Tâm sự Giáng Sinh đáng nhớ nhất của bạn.

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hello cả nhà yêu :Tonton9
Chúc mọi người buổi sáng ấm áp, vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
Hôm nay đã là 23/12 rồi, ngày mai là 24 và cũng là....Giáng Sinh, nhưng năm nay là một Giáng Sinh thật đặc biệt đúng không mọi người. Do dịch Covid nên năm nay các hoạt động Giáng Sinh sẽ không sôi nổi như mọi năm.Tình hình chung mà, chúng ta phải chấp nhận :D
~~~~~~~
Giáng Sinh đang đến rất gần rồi, các topic về Giáng Sinh cũng được chia sẻ đến mọi người nhiều hơn trong những ngày gần đây.
Chúng ta có topic của bạn @Quinnie0301 chia sẻ về
Món quà Noel tuyệt vời nhất bạn được tặng là gì
link ở đây, các bạn tham gia chung vui nhé: https://diendan.hocmai.vn/threads/m...nhat-ban-duoc-tang-la-gi.844032/#post-4105843

Đã có món quà Giáng Sinh tuyệt vời rồi. Vậy còn Giáng Sinh đáng nhớ/ 1 kỷ niệm về Giáng Sinh mà bạn không thể quên là gì?

Hôm nay tớ sẽ kể cho mọi người nghe Giáng Sinh đáng nhớ nhất của tớ.

Đó là Giáng Sinh đầu tiên tớ được đón Giáng Sinh cùng bạn bè.
Đó là lần đầu tiên tớ được nhận món quà Giáng Sinh từ bạn bè.
Đó là lần đầu tiên tớ nhận được 1 bất ngờ lớn.
Đó là những kỷ niệm của Giáng Sinh lúc tớ học năm nhất

Hôm đó làm bài kiểm tra xong, cô cho lớp tớ chơi Noel ( Tặng quà Giáng Sinh cho nhau á). Cô cho bốc thăm ngẫu nhiên, trúng ai thì tặng người đó.
Lúc tớ lên bốc thăm thì đột nhiên cô thốt lên: " Tại sao các bạn lại lựa chọn tên như vậy, cô đã nói là bốc trúng ai thì tặng người đó mà?"
Quát lớp xong, gương mặt cô cũng thay đổi luôn.Bình thường cô luôn vui vẻ, hôm đó mới biết cô tức giận là như thế nào :D
Chửi lớp xong, cô kêu cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra ( ulatr, mới làm xong giờ làm nữa :( ). Cô gọi 5 bạn lên bảng và nói: "Điểm của 5 bạn này cũng là điểm của cả lớp, các bạn làm sao thì làm". Cô bắt đầu mở sổ và gọi tên ( tim tớ đập thình thịch, muốn rớt ra ngoài luôn :D ). Đột nhiên nghe cô gọi: " bạn Hà Vân lên bảng". Rồi xui luôn, biết cái mô tê gì đâu mà làm chứ.....:D

Cả 5 đứa và thêm bạn Bí thư nữa là 6 đứng im re trên bảng như 6 bức tượng sống vậy á :p
Cô said: " Bây giờ các bạn làm sao cho tôi vui thì làm". ( Em có biết làm trò gì cho cô vui đâu chứ :( )
Lúc đó bạn Bí thư mới cầm mic lên và nói: " Tháng 12 này là sinh nhật của 5 bạn nên có chút bất ngờ cho các bạn". Ulatr, làm người ta lo muốn chớt. Lúc đó cả lớp miệng chữ O mắt chữ A. Quả thật là rất bất ngờ luôn í.
Tớ rất bất ngờ và đã...bật..khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì lần đầu tiên tớ nhận được 1 bất ngờ lớn như thế.
Tuy chỉ là những món quà nhỏ bé, nhưng những kỉ niệm đó tớ không thể nào quên được. ♡♡♡

Còn các bạn, Giáng Sinh đáng nhớ nhất của bạn là gì?
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
Hello cả nhà yêu :Tonton9
Chúc mọi người buổi sáng ấm áp, vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
Hôm nay đã là 23/12 rồi, ngày mai là 24 và cũng là....Giáng Sinh, nhưng năm nay là một Giáng Sinh thật đặc biệt đúng không mọi người. Do dịch Covid nên năm nay các hoạt động Giáng Sinh sẽ không sôi nổi như mọi năm.Tình hình chung mà, chúng ta phải chấp nhận :D
~~~~~~~
Giáng Sinh đang đến rất gần rồi, các topic về Giáng Sinh cũng được chia sẻ đến mọi người nhiều hơn trong những ngày gần đây.
Chúng ta có topic của bạn @Quinnie0301 chia sẻ về
Món quà Noel tuyệt vời nhất bạn được tặng là gì
link ở đây, các bạn tham gia chung vui nhé: https://diendan.hocmai.vn/threads/m...nhat-ban-duoc-tang-la-gi.844032/#post-4105843

