giúp mình làm bài văn này nhé.Mình cảm ơn trước

R

riven

tả mẹ lúc nấu cơm khó cái gì?

chẳng nhẽ em chưa nhìn mẹ nấu cơm như thế nào sao?

cho em cái dàn ý rồi tự phát triển nhé:

I. Mở bài: Nói khái quát về mẹ em và công việc nấu cơm
II. Thân bài:
1. Miêu tả hành động của mẹ khi nấu cơm
2. Cảm nghĩ về điều đó (có thương mẹ không...)(cái này ngắn gọn nhé vì đây là văn miêu tả mà)
III. Kết bài: Cái này em tự làm (theo kinh nghiệm của anh thì viết xong thân bài là tự khắc có cảm hứng viết kết bài)
 
P

phamhien18

tả mẹ lúc nấu cơm khó cái gì?

chẳng nhẽ em chưa nhìn mẹ nấu cơm như thế nào sao?

cho em cái dàn ý rồi tự phát triển nhé:

I. Mở bài: Nói khái quát về mẹ em và công việc nấu cơm
II. Thân bài:
1. Miêu tả hành động của mẹ khi nấu cơm
2. Cảm nghĩ về điều đó (có thương mẹ không...)(cái này ngắn gọn nhé vì đây là văn miêu tả mà)
III. Kết bài: Cái này em tự làm (theo kinh nghiệm của anh thì viết xong thân bài là tự khắc có cảm hứng viết kết bài)
Mình nghĩ dàn ý thế này về cơ bản là ổn rồi nhưng mà mình có bổ sung..
Theo mình thì lên tả mẹ lúc mẹ nấu một món gì đó mà mình thích chẳng hạn( sau đó thì khi tả kĩ mẹ lúc nấu ăn, nét mặt.... như thế thì trong khi miêu tả bạn đã nói đc một phần nào, hoặc có thể là tất cả tình cảm của mẹ giành cho mình, cho gia đỉnh rồi đó..)
chúc emvanlacobe_262 làm bài tốt :D:D
 
S

sakura1234

theo mình thì dù j cũng nên nói đc cái cảm xúc thật lòng mình!à......hum bữa mình coi cái bài văn hay lém!nó mở bài là 1 câu hát nói về mẹ nói lên nỗi mất mác của những trẻ e trong trại trẻ mồ côi.rồi sau đó dẫn đến mẹ mình
 
E

emvanlacobe_262

cảm ơn mọi người na.nhờ mọi người mà bài này em đk 8 đấy.cám ơn mọi người nhiu^0^
 
Top Bottom