[Flashfic] Giọng nói

V

vkhu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thực ra tôi ghét phải làm điều này nhất trên đời, cả quá trình giống như một cuộc hành xác. Cái mùi nồng nồng đó, những tiếng động, chúng như sự tra tấn. Nhưng tôi vẫn phải làm thôi !
Trước kia thì nó không tệ như vậy. Những tiếng thì thầm thường rất khẽ, có thể lờ đi được, nhưng đến một ngày thì mọi thứ thay đổi, những tiếng thầm thì trở nên thúc bách hơn kèm theo những tiếng rít. Tôi đã thử mọi cách để lờ những tiếng động đấy đi: cần sa, rượu, đàn bà hay thậm chí cocain...không thứ nào có hiệu quả. Những tiếng thì thầm vẫn đến đều đặn, kèm theo những yêu cầu.
Sau vài tháng, tôi chọn cách thỏa hiệp, tôi nhận ra rằng đến khi nào tôi chấp nhận làm theo những yêu cầu, những tiếng thì thầm sẽ bớt đi, và tôi sẽ lại có được sự yên tĩnh trong tâm hồn.
Tôi ước rằng bạn có thể trong hoàn cảnh của tôi, dù chỉ trong một giờ thôi. Tôi ước bạn có thể lắng nghe được những điều điên rồ được thầm thì vào tai tôi. Tôi ước bạn có thể chứng kiến tận mắt sức mạnh khủng khiếp của chủ nhân những lời thì thầm, thứ sức mạnh khiến chúng ta phải quì xuống run sợ. Có lẽ có như vậy bạn mới không thấy sợ tôi, tha thứ cho tôi. Tôi làm những công việc bẩn thỉu này, đằng sau sân nhà, mặc cho cái mùi nồng nặc, mặc cho những điều tiếng, chỉ là để tìm lại sự yên tĩnh trong tâm hồn.
Tôi ghét công việc này, nhưng tôi buộc phải làm thôi !
-------------
Nguồn: Bookism
 
Top Bottom