Đã có món quà Giáng Sinh tuyệt vời rồi. Vậy còn Giáng Sinh đáng nhớ/ 1 kỷ niệm về Giáng Sinh mà bạn không thể quên là gì?

Hôm nay tớ sẽ kể cho mọi người nghe Giáng Sinh đáng nhớ nhất của tớ.

Đó là Giáng Sinh đầu tiên tớ được đón Giáng Sinh cùng bạn bè.
Đó là lần đầu tiên tớ được nhận món quà Giáng Sinh từ bạn bè.
Đó là lần đầu tiên tớ nhận được 1 bất ngờ lớn.
Đó là những kỷ niệm của Giáng Sinh lúc tớ học năm nhất

Hôm đó làm bài kiểm tra xong, cô cho lớp tớ chơi Noel ( Tặng quà Giáng Sinh cho nhau á). Cô cho bốc thăm ngẫu nhiên, trúng ai thì tặng người đó.
Lúc tớ lên bốc thăm thì đột nhiên cô thốt lên: " Tại sao các bạn lại lựa chọn tên như vậy, cô đã nói là bốc trúng ai thì tặng người đó mà?"
Quát lớp xong, gương mặt cô cũng thay đổi luôn.Bình thường cô luôn vui vẻ, hôm đó mới biết cô tức giận là như thế nào :D
Chửi lớp xong, cô kêu cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra ( ulatr, mới làm xong giờ làm nữa :( ). Cô gọi 5 bạn lên bảng và nói: "Điểm của 5 bạn này cũng là điểm của cả lớp, các bạn làm sao thì làm". Cô bắt đầu mở sổ và gọi tên ( tim tớ đập thình thịch, muốn rớt ra ngoài luôn :D ). Đột nhiên nghe cô gọi: " bạn Hà Vân lên bảng". Rồi xui luôn, biết cái mô tê gì đâu mà làm chứ.....:D

Cả 5 đứa và thêm bạn Bí thư nữa là 6 đứng im re trên bảng như 6 bức tượng sống vậy á :p
Cô said: " Bây giờ các bạn làm sao cho tôi vui thì làm". ( Em có biết làm trò gì cho cô vui đâu chứ :( )
Lúc đó bạn Bí thư mới cầm mic lên và nói: " Tháng 12 này là sinh nhật của 5 bạn nên có chút bất ngờ cho các bạn". Ulatr, làm người ta lo muốn chớt. Lúc đó cả lớp miệng chữ O mắt chữ A. Quả thật là rất bất ngờ luôn í.
Tớ rất bất ngờ và đã...bật..khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì lần đầu tiên tớ nhận được 1 bất ngờ lớn như thế.
Tuy chỉ là những món quà nhỏ bé, nhưng những kỉ niệm đó tớ không thể nào quên được. ♡♡♡

