Gary Cahill: Đường thành công rộng mở

S

sportguy

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Become a Fan on Facebook & Twitter

Gary Cahill: Đường thành công rộng mở

(webthethao.vn)- “Gary Cahill là một trung vệ tuyệt vời và đó thật sự là một tài năng của bóng đá Anh”. Harry Redknapp, huấn luyện viên của Tottenham đã phải thốt lên như vậy khi đội bóng của ông gặp Bolton, nơi Cahill đang chơi tuyệt hay.

Và cũng như những đội bóng lớn khác (MU, Arsenal, AC Milan...) Spurs đang rất muốn có sự phục vụ của Cahill càng sớm càng tốt. Có thể nói, vào lúc này Cahill được xem như là một món hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng và dĩ nhiên cái giá mà ban lãnh đạo Bolton đưa ra cũng chẳng rẻ chút nào: không dưới 20 triệu bảng! Vâng, đó là Gary Cahill, một trong những hậu vệ triển vọng nhất tại Premier League.”Anh sở hữu một thể hình lí tưởng với chiều cao 1m88, nhanh, khỏe, luôn biết cách phải ứng phó như thế nào trước các tiền đạo đối phương. Tóm lại đó là một cầu thủ rất thông minh và luôn có khát khao chiến thắng”. Đó là những lời nhận xét của Redknapp khi nói về Cahill! Vậy trung vệ này là ai? Con đường đi đến thành công của anh như thế nào?

cahill34.jpg

Lối chơi mạnh mẽ của Cahill là điểm sáng của Bolton năm nay

Khởi nghiệp và trưởng thành trong hệ thống đào tào trẻ của Aston Villa, năm 2004 Cahill đến Burnley tại giải Championship theo dạng cho mượn và chính nhờ phong độ ấn tượng tại đây đã thuyết phục được ban lãnh đạo The Villans kí hợp đồng chuyên nghiệp với mình, lúc đó anh mới 19 tuổi. Quãng thời gian tại Burnley với Cahill thật đáng nhớ, dù còn trẻ và thiếu kinh nghiệm nhưng bằng tài năng, sự cần cù học hỏi anh đã có mặt trong 32 trận của đội trong mùa giải. Kỉ niệm đẹp nhất có lẽ là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu vào lưới Stoke City. Cuối mùa năm đó, Cahill cũng giành luôn cả danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của năm, giải thưởng do các cổ động viên Burnley bầu chọn.

Ở mùa bóng kế tiếp, Cahill chính thức được đưa lên đội một và được xem là một trong những gương mặt triển vọng nhất, một niềm tự hào của hệ thống đào tạo trẻ Aston Villa. Năm đó anh chỉ được ra sân tổng cộng bảy trận tại Premier League, một con số không quá tệ với tuổi đôi mươi. Cũng trong thời gian này, Cahill nhiều lần được gọi vào đội tuyển U21 Anh tham gia một số trận đấu giao hữu lẫn chính thức, đó có thể coi là một bước tiến tạo nền tảng cho những phát triển tột độ sau này.

Năm thứ hai của Cahill tại Aston Villa có thể coi là một bước tíến vượt bậc, trong suốt mùa bóng 2006-2007 anh đuợc ra sân tổng cộng 20 lần, tức là gần gấp ba mùa trước. Ở cấp độ quốc gia, Cahill đã cùng U21 Anh vào đến bán kết giải U21 châu Âu, một thành công đáng kể của bóng đá trẻ đảo quốc sương mù. Còn đối với riêng Cahill, anh ngày càng tỏ ra chững chạc và trưởng thành hơn.

cahill2.jpg

"Tam sư" rất cần những nhân tố mới như anh - Ảnh: AP.

Con đường tới thành công không bao giờ là suôn sẻ, trường hợp của Cahill cũng thế. HLV của Villa mùa bóng 2007-2008 là Martin O’Neil có ý cho rằng trung vệ này không phù hợp với đội bóng mà ông đang dày công tái thiết. Không quá ngạc nhiên khi vị trí quen thuộc của Cahill là trên băng ghế dự bị và thậm chí còn bị đẩy xuống Sheffield United ở Championship theo dạng cho mượn. Nửa đầu mùa bóng đáng quên nhanh chóng trôi đi, khi kì chuyển nhượng mùa đông bắt đầu, Cahill lưỡng lự trước hai lời mời: đối thủ cùng thành phố Birminham nơi có người đồng đội cùng lứa Liam Ridgewell và Bolton của Gary Megson. Không muốn phản bội đội bóng thân yêu nơi giúp mình trưởng thành, tháng Giêng năm 2008, Cahill chọn điểm đến là The Trotters và chính thức ra mắt cổ động viên Bolton, phí chuyển nhượng là 5 triệu bảng. Đây cũng chính là quyết định mang tính bước ngoặc của chàng trai trẻ Cahill.

Nếu như Bolton thời Sam Allardyce trung thành với truyền thống ưu tiên cho những cựu binh giàu kinh nghiệm (Hierro, Okocha, Djorkaeff…là ví dụ) thì dưới thời Gary Megson, sức trẻ và tiềm năng của những cầu thủ như Cahill được trọng dụng nhiều hơn. Megson đã không nhầm, với tài năng và sự nhiệt huyết tuổi trẻ, anh đã góp phần không nhỏ trong chiến dịch trụ hạng thành công của Bolton. Vai trò và những đóng góp thiết thực của trung vệ trẻ này thực sự được khẳng định với danh hiệu "gương mặt mới xuất sắc nhất” của The Trotters vào cuối mùa bóng năm đó. Mùa bóng năm ngoái, Cahill tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng tuyệt đối trong hàng phòng ngự của đội, đó cũng là nền tảng vững chắc giúp Bolton một lần nữa trụ hạng an toàn.

cahill3.jpg

Luôn có mặt ở những điểm nóng trên sân

Hơn một năm sau khi đặt chân đến Reebok, Cahill chính thức bắt đầu sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo “Tam Sư”. Đó là trận đấu gặp Kazakhstan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 vào tháng tư vừa qua. Trước lượt trận đó trung vệ số một Ferdinand đã dính một chấn thương và trong tình thế bất khả kháng, chiến lược gia người Ý đã quyết định đặt niềm tin vào một gương mặt khá lạ lẫm ở đội tuyển, đó là Gary Cahill. Hay nói cách khác, đó chính là lời khẳng định cho tài năng, cho những nỗ lực không ngừng của chàng trai 24 tuổi.

Và cách đây ít ngày như chúng ta đã biết, Gary Cahill một lần nữa được Capello điền tên vào danh sách tập trung của đội tuyển Anh chuẩn bị cho hai trận đấu với Ukraine và Belarus tại vòng loại World Cup 2010. Cahill đang có những ngày tháng rất đẹp trong sự nghiệp thế nhưng cầu thủ này vẫn tỏ ra khiêm tốn:”Tôi không có ý kiến gì về quyết đinh của Capello, ông ấy biết mình cần gì để làm tốt công việc. Điều quan trọng là bạn phải luôn chơi hết mình trong tất cả các trận đấu dù là đội tuyển hay câu lạc bộ”. Nói đến một suất dự World Cup 2010 tại Nam Phi lúc này có lẽ là quá sớm nhưng nếu cứ tiếp tục với màn trình diễn ấn tượng như đã qua, vị trí của Cahill hoàn toàn có thể được đảm bảo. Và trước hết người xem hãy cùng đón đón chờ một thủ lĩnh trẻ mang tên Gary Cahill trong những trận đấu gay cấn của Premier League!

Đức Trung
trans.gif
TIN KHÁC
trans.gif
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Arsenal: Ở đó, họ có tình yêu!
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Đại chiến Stamford Bridge: Bất phân thắng bại?
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Barca: Mặt trái của thành công
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Câu chuyện thể thao: Triết lý “cà vạt đỏ”
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
AC Milan: Nàng công chúa ngủ trong rừng
trans.gif
 
Top Bottom