[Fan club] Tây du kí <1986>.

T

thuyhoa17

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Fan club dành cho những anh em yêu Tây Du Kí .

Cụ thể rõ là phim sản xuất năm 1986.


Còn sản xuất mấy năm sau này. Không thích :))

[YOUTUBE]zPjvHrNRGWM[/YOUTUBE]

Tây Du Kí chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Ngô Thừa Ân (Trung Quốc).

Nhân vật chính
Đường Tam Tạng: sư phụ
Đệ tử:
- Tôn Ngộ Không
- Trư Bát Giới :x
- Xa Ngộ Tĩnh.
- ngựa Bạch Long nữa ^^
 
C

cuncon_baby

ứ chịu đêý, mất tem :(:)((=((=(( ( lâu lắm mới spam:|:|)
phim này đóng 17 năm mới xuất xưởng:)):))
 
T

thjenthantrongdem_bg

ầy , xem mãi mà k chán

giờ xem lại ...phim điêu k chịu nổi

nhưng vẫn hay

lại nhớ đến OLV :X
 
T

thuyhoa17

Đây là Đường Tăng đẹp trai :))

anhso-161534_untitled.jpg


Tôn Ngộ Không thông minh :x

uvcsg1247977025.jpg


Trư Bát Giới DỄ THƯƠNG :))

tdk6.jpg


có mỗi 1 cái được được thì lại ghép với ông 2009 >"<. Một trời một vực :x

Xa Tăng ngây thơ =))

sieuthiNHANH2009041710616mdi4yjfln274254.jpeg
 
T

thuyhoa17

Trư Bát Giới ko phải là háo sắc mà là biết thưởng thức cái đẹp :))

Còn Tam Tạng thì để tự ông ấy điền vào dấu 3 chấm ;))

Tôn Ngộ Không kiêu đâu, thông minh phong độ mà :-j

Mà Ngộ Tĩnh chứ ko phải Ngố Tinh ^^
 
T

thuyhoa17

[YOUTUBE]XYpDQF7oj08[/YOUTUBE]

Những hình ảnh giờ mới lộ.
Ảnh về những nhân vật trong phim + ngoài đời thực + ảnh về quá trình làm phim :x

Nhìn lui nhìn tới thì vẫn chỉ thấy mỗi Trư Bát Giới là dễ thương thôi :))

Đặc sắc nhất là cái ảnh Đường Tăng cầm mic, chắc hát hò :-j

Mấy cái ảnh trong này chắc chắn làm proshow gold :|
 
G

giotbuonkhongten

Nhìn tới nhìn lui vẫn thấy tôn ngộ khôn là tuyệt nhất :-* :))

Xem này :x

TDK.jpg


100709Cinetaydu09.jpg


Tam tạng: quá mềm yếu dễ dãi, giống les ;))

Nhiều lúc bực tam tạng lắm nha, mà số tam tạng ko tốt :))


Trư bát giớt: Quá tham ăn lại lười, :)) nhưng ấn tượng bởi cái mặt ngu ngu =))

Ngố tinh: ngoan nhất :x


86, khó khăn rất nhiều đây, mà vẫn có những kĩ xảo rất hay, bây giờ tuy phong phú hơn nhưng ko thích :x

Trong đó, nữ đạo diễn Dương Khiết cùng nhiều thành viên trong đoàn làm phim đã tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị.Tây du ký: Những tưởng giữa đường đứt gánh



Nhiều năm sau, nhiều người vẫn không lý giải nổi, tại sao một người phụ nữ với vóc dáng nhỏ bé 1m 50 lại có thể làm nên một phim truyền hình kinh điển trong muôn vàn khó khăn đến thế?