Còn các bạn, Giáng Sinh đáng nhớ nhất của bạn là gì?
Giáng sinh đáng nhớ của em là vào năm lớp 3 ạ, lúc đó em là thành viên trong đội văn nghệ ở nhà thờ, và em rất vui luôn ạ. Sau khi múa xong lại còn được ăn bánh kẹo và đón Noel nữa ạ, lúc đó chỗ đó đông ngập người, mặc dù đón Noel tại nhà thờ đến tận 1h sáng (em nhớ là như vậy ạ) vì mọi người được tham gia một số trò chơi vui nữa ạ. Tuy Noel năm đó em kể lại cũng không được nhiều nhưng đối với em đó là khoảnh khắc Noel vui nhất-được ở bên cạnh gia đình, vừa được vui chơi nữa... Hi vọng rằng năm sau dịch Covid sẽ biến mất để ai ai cũng được đón Noel (không biết lúc đó em còn thích mấy trò chơi không nữa, nhưng mà vui là chính ạ :3)
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Hello cả nhà yêu :Tonton9
Chúc mọi người buổi sáng ấm áp, vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
Hôm nay đã là 23/12 rồi, ngày mai là 24 và cũng là....Giáng Sinh, nhưng năm nay là một Giáng Sinh thật đặc biệt đúng không mọi người. Do dịch Covid nên năm nay các hoạt động Giáng Sinh sẽ không sôi nổi như mọi năm.Tình hình chung mà, chúng ta phải chấp nhận :D
~~~~~~~
Giáng Sinh đang đến rất gần rồi, các topic về Giáng Sinh cũng được chia sẻ đến mọi người nhiều hơn trong những ngày gần đây.
Chúng ta có topic của bạn @Quinnie0301 chia sẻ về
Món quà Noel tuyệt vời nhất bạn được tặng là gì
link ở đây, các bạn tham gia chung vui nhé: https://diendan.hocmai.vn/threads/m...nhat-ban-duoc-tang-la-gi.844032/#post-4105843

Đã có món quà Giáng Sinh tuyệt vời rồi. Vậy còn Giáng Sinh đáng nhớ/ 1 kỷ niệm về Giáng Sinh mà bạn không thể quên là gì?

Hôm nay tớ sẽ kể cho mọi người nghe Giáng Sinh đáng nhớ nhất của tớ.

Đó là Giáng Sinh đầu tiên tớ được đón Giáng Sinh cùng bạn bè.
Đó là lần đầu tiên tớ được nhận món quà Giáng Sinh từ bạn bè.
Đó là lần đầu tiên tớ nhận được 1 bất ngờ lớn.
Đó là những kỷ niệm của Giáng Sinh lúc tớ học năm nhất

Hôm đó làm bài kiểm tra xong, cô cho lớp tớ chơi Noel ( Tặng quà Giáng Sinh cho nhau á). Cô cho bốc thăm ngẫu nhiên, trúng ai thì tặng người đó.
Lúc tớ lên bốc thăm thì đột nhiên cô thốt lên: " Tại sao các bạn lại lựa chọn tên như vậy, cô đã nói là bốc trúng ai thì tặng người đó mà?"
Quát lớp xong, gương mặt cô cũng thay đổi luôn.Bình thường cô luôn vui vẻ, hôm đó mới biết cô tức giận là như thế nào :D
Chửi lớp xong, cô kêu cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra ( ulatr, mới làm xong giờ làm nữa :( ). Cô gọi 5 bạn lên bảng và nói: "Điểm của 5 bạn này cũng là điểm của cả lớp, các bạn làm sao thì làm". Cô bắt đầu mở sổ và gọi tên ( tim tớ đập thình thịch, muốn rớt ra ngoài luôn :D ). Đột nhiên nghe cô gọi: " bạn Hà Vân lên bảng". Rồi xui luôn, biết cái mô tê gì đâu mà làm chứ.....:D

Cả 5 đứa và thêm bạn Bí thư nữa là 6 đứng im re trên bảng như 6 bức tượng sống vậy á :p
Cô said: " Bây giờ các bạn làm sao cho tôi vui thì làm". ( Em có biết làm trò gì cho cô vui đâu chứ :( )
Lúc đó bạn Bí thư mới cầm mic lên và nói: " Tháng 12 này là sinh nhật của 5 bạn nên có chút bất ngờ cho các bạn". Ulatr, làm người ta lo muốn chớt. Lúc đó cả lớp miệng chữ O mắt chữ A. Quả thật là rất bất ngờ luôn í.
Tớ rất bất ngờ và đã...bật..khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì lần đầu tiên tớ nhận được 1 bất ngờ lớn như thế.
Tuy chỉ là những món quà nhỏ bé, nhưng những kỉ niệm đó tớ không thể nào quên được. ♡♡♡

Còn các bạn, Giáng Sinh đáng nhớ nhất của bạn là gì?
Giáng sinh đáng nhớ của em vào hồi lớp 4, lúc đó ba mẹ đã đồng ý cho em mời các bạn chơi thân từ mẫu giáo đến nhà chơi ^^.
Hôm đấy vui lắm ạ, tuy nhiên phải dọn dẹp khá lâu vì có quá nhiều người.
Năm nay em cũng định tổ chức như vậy nhưng mà bị hoãn do dịch bệnh :<
 

Ngọcc Anhh Yumerinn

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng mười hai 2021
650
3
2,052
231
13
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Hello cả nhà yêu :Tonton9
Chúc mọi người buổi sáng ấm áp, vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
Hôm nay đã là 23/12 rồi, ngày mai là 24 và cũng là....Giáng Sinh, nhưng năm nay là một Giáng Sinh thật đặc biệt đúng không mọi người. Do dịch Covid nên năm nay các hoạt động Giáng Sinh sẽ không sôi nổi như mọi năm.Tình hình chung mà, chúng ta phải chấp nhận :D
~~~~~~~
Giáng Sinh đang đến rất gần rồi, các topic về Giáng Sinh cũng được chia sẻ đến mọi người nhiều hơn trong những ngày gần đây.
Chúng ta có topic của bạn @Quinnie0301 chia sẻ về
Món quà Noel tuyệt vời nhất bạn được tặng là gì
link ở đây, các bạn tham gia chung vui nhé: https://diendan.hocmai.vn/threads/m...nhat-ban-duoc-tang-la-gi.844032/#post-4105843

