Thì mình cũng nhận xét để giúp bạn ý chứ !!!!!!!!!!!!
Kẻo mà chép hết bài của cậu vào thì khún!!!!!!!!!!!!!!
Được mình cho dàn bài nhé!!!!!!!!!!!!
Mở bài: -Giới thiệu về tình cảm giữa mình và nam (rất thân, chưa bao giờ cãi lộn hay đánh nhau.....)
-Giới thiệu về bài kiểm tra hôm đó (nó quan trọng,đề văn,cô giáo coi chặt,..........)
Thân bài:+Khi mình mới thấy nam cóp bài
-mặt mình nhăn nhó không hài lòng
-mình khuyên nhủ nam(không tốt cho việc học hành, nếu cô giáo phát hiện thì .......)
-nam cười cười ừ ừ có vẻ không coi trọng và quan tâm đến lời nói của mình
+Khi nam cóp quá nhiều ( viết giống hệt mình)
-mình thấy nam ngang nhiên cóp bài mà không để ý đến cô giám thị, không nghe lời can ngăn của mình lúc nãy
-tức giận tột cùng, mình chửi nam (sao cậu lười thế, không tự làm bài gì cả,nếu cô phát hiện thì tớ cũng bị phạt, tớ hối hận khi làm bạn thân với cậu.........)
-nam đỏ mặt và tức giận không kém gì mình. Nam nói:tớ mới là người phải hối hận, là bạn thân mà cho chép bài tí cũng không cho lại còn khinh thường tớ thế, ừ tớ biết tớ ***, cậu giỏi được chưa!!!!!!!
-nhưng như thế không chỉ hại tớ mà còn hại cậu. cho dù tớ bị phạt thì vì cậu tớ sẽ không trách móc nhưng như thế sẽ thành thói quen , nó sẽ làm cho cậu ỷ lại và rồi học kém đi, lúc đó ai mới là người phải hối hận đây, cậu có hiểu không???
- Nam cười một giọng cười khac lạ mà xưa nay chưa bao giờ nó cười với mình như thế
Nó nói:tương lai nằm trong tay tớ không cần cậu lo
thế là nam tiếp tục chép bài như chưa có cuộc cãi nhau nào...........................
- Nhưng vì nó mình chấp nhận bị nó chưi và thế là mình thưa lên cô
+Cuộc cói chuyện của mình với cô
-em: thưa cô
- cô giáo:có chuyện gì vậy em?
- em:dạ bạn n.na.namm cóp bài em ạ(mình vừa sợ, vừa lo và cũng vừa vui)
- cô giáo: sao cơ, em nói rõ cho cô nghe nào
- em:thưa cô, trong giờ bạn ấy chép bài em. em đã khuyên ngăn nhưng bạn không nghe ạ!!!!!!!
- cô giáo: nam em đứng dậy
- nam:dạ thưa cô không phải đâu ạ bạn áy nói dối đấy ạ, cố dừng nghe bạn ấy!!!!!!
- em: thưa cô là đúng đấy ạ em không nói dối đâu!!!!!!!
- cô: vậy hai em đem bài lên đây
cô xem và bảo răng: nam , cô sẽ cho em o điểm bài kiểm tra này !!!!!!!!
- nam cúi dầu nói: bây giờ cậu vui rồi chứ, cậu đúng là đứa bạn thân nhất của mình đấy!!!
- em: dạ thưa cô em có ý kiến ạ
- cô: em cứ nói
- em: thưa cô, cô có thể cho bạn ấy một cơ hội nữa không ạ. dù sao thì đây cũng chỉ là lần đầu
- cô giáo lưỡng lự hưng rồi cũng đồng ý: được ba hôm nữa cô sẽ cho nam kiểm tra nhưng đề sẽ khó hơn
- nam: em cảm ơn cô ạ
Kết bài :-Thê là nam về ôn rất kĩ và bạn được 10 điểm bài kiểm tra đó
- Nam thẹn thùng cảm ơn tôi và sau đó chúng tôi lại trở thành một đoi bạn tốt hơn
Các bạn nhớ thanks mình nha!!!!!!!!!!!
Đấy là mình nếu cách làm để áp dụng vào đề khác còn đề trên chỉ cần nói sơ qua phần trên và nêu kĩ hơn phần trò truyện của mình và cô giáo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Làm bài tốt nhé !!!!!