Văn 7 Giải thích câu: "Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người"

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Cho đề văn: Một nhà văn nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu đó.
a, Mở bài:
- "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người" câu nói đó như một ý nghĩa khẳng định giá trị của sách và đồng thời khuyên con người nên có thói quen đọc sách".
- Đọc sách giúp ta tăng vốn hiểu biết, mài dũa tâm hồn và dạy ta bao điều hay, lẽ phải trong cuộc sống.
b, Thân bài:
*Đặt ra câu hỏi:
- Sách là gì mà lại có ảnh hưởng đến thế?
- Sách là gì mà có uy lực khiến chúng ta một ngày không thể đụng vào nó?
- Sách là nguồn kiến thức vô cùng tận, chưa đựng những khám phá và hiển biết của con người từ mấy đời nay.
- Sách còn là nơi chứa đựng những nét văn hóa, truyền thống của mỗi dân tộc hay cung cấp cho con người những kiến thức quan trọng
- Nhờ có sách, ta có thể biết được những dữ kiện quan trọng xảy ra trên thế giới hay những thứ không có trên mạng bởi vì qua mỗi thế hệ, con người đều ghi lại tất cả mọi thứ một cách cẩn thận để cho con cháu đời sau biết rõ về cội nguồn, tổ tông.
=> Rõ ràng, sách là một người bạn tốt đôi lúc lại như một người mẹ dịu hiền hay người thầy uyên bác mài dũa tâm hồn trong mỗi chúng ta để trở thành một người có ích
*Đặt ra thêm các dẫn chứng cho việc đọc sách có lợi:
- Trong đời sống, có rất nhiều loại sách: Sách lịch sử, địa lý, sinh học, âm nhạc,......
- Sách Lịch sử giúp ta hiểu thêm về đời sống tinh thần của ông cha ta thời tiền sử, sách sinh học giúp ta tìm tòi về các loài sinh vật phong phú mà ta chưa từng được biết đến hay sách địa lý thì mở ra trước mắt ta một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp cùng bao kiến thức về thế giới rộng lớn ngoài.
- mọi loại sách đều có tác dụng riêng của nó, sách thì mang đến cho ta những tiếng cười sảng khoái giòn tan còn sách thì giúp ta giải những bài toán khó, viết lên bao câu văn hay mê hoặc lòng người.( em hãy kể thêm các dẫn chứng nha).
c, kết bài:
- Trong thời đại khoa học hiện nay, mặc dù có rất nhiều phương tiện học tập nhưng không có gì là có thể thay thế được sự quan trọng của sách.
- Ta hãy thử hình dung một thế giới không có sách thì sẽ ra sao?
- Đương nhiên là tâm hồn của nhân loại sẽ không được mài dũa, chỉ có một màu đen tối bao trùm.

Đây là dàn ý chị làm, em có thể tham khảo, mỗi dấu * là một đoạn, em làm như thế giúp bài văn được lập luận chặt chẽ nhất có thể
 
Top Bottom