Đã có món quà Giáng Sinh tuyệt vời rồi. Vậy còn Giáng Sinh đáng nhớ/ 1 kỷ niệm về Giáng Sinh mà bạn không thể quên là gì?

Hôm nay tớ sẽ kể cho mọi người nghe Giáng Sinh đáng nhớ nhất của tớ.

Đó là Giáng Sinh đầu tiên tớ được đón Giáng Sinh cùng bạn bè.
Đó là lần đầu tiên tớ được nhận món quà Giáng Sinh từ bạn bè.
Đó là lần đầu tiên tớ nhận được 1 bất ngờ lớn.
Đó là những kỷ niệm của Giáng Sinh lúc tớ học năm nhất

Hôm đó làm bài kiểm tra xong, cô cho lớp tớ chơi Noel ( Tặng quà Giáng Sinh cho nhau á). Cô cho bốc thăm ngẫu nhiên, trúng ai thì tặng người đó.
Lúc tớ lên bốc thăm thì đột nhiên cô thốt lên: " Tại sao các bạn lại lựa chọn tên như vậy, cô đã nói là bốc trúng ai thì tặng người đó mà?"
Quát lớp xong, gương mặt cô cũng thay đổi luôn.Bình thường cô luôn vui vẻ, hôm đó mới biết cô tức giận là như thế nào :D
Chửi lớp xong, cô kêu cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra ( ulatr, mới làm xong giờ làm nữa :( ). Cô gọi 5 bạn lên bảng và nói: "Điểm của 5 bạn này cũng là điểm của cả lớp, các bạn làm sao thì làm". Cô bắt đầu mở sổ và gọi tên ( tim tớ đập thình thịch, muốn rớt ra ngoài luôn :D ). Đột nhiên nghe cô gọi: " bạn Hà Vân lên bảng". Rồi xui luôn, biết cái mô tê gì đâu mà làm chứ.....:D

