...Nghe xong chuyện ông giáo kể lại ngọn ngành ,chuyện bố mình dành dụm chắt chiu tiền để con về còn có "của mà lấy vợ",tôi xót xa vô cùng.Phận làm con mà phải để bố ,mẹ nai lưng ra vất vả cả đời vì mình ,nghĩ mà thấy căm hận bản thân chẳng những ko giúp được gì cho bố lúc về già lại còn trở thành gánh nặng 1 đời của cụ.
Làm trai như vậy thật đáng hổ thẹn.
Ngay như chuyện cưới xin,để cho kẻ khác phỗng tay trên đã đành.Mấy năm đi đồn điền cao su về mất sức lại chẳng dành dụm được chút gì mang về cho bố ,thật chẳng đáng mặt làm con.
-->Đứng trước mộ bố:
-Nỗi lòng tê taí
-Cảm xúc dâng trào .
-Kỉ niệm ngày xưa ùa về như thế nào
-Lời khuyên can con trai,dặn dò trước lúc lên đường của bố.
-Sự hổ thẹn và phẫn uất,bất lực cùng trào dâng ...
-HỨa hẹn gì đó với ng` bố đã khuất