Giúp mình đề này với-bình luận "truyện Kiều" của Xuân Diệu

V

vstevenphan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

:(Đề: Nhận xét của Xuân Diệu về "Truyện Kiều" của Nguyễn Du: "Trong hơn 120 năm, truyện Kiều tuy chưa là tiếng kèn giục xong ra trận nhưng đã là nơi tập hợp tất cả những đau khổ, uất ức, căm hờn cũng như là nơi kết đoàn muôn mọng tưởng, ước mơ, khát vọng"
:eek::eek::eek::eek::eek: Ai giúp em đề này với,híc
 
O

ooookuroba

:(Đề: Nhận xét của Xuân Diệu về "Truyện Kiều" của Nguyễn Du: "Trong hơn 120 năm, truyện Kiều tuy chưa là tiếng kèn giục ra trận nhưng đã là nơi tập hợp tất cả những đau khổ, uất ức, căm hờn cũng như là nơi kết đoàn muôn mộng tưởng, ước mơ, khát vọng"
:eek::eek::eek::eek::eek: Ai giúp em đề này với,híc

Đứng trước một cái đề Nghị luận, việc đầu tiên bạn phải làm là phân tích đề:
- Thể loại: Nghị luận Chứng minh (Chứng minh nhận định của Xuân Diệu là đúng)
- Yêu cầu: - Truyện Kiều là nơi tập hợp tất cả những đau khổ, uất ức, căm hờn cũng như là nơi kết đoàn muôn mộng tưởng, ước mơ, khát vọng.
- Tư liệu làm bài: - Truyện Kiều của Nguyễn Du

------

1/ Giải thích "Tiếng kèn giục ra trận":
- Nghĩa đen (cái nỳ chắc bạn làm đc)
- Nghĩa bóng: Có sức lay động lòng người, làm con người phải bất bình, không chỉ phải lên án cái XHPK thời bấy giờ để có thể đấu tranh "khởi nghĩa" đòi quyền sống, quyền tự do.
---> Theo Xuân Diệu, Truyện Kiều không có đc sức mạnh này. (Bạn có thể lướt sơ qua phần này, vì nó không phải là trọng tâm ở luận đề)

2/ Truyện Kiều là nơi tập hợp tất cả những đau khổ, uất ức, căm hờn cũng như là nơi kết đoàn muôn mộng tưởng, ước mơ, khát vọng (Luận điểm chính):
a. Tr.K tập hợp tất cả những đau khổ, uất ức, căm hờn
+ Nỗi đau phải xa cách gia đình. (Dẫn chứng)
+ Nỗi đau mất người yêu (DC)
+ Nỗi đau về thể xác (DC)
+ Nỗi đau dày vò tinh thần, cảm thương cho chính số phận của mình (DC)
...
----> Từ 1 Kiều, 1 Đạm Tiên cụ thể đã khái quát lên là cả số phận của những người phụ nữ thời bấy giờ. Người phụ nữ mà "Đau đớn thay phận đàn bà / Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung"

b. Là nơi kết đoàn muôn mộng tưởng, ước mơ, khát vọng.
+ Tuy bị vùi dập, bị chà đạp nhưng K vẫn luôn hy vọng, vẫn tin tưởng rằng một ngày nào đó sẽ đc thoát khỏi "thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần". Nhiều lần tự tử, nhưng h`tượng 1 Kiều biết ước mơ, biết khát vọng vẫn luôn ngự trị trong nàng: (DC: Xăm xăm băng lối giường khuya một mình,.... -> Phân tích ra)
+ (Nói về giá trị nhân đạo trg Tr.K, từ đó phân tích thêm về luận điểm b ở trên)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hic. Mới lớp 9 mà gv của bạn đã cho đề này rồi hả ^^~ Nó tầm cỡ với lý luận văn học đấy :|
 
Last edited by a moderator:
V

vstevenphan

Rất cám ơn bạn kuroba,cho mình làm wen nhá,à, cái này là giáo viên luyện thi hs giỏi văn cấp huyện,hì hì.Còn nhiều đề rất "choáng", nhờ kuroba và mọi người giải thích giùm, mấy phần dẫn chứng thì mình có thể tìm, đào sâu, cách lập luận mỗi người cũng 1 vẻ, nhưng quan trọng là những câu bình luận văn học của các tác giá "cao siêu" quá, không hiểu được nghĩa bóng.Mà bình luận văn học lấy nghĩa bóng để chứng minh, làm luận điểm chính,coi như không hiểu được câu nói>>>>bỏ luôn,nghĩ làm bài,híc
 
Top Bottom