Cả 5 đứa và thêm bạn Bí thư nữa là 6 đứng im re trên bảng như 6 bức tượng sống vậy á :p
Cô said: " Bây giờ các bạn làm sao cho tôi vui thì làm". ( Em có biết làm trò gì cho cô vui đâu chứ :( )
Lúc đó bạn Bí thư mới cầm mic lên và nói: " Tháng 12 này là sinh nhật của 5 bạn nên có chút bất ngờ cho các bạn". Ulatr, làm người ta lo muốn chớt. Lúc đó cả lớp miệng chữ O mắt chữ A. Quả thật là rất bất ngờ luôn í.
Tớ rất bất ngờ và đã...bật..khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì lần đầu tiên tớ nhận được 1 bất ngờ lớn như thế.
Tuy chỉ là những món quà nhỏ bé, nhưng những kỉ niệm đó tớ không thể nào quên được. ♡♡♡

Còn các bạn, Giáng Sinh đáng nhớ nhất của bạn là gì?
Nhanh thật ! Đêm mai là giáng sinh rồi
Các bạn lớp em tổ chức minigame là bốc thăm trúng thưởng ạ ! Hôm đó em cũng tham gia á chị
- Đầu tiên bọn em nghĩ ra các phiếu như kiểu là :" Chúc bạn may mắn lần sau " , " Chúc mừng bạn bạn đã nhận được quà giáng sinh của tôi là một cái hộp bút " ,......... thả vào 1 chiếc hộp to và thục cái lỗ vô cái hộp để bốc ạ . Ngoài ra , phải còn chuẩn bị quà vào ngày 24 , tặng vào ngày 25 ạ
- Thứ 2 : Ban cán sự lớp tổng hợp những ai bốc được phiếu nào , và sẽ chọn ra 1 cặp đôi để tặng quà cho nhau những ai trúng và em cũng có ý kiến là " Nếu những bạn không trúng thưởng thì sẽ được món quà nhỏ . Nếu như không tặng các bạn ấy sẽ rất buồn và sẽ không bao giờ thân thiện với chúng ta như trước nữa " À đây là em thay mặt các thành viên trong lớp nói với các bạn ban cán sự thôi ạ .
- Thứ 3 : Ngày 25 , em được tặng 1 cuốn từ điển Tiếng Anh từ bạn thân em bây giờ chúng em vẫn chung lớp với nhau . Bạn ấy siêu thích môn Tiếng Anh nên tặng em 1 cuốn để học Tiếng Anh . Ôí ! Đoạn này em thích nhất luôn
Thứ 4 : Tặng xong rồi thì mở nhạc lên hát và nhảy trước lớp và em cũng được bình chọn phát biểu trước lớp nêu cảm nghĩ về giáng sinh hôm nay và chúc các bạn có 1 giáng sinh vui vẻ
Đây là ngày giáng sinh mà em thích nhất luôn . Chắc giờ em lớp 6 rồi thì bọn em tổ chức Giáng sinh online trên Zalo và Google Meet ạ , năm nay vô đó để nói chuyện thôi chứ nhưng vô đó thì vui lắm luôn :3 . Tại em bận nên viết không được hay ạ .
 

