Tớ ko biết quê tớ là ở đâu nữa =)*.
-Đăk Nông: tớ sinh ra và lớn lên ở Đăk Nông. Nhưng từ khi sinh ra tới giờ, tớ chưa từng đi chơi đâu. Tớ không biết chỗ nào ở Đăk Nông hết. Chỉ quanh quẩn trong đường tròn tâm là cái nhà và bán kính 2km ( khoảnh cách từ nhà đến trường). Tớ không biết hồ Thiên Nga ở đâu, ko biết đường đi Buôn Mê, ... chung quy không biết gì cả. Tớ cũng chả yêu Đăk Nông là mấy, cũng không muốn gắn bó với nó lắm - đối với tớ - nó là nơi đất khách =.=!
-Nghệ An: nơi mẹ tớ sinh ra và lớn lên. Từng về 1 hay 2 lần gì đó, hồi đó còn nhỏ. Ở đó nóng, bị bệnh gì mà nằm viên quá trời nữa. Nhà nhiều - người nhiều - đất ít ... thấy chật hẹp. Cũng ko quen ai ở đó, chỉ chơi với mấy đứa cháu. Không đi chơi nhiều, được 1 lần đi biển ( tự ý đi ) - mẹ la - hết - khỏi đi. Đại khái Nghệ An ko để cho tớ dấu ấn gì lắm _._! Đơn giản là quê mẹ - thế thôi.
-Cần Thơ: nơi cha tớ sinh ra và lớp lên, người ta bảo quê tớ là ở đây. Hồi nhỏ - về miết. Rồi cha tớ mất, cũng thưa về hơn - học nhiều hơn nữa mà. Hè năm kia về, không còn nhớ gì lắm - chỉ nhớ cách nhà nội mấy nhà có cái khu du lịch gì đấy - khách nước ngoài đến miết - ngày nhỏ hay chạy ra, họ cho tiền :">. Về đó, ai cũng quan tâm, suốt ngày hỏi " cưng đi đâu ko?" nhưng thấy gì cũng xa lạ ... chán ... cơm ở đó khác ở nhà - nghe bảo đặc sản - không quen - ko nuốt trôi. Có 1 chị họ tên Tú - suốt ngày gắp thức ăn cho - ăn hoài ko hết - ức chế Tú luôn. Thấy hình như họ có vẻ ko ưa nhau thì phải ... có mấy đứa con nít, nhưg ko chơi với nhau. Đứa nào rủ được tớ đi là vênh lên, đứa kia ức. Này nọ, ... ghét đến nhà mấy người lớn chơi ... cứ hỏi này nọ - nhiều chuyện - không ưa phải trả lời thế. Thích đi chơi - đi cầu khỉ, ... thích cầu Cái Tóc nhất ... nhỏ ... chắc bằng cầu Đăk Nông =)*.
+Có chợ nổi.
+Có công viên Lưu Hữu Phước.
+Có trường chuyên Lý Tự Trọng.
+Có ĐH Y Dược - Tp Cần Thơ.
....
Chung quy nhiều cái, thích mỗi cái chuyên Lý Tự Trọng. Xấu hơn trường tớ học, nhưng to hơn. Không nhiều cây như trường tớ ... vẫn thích vì đó nhiều đứa giỏi ^^~
Hết