400814388TDK-duong-khiet.jpg


Khâm phục


TDK-dong-phim.jpg



Các diễn viên đã cùng nhau trải qua nhiều vất vả để hoàn thành được bộ phim
TDK-bo-tat.jpg


Diễn viên đóng vai Linh Cát bồ tát trong chương trình Tây du ký - 20 năm gặp lại

TDK-long-vuong.jpg

Diễn viên thể hiện vai Đông Hải long vương


Những tưởng tìm những diễn viên diễn những vai như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới... mới khó, nào ngờ, đạo diễn Dương Khiết lại tâm sự, tìm diễn viên thể hiện vai Bạch Cốt Tinh là khó nhất.

TDK-bach-cot-tinh.jpg

Nữ diễn viên Dương Xuân Hà trong vai Bạch Cốt Tinh

Đường Tăng - Tây Lương nữ vương: Có một chuyện tình...
TDK-duong-tang-nu-quoc.jpg


Đường Tăng (Từ Thiếu Hoa) và Tây Lương nữ vương (Chu Lâm)


Duong-Khiet-1.jpg



Hồng hài nhi

honghainhixw8.jpg


TDK-tet.jpg

Đoàn làm phim Tây du ký trong chương trình đón năm mới năm 1987


100709Cinetaydu02.jpg

Thứ tự sao đây, cái ông đứng 2 là tnk thì phải :x
 
T

thjenthantrongdem_bg

Tam tạng: quá mềm yếu dễ dãi, giống les

Nhiều lúc bực tam tạng lắm nha, mà số tam tạng ko tốt


Trư bát giớt: Quá tham ăn lại lười, nhưng ấn tượng bởi cái mặt ngu ngu

Ngố tinh: ngoan nhất

đồng ý với đại sư huynh :x

Trư Bắt giới của tâm hồn ăn uống -

97e9970a2efd4a52a0e09506fb4cff44.jpg


Ngộ Tĩnh đáng yêu nhất...lại ngoan nữa chứ :-*

307d3644788c462a88623701b113afc8.jpg
 
T

thuyhoa17

100709Cinetaydu02.jpg

Thứ tự sao đây, cái ông đứng 2 là tnk thì phải :x

Tôn ngộ Không là cái ông tí tởn nhất ấy huynh =))
đội cái mũ hồng :-j

Đoán thử ;)) <từ trái sang phải>: Trư Bát Giới, Ngộ Tĩnh, Đường Tam Tạng (chơi bộ đồ hồng :)) ), Tôn Ngộ Không.


Nhìn ông nào cũng giống ông nào. :|


sao laị đổ đổn ạ nhị sư huynh ;;)

Xa Tăng lúc nào cũng đáng yêu thế mừ :-"


Đổ đốn vì đi theo sư phụ ăn chơi phá phách, lây nhiễm bệnh phá quá nhiều ấy ;))

Mặt Xa Tăng khi nào cũng râu ria xồm xoàm, đệ lo cạo râu cho ông ấy đi :)) :x
 
T

thanks_to_you

Tôn ngộ Không là cái ông tí tởn nhất ấy huynh =))
đội cái mũ hồng :-j

Đoán thử ;)) <từ trái sang phải>: Trư Bát Giới, Ngộ Tĩnh, Đường Tam Tạng (chơi bộ đồ hồng :)) ), Tôn Ngộ Không.


Nhìn ông nào cũng giống ông nào. :|





Đổ đốn vì đi theo sư phụ ăn chơi phá phách, lây nhiễm bệnh phá quá nhiều ấy ;))

Mặt Xa Tăng khi nào cũng râu ria xồm xoàm, đệ lo cạo râu cho ông ấy đi :)) :x

Saz. Bên trái ngoài cùng phải là Đường Tăng chứ :)) Thứ 2 mới là Thiên bồng còn thứ 3 là Sa Tăng, cuối cùng là Tôn Ngộ không (ông này vừa giao lưu ở VN đó :D)
 
T

thanks_to_you

Mọi người nhìn lại mặt (kĩ vào), cả chiều cao nữa... Diêm Hoài Lễ qua đời rồi, cái này thì không quên được...
 