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
217
1
487
66
17
Đồng Nai
Hello cả nhà yêu :Tonton9
Chúc mọi người buổi sáng ấm áp, vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
Hôm nay đã là 23/12 rồi, ngày mai là 24 và cũng là....Giáng Sinh, nhưng năm nay là một Giáng Sinh thật đặc biệt đúng không mọi người. Do dịch Covid nên năm nay các hoạt động Giáng Sinh sẽ không sôi nổi như mọi năm.Tình hình chung mà, chúng ta phải chấp nhận :D
~~~~~~~
Giáng Sinh đang đến rất gần rồi, các topic về Giáng Sinh cũng được chia sẻ đến mọi người nhiều hơn trong những ngày gần đây.
Chúng ta có topic của bạn @Quinnie0301 chia sẻ về
Món quà Noel tuyệt vời nhất bạn được tặng là gì
link ở đây, các bạn tham gia chung vui nhé: https://diendan.hocmai.vn/threads/m...nhat-ban-duoc-tang-la-gi.844032/#post-4105843

Đã có món quà Giáng Sinh tuyệt vời rồi. Vậy còn Giáng Sinh đáng nhớ/ 1 kỷ niệm về Giáng Sinh mà bạn không thể quên là gì?

Hôm nay tớ sẽ kể cho mọi người nghe Giáng Sinh đáng nhớ nhất của tớ.

Đó là Giáng Sinh đầu tiên tớ được đón Giáng Sinh cùng bạn bè.
Đó là lần đầu tiên tớ được nhận món quà Giáng Sinh từ bạn bè.
Đó là lần đầu tiên tớ nhận được 1 bất ngờ lớn.
Đó là những kỷ niệm của Giáng Sinh lúc tớ học năm nhất

Hôm đó làm bài kiểm tra xong, cô cho lớp tớ chơi Noel ( Tặng quà Giáng Sinh cho nhau á). Cô cho bốc thăm ngẫu nhiên, trúng ai thì tặng người đó.
Lúc tớ lên bốc thăm thì đột nhiên cô thốt lên: " Tại sao các bạn lại lựa chọn tên như vậy, cô đã nói là bốc trúng ai thì tặng người đó mà?"
Quát lớp xong, gương mặt cô cũng thay đổi luôn.Bình thường cô luôn vui vẻ, hôm đó mới biết cô tức giận là như thế nào :D
Chửi lớp xong, cô kêu cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra ( ulatr, mới làm xong giờ làm nữa :( ). Cô gọi 5 bạn lên bảng và nói: "Điểm của 5 bạn này cũng là điểm của cả lớp, các bạn làm sao thì làm". Cô bắt đầu mở sổ và gọi tên ( tim tớ đập thình thịch, muốn rớt ra ngoài luôn :D ). Đột nhiên nghe cô gọi: " bạn Hà Vân lên bảng". Rồi xui luôn, biết cái mô tê gì đâu mà làm chứ.....:D

Cả 5 đứa và thêm bạn Bí thư nữa là 6 đứng im re trên bảng như 6 bức tượng sống vậy á :p
Cô said: " Bây giờ các bạn làm sao cho tôi vui thì làm". ( Em có biết làm trò gì cho cô vui đâu chứ :( )
Lúc đó bạn Bí thư mới cầm mic lên và nói: " Tháng 12 này là sinh nhật của 5 bạn nên có chút bất ngờ cho các bạn". Ulatr, làm người ta lo muốn chớt. Lúc đó cả lớp miệng chữ O mắt chữ A. Quả thật là rất bất ngờ luôn í.
Tớ rất bất ngờ và đã...bật..khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì lần đầu tiên tớ nhận được 1 bất ngờ lớn như thế.
Tuy chỉ là những món quà nhỏ bé, nhưng những kỉ niệm đó tớ không thể nào quên được. ♡♡♡

Còn các bạn, Giáng Sinh đáng nhớ nhất của bạn là gì?
25/12 là giáng sinh rồi:p
nói về kỉ niệm thì chắc em nhớ nhất là lần đi chơi vào giáng sinh:)
em cùng với gia đình cùng nhau đi chơi ăn tối, siêu thị đó là lần nhớ nhất :oops:
chứ giáng inh hằng năm nhà em không có thói quen đi chơi chỉ có ở nhà thôi;)
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Hello cả nhà yêu :Tonton9
Chúc mọi người buổi sáng ấm áp, vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
Hôm nay đã là 23/12 rồi, ngày mai là 24 và cũng là....Giáng Sinh, nhưng năm nay là một Giáng Sinh thật đặc biệt đúng không mọi người. Do dịch Covid nên năm nay các hoạt động Giáng Sinh sẽ không sôi nổi như mọi năm.Tình hình chung mà, chúng ta phải chấp nhận :D
~~~~~~~
Giáng Sinh đang đến rất gần rồi, các topic về Giáng Sinh cũng được chia sẻ đến mọi người nhiều hơn trong những ngày gần đây.
Chúng ta có topic của bạn @Quinnie0301 chia sẻ về
Món quà Noel tuyệt vời nhất bạn được tặng là gì
link ở đây, các bạn tham gia chung vui nhé: https://diendan.hocmai.vn/threads/m...nhat-ban-duoc-tang-la-gi.844032/#post-4105843

Đã có món quà Giáng Sinh tuyệt vời rồi. Vậy còn Giáng Sinh đáng nhớ/ 1 kỷ niệm về Giáng Sinh mà bạn không thể quên là gì?

