Giải thích câu ca dao ... Giúp mình với

N

ngotheanh2012

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giải thích câu ca dao sau :
" Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con "
Phần nêu nghĩa bóng, đen mình làm được nhưng phần tiếp là làm gì ?
Cố giúp mình nhanh nhất là đến sáng mai nhé.
Mình thanks nhiều:D:D:D
 
T

thuyhoa17

Sau khi nêu lên nghĩa đen nghĩa bóng của câu ca dao:

- Ý nghĩa của nó đối với cuộc sống, đối với mỗi ngừoi. Và tính đúng đắn của câu ca dao đó.

- Liên hệ bản thân: những điều mà em học được từ câu ca dao và em đã biết thực hiện điều đó trong cuộc sống hay chưa? Em đã thực hiện ntn?
- nêu lên suy nghĩ của em <phần phụ^^>
 
S

subon

Cha mẹ là những người có công sinh thành, dưỡng dục ra mỗi chúng ta. Hình ảnh người cha tựa núi Thái Sơn hùng vĩ ngất trời, hình ảnh của mẹ như nước ngoài biển Đông mênh mông rộng lớn, bao la. Tuy mỗi người có những cách dạy dỗ con cái, thiên chức của mỗi người khác nhau nhưng đều hướng tới một mơ ước: “Con cái sẽ nên người, sẽ trưởng thành, biết sống tự lập, hội tụ đầy đủ cả sức mạnh thân thể lẫn trí tuệ tinh thần.Trong gia đình, cha gánh vác, cáng đáng những công việc nặng nhọc nhất, xông xáo với đời lo xây dựng cơ nghiệp. Đối với nhà cha là trụ cột vững chắc của vợ con. Công lao của cha nhiều vô kể. Bởi vậy dân gian ta mới có câu so sánh cha như ngọn núi sừng sững hiên ngang. Và nếu chỉ có cha không thì liệu người con có thể hình thành, phát triển và tu dưỡng nhân phẩm một cách hoàn thiện. Vai trò của mẹ cũng to lớn không kém. Mẹ là người đã phải mang nặng đẻ đau, ấp iu, bồng bế, bú mớm cho chúng ta, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chăm sóc từng li từng tí một. Đó chính là tình cảm sâu nặng, một ân tình lớn lao mà mệ dành cho con, tưởng chừng không boa giờ chúng ta có thể trả nổi. Là một người con đất Việt được tiếp thụ truyền thống dân tộc, không ai là không thể không biết đến tình mẫu tử thiêng liêng, tình phụ tử cao cả. Hình ảnh sóng biển lan toả ngoài biển khơi và cả hình ảnh từng đợt sóng cuốn trào dưới chân núi, đó chính là lời nhắn nhủ hãy ghi nhớ công lao của cha tình nghĩa của mẹ dành cho mỗi chúng ta. Người cha tượng trung cho sự cứng rắn, mẹ tượng trưng cho tình cảm thiết tha, mặn mà. Hai yếu tố nhu và cương đó phải luôn in sâu, khắc kĩ vào trái tim, vào khối óc hay nói chung là luôn hiện hữu trong thân xác, tinh thần người con thì mới có thể tương trợ, hoà hợp dẫn đến sự thành đạt trong cuộc đời.
Chính vì vậy chúng ta cần nhận biết, nhớ ghi được công và nghĩa của cha mẹ đời đời. Hình ảnh của cha và mẹ thật cao cả thiêng liêng nhưng cũng đầy gần gũi, thân thuộc. Do đó chúng ta cần phải thể hiện tự đáy lòng sự tôn kính, không chỉ là khắc ghi mà còn là chứng tỏ chúng ta là những người biết ơn, thực hiện những việc làm để đền đáp những công ơn to lớn đó.
 
Top Bottom