều càng sắc sảo mặn mà [/FONT]
[FONT=&quot]So bề tài sắc lại là phần hơn.[/FONT]
[FONT=&quot]Tác giả sử dụng nghệ thuật so sánh đòn bẩy để khẳng định vẻ đẹp vượt trội của Thuý Kiều.[/FONT]
[FONT=&quot]- Làn thu thuỷ, nét xuân sơn.[/FONT]
[FONT=&quot]- Hoa ghen- liễu hờn[/FONT]
[FONT=&quot]- Nghiêng nước nghiêng thành[/FONT]
[FONT=&quot]Nghệ thuật ẩn dụ, dùng điển cố: “Nghiêng nước nghiêng thành”.[/FONT]
[FONT=&quot]- Sắc: Kiều là một trang tuyệt sắc với vẻ đẹp độc nhất vô nhị.[/FONT]
[FONT=&quot]Thông minh vốn sẵn tính trời[/FONT]
[FONT=&quot]Pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm[/FONT]
[FONT=&quot]Cung thương làu bậc ngũ âm[/FONT]
[FONT=&quot]Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.[/FONT]
[FONT=&quot]Tác giả đã hết lời ca ngợi tài sắc của Kiều: một người con gái có tâm hồn đa cảm, tài sắc toàn vẹn.[/FONT]
[FONT=&quot]­- Chữ tài chữ mệnh khéo mà ghét nhau[/FONT]
[FONT=&quot]- Chữ tài đi với chữ tai một vần.[/FONT]
[FONT=&quot]Qua vẻ đẹp và tài năng quá sắc sảo của Kiều, dường như tác giả muốn báo trước một số phận trắc trở, sóng gió.[/FONT]
 
L

lonely_97

"chuyên ngưòi con gái Nam Xương" của tác giả Nguyễn Dữ có rất nhiều chi tiết hay, chi tiết đặc sắc. Nhưng chi tiết hay nhất , có khả năng bộc lộ rõ nhất tính cách số phận nhân vật chính là chi tiết cái bóng. Chi tiết cái bóng đã đẩy câu chuyện đến kịch tính, đồng thời lại là chi tiết cởi nút, hóa giải nỗi oan cho Vũ Nương. Tính cách, đặc điểm nhân vật được bộc lộ một cách rõ hơn: Trương Sinh đa nghi, bé Đản ngây thơ. Hơn nữa, chi tiết cái bóng còn góp phần tô đậm thêm nét đẹp tâm hồn của Vũ Nương. Nàng là một ngươì vợ chung thủy. Cái bóng đối với Vũ Nương để thỏa nỗi nhớ ck da diết. Dường như tất cả những suy nghĩ, tình cảm của nàng đều hướng về nơi xa, nàng muốn ck luôn ở bên, muốn được gần gũi, yêu thương, chăm lo cho ck. Chi tiết cái bóng cũng thể hiện tình yêu thương của nàng dành cho con. Nuôi con một mình suốt ba năm trời, Vũ Thị không bận tâm đến những lo toan, vất vả của mình mà tất cả chỉ lo lắng cho gia đình, cho đứa con. Nàng muốn cho con được đầy đủ tình cảm, không muốn con thiếu thốn tình cảm của ngưòi cha bởi vì nàng hiểu nỗi khát khao, nỗi thèm muốn của đứa con, từ lúc sinh ra đã không biết mặt cha. Nàng vừa là cha, vừa là mẹ, không chỉ nuôi nấng mà còn lo dạy dỗ, bảo ban con. Thế nhưng, chính cái bóng nhỏ nhoi ấy lại là duyên cớ đã đẩy ngươì phụ nữ đức hạnh tới cái chết oan uổng. Qua chi tiết cái bóng, tác giả còn muốn tố cao chế độ phong kiến bất công. chỉ vì những điều hết sức vô lí mà ngươì phụ nữ đã chịu nhiều bất hạnh
:d:d:d:d:d:d
 
Top Bottom