T

thuyhoa17

Saz. Bên trái ngoài cùng phải là Đường Tăng chứ :)) Thứ 2 mới là Thiên bồng còn thứ 3 là Sa Tăng, cuối cùng là Tôn Ngộ không (ông này vừa giao lưu ở VN đó :D)
Đường Tăng phát tướng quá, ko nhìn ra. :-o


đâu có ạ

tại tam tạng dụ dỗ đấy ạ

Ngố Tinh mặc cái áo hồng ngây thơ không chịu nổi ;))


Diêm Hoài Lễ qua đời rồi, cái này thì không quên được...

=((
 
T

thuyhoa17

"Sa Ngộ Tĩnh" trong Tây Du Ký qua đời.

Các diễn viên như Lục Tiểu Linh Đồng (thủ vai Tôn Ngộ Không), Mã Đức Hoa (Trư Bát Giới) và Trì Trọng Thụy (Đường Tăng) đều có mặt để tiễn biệt người bạn diễn thân thiết.
Bốn thầy trò Đường Tăng khi đã về già

Theo nguồn tin từ tờ Fawan, Diêm Hoài Lễ sốt cao 38,9 độ và nhập viện từ ngày 2/4. Nhờ được sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ nên bệnh tình đã có chiều hướng ổn định. Các bác sĩ còn an ủi người nhà bệnh nhân yên tâm.


“Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng rất đau buồn khi người bạn của mình qua đời. Hôm đó lại chính là sinh nhật của anh, anh cho biết, sau này anh sẽ không đón ngày sinh nhật của mình nữa mà lấy ngày này để tưởng nhớ về Diêm Hoài Lễ. Anh đang chuẩn bị viết bài điếu văn tiễn biệt Sa Tăng.


Lục Tiểu Linh Đồng tâm sự: “Lúc 8h sáng vợ của Diêm Hoài Lễ có gọi điện cho tôi nói rằng bệnh tình của chồng không được tốt lắm. Sau khi cúp máy tôi lập tức đến ngay bệnh viện nơi anh ấy điều trị. Khi tôi đến nơi anh ấy đang phải thở bằng ống thở rồi. Tuy nhiên, nhìn gương mặt anh vẫn có chút thần sắc dù anh đang bắt đầu có dấu hiệu hôn mê. Khi nghe vợ anh ấy nói có bạn anh tới, tôi thấy khóe mắt của anh ấy rơi ra một giọt lệ”


Theo di nguyện của Diêm Hoài Lễ, vợ anh chỉ tổ chức 1 buổi tiễn biệt nho nhỏ để không làm phiền đến gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, Lục Tiểu Linh Đồng không đồng ý và quyết tâm tổ chức 1 buổi truy điệu thật long trọng.

Anh đưa ra lý do “Diêm Hoài Lễ là một diễn viên được rất nhiều người quan tâm và hâm mộ trong cả nước, do đó tôi nhất định phải tổ chức một lễ truy điệu thật long trọng để đưa tiễn anh”. Anh cũng cho biết thêm, anh đang chuẩn bị viết sách về hậu trường khi anh đóng bộ phim “Tây du ký” và sẽ chú trọng đến viết về Diêm Hoài Lễ. Đây cũng là một cách để anh nhớ đến người bạn của mình.
Hành trình đi Tây Trúc thỉnh kinh của 4 thầy trò Đường Tăng đã thu hút hàng triệu người hâm mộ Việt Nam

Điều Diêm Hoài Lễ cảm thấy đáng tiếc trước khi ra đi là anh không được nhìn mặt “Trư Bát Giới” Mã Đức Hoa. Do Mã Đức Hoa ở xa, lại gặp lúc tắc đường nên không về kịp. Khi đến được bệnh viện thì Diêm Hoài Lễ đã đi rồi. Không được gặp bạn lần cuối lúc hấp hối, Mã Đức Hoa đã không kìm được nước mắt.

Theo phimtogo.com


=((

Vào ngày 12/4/2009
:(



Thế mà bây giờ mình mới biết =((
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom