forever

K

kuckutkute

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

kg rõ danh tính, và chắc chắn là cực kì đáng ghét. Thằg pé kg dành thời gian cho nó nhiều như trước nữa, cứ lúc nào ol là hắn lại ngồi như dính vào ghế để nc vs “em”, và FB nhà hắn thì gắn đầy các lời nhắn “có cánh” giưa hắn vs EX ==.Nó âm thầm chịu đựng nhưng…khi thằng bạn nó phân vân nên nói j` với e yk’ tối nay say sưa đến quên cả ngày sinh nhật của nó đang đến gần thì nó thực sự phát..khùng.Tâm trạng nó bùng lên như một volcano đang ,,,âm ỉ cháy..Và thế nà thế nà pọn nó kết thúc…Nó trăn trở mỗi đêm vs suy nghĩ “chắc giờ này mình đang trầm cảm thì lão yk’ đang mơ màng vs giọng nói ngọt ngao của kon pe chuyên văn kia..”Lúc nào đến cửa lớp , gặp hắn , nó lại giả lơ,hoặc lịch sự lắm thì pọn nó nhìn nhau bằng cái mặt nặng như chì “đầy cảm xúc.Tệ là hắn cứ lờ tịt nó đi nốt, chẳng chịu nói chuyện vs ai, và cũng chả pùn nc nữa Và lần chiến tranh giữa hai pọn nó vừa qua khiến những nhận định của nó về một tình pạn pền chặt 4ever, về độ chính xác của cụm từ “vĩnh cửu”
ap_20110118072747992.jpg



Một tiếng lá khô lại đưa nó về thực tại…Đáng giờ này nó không ở đây, mà phải ở nhà mới đúng. Và thằng pạn nó sẽ đứng chờ bên cửa, không ngừng gõ mũi giày jordan khổng lồ của hắn xuống nền và miệng thì giục liên tục:
-Nhanh lên khổ quá, tôi chắc phải kua e sao đỏ vì pà mất, muốn pị trừ điểm lớp à?!
Nó vừa puộc dây giày vừa lảm nhảm j` đó kg rõ kiêu như là” Ai khiến chờ mà lắm chn”. Chẳng để nó kãi một lời, thằng pạn lại lôi nó đi vs tốc độ của thiên thạch va vào trái đất////
Nó nhận ra, dù có ngàn lần nói rằng, nó chẳng thiết tha gì với hắn , nó vẫn cảm thấy thiếu vắng puồn kinh khủng, pùn đến nỗi nó thề rằng, dù Ck ju quý của nó có hiện ra lúc này thì cũng chẳng thể làm nó vui hơn được…Rồi nó pỗng cảm thấy mình ích kỉ quá, chẳng phải, ngày trước, nó cũng kg pýt pao lần đặt Ck trên pạn hay sao…Nó pỗng cười.. Ukm ju mà. Dù kó cặp vs e nào đi nữa thì pạn thân nó sẽ vẫn là của nó, kó mất đi đâu đâu..bởi nó và hắn đã gắn pó vs nhau 1 năm rồi, đã chia sẻ pýt bao nhiêu điều, tink cảm của hắn dành cho nó đâu thể cạn chỉ vì một nàg mới ju hắn được 2 tháng nhỉ?Nó nhủ thầm…Tối nay, chắc chắn, FB nhà nó sẽ lại kó một cái share nhỏ nữa: GF+ bạn thân tôi = cặp đôi cùng pấn nhưng rõ là đág ju, và pít đâu đấy nó lại được thưởng những hai kái “like” và thêm một người pạn, nhỉ?
ôi, các pác cho e nhảm một tý :-j...........................
 
Top Bottom