Trong rất nhiều thứ thuế mà người dân các xứ thuộc địa phải gánh chịu, ‘thuế máu’ là thứ thuế bất công bậc nhất. Thực ra, trong hệ thống thuế khóa của thực dân, không có thứ thuế nào có tên là ‘thuế máu’. Đây là cách gọi đầy sáng tạo của tác giả tập ‘Bản án chế dộ thức dân Pháp’, một cách gọi chua xót, chất chứa sự phẫn nộ và tinh thần tố cáo đanh thép. Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) nổ ra, chính quyền thực dân Pháp đã bắt hàng vạn người dân các nước thuộc địa của chúng phải đi lính ra trận, chết thay cho chúng, để bảo vệ két bạc của tư bản ‘mẫu quốc’. Tiêu đề Thuế máu gợi lên số phận thảm thương của người dân nô lệ, tội ác đáng ghê tởm của chính quyền thực dân. Đặt tiêu đề chương truyện như vậy dường như đã gói gọn được thái độ, tình cảm của tác giả (căm phẫn, tố cáo quyết liệt bọn thức dân Pháp và niềm xót xa, thương cảm đối với nhân dân lao động bị áp bức)