Hôm nay thi học kì
Bài văn 5 điểm
Up lên cho mọi người xem khoảng điểm mấy
Đối với học sinh chúng em, ngôi trường chính là ngôi nhà thứ hai, là nơi lưu giữ những kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò, nơi có những người bạn, có những thầy giáo, cô giáo,… và là nơi có những giờ chào cờ đầu tuần đầm ấm và tràn đầy cảm súc mà em không thể quên.
Sân trường chìm trong tĩnh lặng, lá cây rơi xào xạc, chỉ còn nghe thấy tiếng đọc bài vang lên từ trong những lớp học. Bỗng những hồi trống dài Tùng…tùng…tùng…” vang lên, báo hiệu giờ chào cờ đã đến. Chẳng ai bảo ai, từ trong những lớp học, chúng em chạy ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ. Bạn lớp trưởng nhanh chóng cho chúng em ổn định chỗ vào những hàng ghế được các bạn ngay ngắn, thẳng tắp. Sân khấu được bác bảo vệ treo một bức màn xanh lộng lẫy, bên trên treo một dòng chữ in màu trắng ngay ngắn “LỄ CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN”. Mọi người cười nói vui vẻ vì đã được nghỉ ngơi sau ngày chủ nhật đẹp đẽ. Chim chóc hót líu lo, cây cối đưa mình trong gió như hòa vào niềm vui trong tiết sinh hoạt đầu tuần của chúng em. Các cô giáo khoác trên mình những tà áo dài đủ màu sắc như tô điểm thêm cho sân trường. Những tiếng nói cười bắt đầu ngớt. Một tiếng “Nghiêm” rõ ràng, mạch lạc của bạn đội trưởng đội sao đỏ vang lên. Buổi lễ bắt đầu. Gió ngừng thổi, chim dừng hót và những tiếng nói cười cũng không còn như thể tất cả đều chìm trong buổi lễ. Tất cả hướng về lá quốc kì đang tung bay trong gió, lòng nghĩ về Tổ quốc, về những người đã hi sinh cả tính mạng của mình để giữ gìn nền độc lập bao đời nay. Rồi, lời hát bài Quốc ca và đội ca vang lên. Những tiếng hát trầm hung bay cao bay xa như tiếng bước chân dồn dập của đoàn quân ta ngày nào thật oai hung tiến ra mặt trận. Bài hát hòa mình vào không gian, mọi người hát say sưa như được con tim luôn vì tổ quốc mách bảo. Dường như trong lời ca tiếng hát đó, em có thể hình dung được nỗi nhọc nhằn gian lao cũng như những hi sinh mất mát của các anh chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau đó, bạn đội trưởng sao đỏ lên tổng kết thi đua. Những tia nắng hồng tinh nghịch nô đùa, nhảy nhót trên những ngọn cây kẽ lá cùng chúng em háo hức chờ từng số điểm tổng kết. Và rồi, lại một lần nữa lớp em lại xếp thứ nhất, các bạn reo hò khi bạn lớp trưởng lên nhận chiếc cờ nhất tuần. Qua một tuần học, thầy hiệu trưởng nhận xét tuần vừa qua và triển khai công việc tuần này. Tác phong điềm tĩnh khiến ai gặp thầy một lần là nhớ mãi. Mọi người ai ai cũng chú ý lắng nghe những lời nhắc nhở của thầy. Lời nói tuy nghiêm khắc nhưng chứa đầy tình yêu thương, giúp chúng em cùng nhau học tập thật tốt. Liên đội chỉ ra những khuyết điểm của mình và sửa lỗi để trở thành liên đội đứng đầu quận. Và cuối cùng là những tiết mục văn nghệ - là phần luôn được chờ đón nhất. Những tiết mục của lớp 7A với câu chuyện hay cùng những bài hát hay và những điều bất ngờ như tiếp thêm sức mạnh cho toàn trường để bước vào tuần học mới. Chim chóc líu lo trong tiếng nhạc rộn ràng, những tia nắng nhảy nhót, hàng cây đung đưa,… tất như tạo ra một thế giới muôn màu sắc và muôn ngàn ước mơ. Kết thúc buổi chào cờ, ai ai cũng phấn khởi, sẵn sàng bước vào tuần học mới. Buổi chào cờ thật tuyệt.
Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để mai này có thể góp phần xây dựng ngôi trường đẹp hơn.