Hôm nay tớ sẽ kể cho mọi người nghe Giáng Sinh đáng nhớ nhất của tớ.

Đó là Giáng Sinh đầu tiên tớ được đón Giáng Sinh cùng bạn bè.
Đó là lần đầu tiên tớ được nhận món quà Giáng Sinh từ bạn bè.
Đó là lần đầu tiên tớ nhận được 1 bất ngờ lớn.
Đó là những kỷ niệm của Giáng Sinh lúc tớ học năm nhất

Hôm đó làm bài kiểm tra xong, cô cho lớp tớ chơi Noel ( Tặng quà Giáng Sinh cho nhau á). Cô cho bốc thăm ngẫu nhiên, trúng ai thì tặng người đó.
Lúc tớ lên bốc thăm thì đột nhiên cô thốt lên: " Tại sao các bạn lại lựa chọn tên như vậy, cô đã nói là bốc trúng ai thì tặng người đó mà?"
Quát lớp xong, gương mặt cô cũng thay đổi luôn.Bình thường cô luôn vui vẻ, hôm đó mới biết cô tức giận là như thế nào :D
Chửi lớp xong, cô kêu cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra ( ulatr, mới làm xong giờ làm nữa :( ). Cô gọi 5 bạn lên bảng và nói: "Điểm của 5 bạn này cũng là điểm của cả lớp, các bạn làm sao thì làm". Cô bắt đầu mở sổ và gọi tên ( tim tớ đập thình thịch, muốn rớt ra ngoài luôn :D ). Đột nhiên nghe cô gọi: " bạn Hà Vân lên bảng". Rồi xui luôn, biết cái mô tê gì đâu mà làm chứ.....:D

Cả 5 đứa và thêm bạn Bí thư nữa là 6 đứng im re trên bảng như 6 bức tượng sống vậy á :p
Cô said: " Bây giờ các bạn làm sao cho tôi vui thì làm". ( Em có biết làm trò gì cho cô vui đâu chứ :( )
Lúc đó bạn Bí thư mới cầm mic lên và nói: " Tháng 12 này là sinh nhật của 5 bạn nên có chút bất ngờ cho các bạn". Ulatr, làm người ta lo muốn chớt. Lúc đó cả lớp miệng chữ O mắt chữ A. Quả thật là rất bất ngờ luôn í.
Tớ rất bất ngờ và đã...bật..khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì lần đầu tiên tớ nhận được 1 bất ngờ lớn như thế.
Tuy chỉ là những món quà nhỏ bé, nhưng những kỉ niệm đó tớ không thể nào quên được. ♡♡♡

Còn các bạn, Giáng Sinh đáng nhớ nhất của bạn là gì?
Giáng Sinh đáng nhớ nhất của mình chắc là hồi còn nhỏ, lúc ấy lâu rồi nên mình không nhớ rõ là lớp mấy (chắc là cấp 2). Nhà thờ ở khá nhà mình nên đêm Noel cả nhà mình thường ở nhà chứ không được đến nhà thờ dự lễ và hòa vào không khí Noel như bao gia đình khác. Lúc ấy mình náo nức lắm, lại thêm tính tò mò nữa, thế là cách trước mấy ngày mình đã đòi ba năm nay nhất định phải chở mình đi. Ba mình không hứa trước vì ba hay trực đêm lắm =(( Đêm đấy đợi ba về lâu quá nên mình tưởng không được đi, thế là mặt "bí xị" ngồi trong phòng =(( thế mà tầm 9h tối ba chạy ùa về bảo: "Bé, thay đồ nhanh ba chở đi kẻo hết lễ!". Đến nơi ba mình lúc nào cũng nắm tay thật chặc vì sợ mình đi lạc, các cô chú đồng nghiệp gặp cứ đùa: "Nay bố dẫn con gái rượu đi Noel vui thế" :D Khi về mình và ba còn ghé tiệm bún mua đồ ăn khuya về cho cả nhà. Đêm đấy là đêm Noel mình nhớ mãi luôn ^^
 
Top Bottom