Văn 12 Giải đề đọc hiểu: tuổi thiếu niên là tuổi...

Phương Duyên

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng năm 2019
4
0
1
23
Nam Định
Xuân Trường B
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tuổi thiếu niên là tuổi của ước mơ và hoài bão. Nó gắn liền với khát vọng chinh phục thử thách và giải được mật mã cuộc đời. Khát vọng luôn xanh và cuộc sống luôn đẹp, nhưng trong một thời khắc nào đó, có thể nhiều bạn trẻ đã thấy cuộc đời như một mớ bòng bong của những điều bỡ ngỡ với bao trăn trở không dễ tỏ bày. Đi qua tuổi thơ, cuộc đời mở ra trước mắt bạn một hành trình dài, nhiều hoa hồng nhưng cũng không ít chông gai. Cuộc sống, với tất cả sự khắc nghiệt vốn có của nó, sẽ khiến cho bước chân bạn nhiều lần rướm máu. Và những giọt máu đó, hoặc sẽ thấm xuống con đường bạn đang đi và lưu lại đó dấu son của một vị anh hùng, hoặc sẽ trở thành dấu chấm hết cho những khát vọng đoản mệnh của một kẻ nhụt tâm, chùn bước. Nhưng dù thế nào chăng nữa, bạn hãy nhớ rằng: để trưởng thành, những thử thách và thất bại bao giờ cũng là điều cần thiết.
Bài học về việc đón nhận thành công luôn thật dễ hiểu và dễ thực hiện. Nhưng đối mặt với thất bại, nhất là thất bại đầu đời, lại là điều không hề dễ dàng. Với tất cả mọi người, thất bại - nhất là thất bại trong các mối quan hệ - thường vẫn tạo ra những tổn thương sâu sắc. Điều này càng trở nên nặng nề đối với các bạn trẻ. Nhưng bạn có biết rằng tất cả chúng ta đều có quyền được khóc? Vậy nên nếu bạn đang cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng thì hãy cho phép mình được khóc. Hãy để những giọt nước mắt ấm nồng xoa dịu trái tim đang thổn thức của bạn. Và hãy tin rằng ở đâu đó, có một người nào đó vẫn đang sẵn lòng kề vai cho bạn tựa, muốn được ôm bạn vào lòng và lau khô những giọt nước mắt của bạn.
Muốn nhìn thấy cầu vồng, ta phải đi qua cơn mưa… Vì thế, hãy tin ngày mai nắng sẽ lên, và cuộc đời lại sẽ ươm hồng những ước mơ của bạn, một khi bạn còn giữ trong lòng ánh sáng của niềm tin.

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên
Câu 2: Theo tác giả, để trưởng thành tuổi trẻ cần phải biết chấp nhận những gì
Câu 3: Anh (chị) hiểu thế nào về ý kiến: Cuộc sống, với tất cả sự khắc nghiệt vốn có của nó, sẽ khiến cho bước chân bạn nhiều lần rướm máu. Và những giọt máu đó, hoặc sẽ thấm xuống con đường bạn đang đi và lưu lại đó dấu son của một vị anh hùng, hoặc sẽ trở thành dấu chấm hết cho những khát vọng đoản mệnh của một kẻ nhụt tâm, chùn bước?
Câu 4: Anh (chị) có đồng tình với quan điểm: Nếu bạn đang cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng thì hãy cho phép mình được khóc. Hãy để những giọt nước mắt ấm nồng xoa dịu trái tim đang thổn thức của bạn? Vì sao?
Câu 5: Viết đoạn văn khoảng 200 chữ nêu ý nghĩa của việc bạn còn giữ trong lòng ánh sáng của niềm tin.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
2. Theo tác giả, để trưởng thành tuổi trẻ cần phải biết chấp nhận những thử thách và thất bại
3. Theo mình thì cuộc sống này bao hàm tất cả mọi thứ từ hạnh phúc đến đau thương, từ ngọt ngào đến đắng cay. Sẽ chẳng ai có thể trưởng thành mà đôi chân chưa một lần bước qua thảm gai, chẳng thể nào trưởng thành nếu không kinh qua những phen sinh tử khắc nghiệt. Tại thời điểm ấy, bất kì ai trong chúng ta đều đứng trước hai lựa chọn quan trọng và cũng kinh điển nhất: kiên cường đứng dậy và bước tiếp hoặc là sợ hãi và bỏ cuộc. Nếu đứng dậy, chúng ta sẽ tiếp tục bị tổn thương, sẽ tiếp tục bị dày xé bởi nỗi đau, sẽ tiếp tục bị đè nén bởi áp lực nhưng khi vượt qua được tất thảy những điều đó thì chúng ta sẽ trở nên vững vàng hơn, là một vị anh hùng hoặc ít nhất là vị anh hùng trong cuộc đấu tranh vượt qua chính mình. Còn nếu sợ hãi trốn chạy thì chúng ta sẽ thoát khỏi được thương tổn. Nhưng bởi vì mãi đứng trong vòng tròn an toàn mà chúng ta đã vô tình đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của chính mình
4. Mình đồng tình. Những lúc đau đớn nhất, những lúc sợ hãi nhất, những lúc mệt mỏi nhất, những lúc cô đơn nhất, những lúc tuyệt vọng nhất mà chẳng có ai có thể bày tỏ tâm sự. Tại thời điểm đen tối ấy, điều duy nhất có thể làm ấm lòng chính mình, điều duy nhất có thể giúp bản thân mình đứng dậy sau vấp ngã, điều duy nhất có thể an ủi trái tim yếu đuối ấy là những giọt nước mắt từ tận sâu thẳm tâm hồn. Không một ai trong thế giới này hiểu mình hơn chính bản thân mình. Bởi vì thế, nếu đã không thể sẻ chia cảm xúc với bất kì ai khác, tại sao lại không chia sẻ nó với chính mình? Lúc khóc, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Lúc khóc, mình sẽ cảm thấy dù trong bất kì hoàn cảnh tối tăm nào thì vẫn có một người đồng cảm và kề vai sát cánh bên mình. Phải, người đó chính là bản ngã của mình. Người đó ở tận cùng trái tim của mình. Và hãy để người đó sẻ chia cảm xúc với mình bằng cách khóc cùng để xoa dịu nỗi đau ấy.
5. Bạn thử viết đi nhé. Nếu như cần chỉnh sửa thì mình sẽ giúp bạn sửa. Mình sẽ cho bạn một số gợi ý để làm câu này nhé
- Khi có niềm tin vào bản thân, niềm tin vào cuộc sống con người sẽ huy động được sức mạnh tinh thần, sự cố gắng, nỗ lực hết mình để vượt qua những khó khăn, thử thách.
- Đứng trước những khó khăn, nếu chính bản thân mình không có niềm tin sẽ vượt qua được thì chúng ta mãi cúi đầu trước hoàn cảnh và hoàn cảnh đó mãi là trở ngại ngăn cản ta đến với thành công.
- Khi có niềm tin, con người sẽ luôn lạc quan, yêu đời, luôn chủ động trong cuộc sống, bởi vậy mà không khó khăn nào có thể làm ta gục ngã.
- Niềm tin là ánh sáng dẫn đường để con người vượt qua mọi chông gai để bước lên bục vinh quang của thành công, hạnh phúc
 
  • Like
Reactions: dotnatbet
Top Bottom