Giúp mình bài văn này với( Lớp 9)

C

chip_coi244

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn ơi giúp mình với ai có dàn bài hay bài văn của đề dưới đây thì post cho mình, nhưng mà nhanh lên nha mình đang cần gấp!:khi (188):
Đề: Kể về một cuộc gặp gỡ với các anh bộ đội nhân ngày thành lập quân đội nhân dân VN (22-12). Trong buổi gặp đó, em được thay mặt các bạn phát biểu nhưng suy nghĩ của thế hệ mình về thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ tổ quốc.
___________________ :khi (35): Nhanh lên nha:khi (35): _______________________
 
S

seagirl_41119

Cái này từng làm oy,để lùng lại đống kiểm tra xem.bao h bạn cần thế??????????????????????????????????
 
C

chip_coi244

Để coi

Mình đang cần gấp khỏang thứ hai tuần sau là mình nộp bài rùi, giúp mình nhanh lên nha ^_^
 
S

seagirl_41119

uhm,mình sẽ sớm tìm giúp bạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
C

chip_coi244

Mọi người ơi!

Mọi ngừơi vô giúp nhanh với đang cần gấp nè,:khi (152): Nhanh lên giúp giùm cái đi:khi (120):
 
C

conmuatuyet1994

hi hi bạn ơi cái này bọn mình mới lằm xong bạn à, để mình post thử 1 bài tham khảo nha
 
C

congchualolem_b

nhân ngày 22-12 trường có tổ chức buổi giao lưu với các bác lão thành cách mạg ở địa phương ,sau khi các bác kể và nói về những ngày chiến đấu bn đc mọi ng giới thiệu đại diện nêu cảm nghĩ của mình. Nếu k có các bậc đàn anh, thế hệ đi trước hi sinh cho ta thì chưa chắc ta đã đc như ngày hôm nay, đc học tập, vui chơi, giải trí , tất cả đc đổi bằng máu xương của các anh, trong thân bài bn phả nêu cuộc sống gian khó của các anh, những tấm gương hi sinh vì dân vì nước, những ng bỏ qua lợi ích của bản thân để mang lại hạnh phúc cho đàn em, từ đó mà nói lên suy nghĩ của mình
 
C

conmuatuyet1994

Ngày 22-12 hằng năm đã trở thành ngày để mọi người dân Việt nam tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người lính, bộ đội cụ Hồ đã và đang âm thầm, lặng lẽ bảo vệ Tổ quốc. Trường tôi đã rất vinh dự khi được đón tiếp và trò chuyện với các chiến sĩ Lữ đoàn 214, quân khu 3.Cuộc gặp gỡ thật thú vị, bổ ích. Lớp tôi đã có một giờ sinh hoật thật vui vẻ khi được gặp gỡ và nói chuyện với một chiến sĩ trẻ.
Còn nữa như ng mình đang bận, để mai mình pozt lên tiếp nha, được ko bạn, đằng nào thì thứ hai bạn mới phải nộp bài mà
 
C

conmuatuyet1994

Nếu là dàn bài thì ok
TB nè: Chia làm hai đoạn
Đoạn 1: Nói về cuộc trò chuyện của các bạn học sinh với chiến sĩ bộ đội
- Anh bộ đội kể về công việc và nhiệm vụ của mình
- Anh kể một vài kỉ niệm trong khi luyện tập. VD như bị phạt vì chưa quen với tác phong bộ đội,Bị ốm được đồng chí cùng phòng châm sóc(liên hệ với bài thơ đồng chí)
- Anh khuyên các bạn học sinh phải chăm chỉ học tập, đóng góp sức mình cho đât nước
- Anh hứa với các bạn hs sẽ cố gằng luyện tập để bảo vệ đất nước
...
Đoạn 2: Phát biểu của bản thân
- Nói về những công lao của cha ông ta ngay trước trong công cuộc bảo vệ đất nước
- Nói về những công việc mà các chiến sĩ ngày nay phải làm
- Bày tỏ lòng biết ơn
- Lời hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để góp phần xây dựng đất nước

Mình chỉ có cái dàn bài vậy thui bạn ak
 
C

congchualolem_b

2 đoạn là k phù hợp theo tớ thì thế này:
+giới thiệu hoàn cảnh của cuộc trò chuyện và bn đc giới thiệu phát biểu cảm nghĩ
+chúng ta có ngày hôm nay là nhờ có sự chiến đấu quên mình của ng chiến sĩ
+bác cán bộ kể về cuộc sống và sinh hoạt ở chiến trường thời xưa
+sự hi sinh của các anh các chị vì tương lai đất nc
+cảm nghĩ của bản thân khi chứng kiến và đc nghe kể bao mất mát của các anh trong thời chống giặc, sự cảm động và xúc cảm
+trách nhiêm ccủa bản thân và học sinh làm sao cho xứng với các anh
+chốt lại các ý cơ bản đc nêu trong thân bài 0 KB)
 
C

chip_coi244

Dàn bài của bạn là bao quát cả thân bài lun ah, nếu đc bạn post cả dàn bài gồm( MB, TB, KB) lun nha. Thank:khi (181):
 
C

congchualolem_b

thân bài là ý đầu còn kết bài là ý cuối đó bn , đó là thói quen của mình, thông cảm hen :D
 
Top Bottom