

EM CÓ BIẾT ?
BỘ LẠC CÓ CÁCH THỂ HIỆN NỖI BUỒN KÌ LẠ !
Tại tỉnh lớn nhất của Indonesia, Papua, là nơi sinh sống của bộ lạc Dani.
Người Dani có cách thể hiện sự đau buồn với người quá cố rất kì lạ. Mỗi khi trong gia đình có người mất, những người phụ nữ trong gia đình đó sẽ cắt cụt đi một đốt của một ngón tay. Có bao nhiêu ngón tay bị cắt đi một đốt sẽ tương đương với việc gia đình của người đó có từng đó người đã khuất.
Ngài việc thể hiện sự đau buồn với người quá cố, hành động này còn nhằm để xoa dịu linh hồn họ và khiến họ yên tâm siêu thoát. Vì người Dani quan niệm rằng, linh hồn của người quá cố chứa sức mạnh và sẽ đi quấy nhiễu những người còn sống. Do đó, họ cắt ngón tay để xoa dịu tâm hồn họ, khiến họ nhanh chóng siêu thoát, không còn về làm phiền những người đang sống. Tuy nhiên, tập tục này được đánh giá là tàn bạo và khủng khiếp nên những năm gần đây đã bị chính phủ Indonesia ngăn cấm.
Người Dani sống trong thung lũng Baliem, một nơi xa xôi, hẻo lãnh, nhiều sườn núi dốc đứng gồ ghề và rừng rậm dày đặc nên rất khó tiếp cận nền văn minh của họ. Cuộc sống của họ rất giống người nguyên thủy, không internet, không trung tâm mua sắm. Cho đến nay, vùng đất này của họ vẫn là một trong những nơi nghèo nhất của đất nước Indonesia.
(KỂ CHUYỆN: HN. TRI THỨC KHOA HỌC: SỰ TIẾN HÓA VĂN HÓA CỦA LOÀI NGƯỜI - Tư liệu TIẾN HÓA. Hình ảnh: Người Dani - từ Khoahoc.tv)
BỘ LẠC CÓ CÁCH THỂ HIỆN NỖI BUỒN KÌ LẠ !
Tại tỉnh lớn nhất của Indonesia, Papua, là nơi sinh sống của bộ lạc Dani.
Người Dani có cách thể hiện sự đau buồn với người quá cố rất kì lạ. Mỗi khi trong gia đình có người mất, những người phụ nữ trong gia đình đó sẽ cắt cụt đi một đốt của một ngón tay. Có bao nhiêu ngón tay bị cắt đi một đốt sẽ tương đương với việc gia đình của người đó có từng đó người đã khuất.
Ngài việc thể hiện sự đau buồn với người quá cố, hành động này còn nhằm để xoa dịu linh hồn họ và khiến họ yên tâm siêu thoát. Vì người Dani quan niệm rằng, linh hồn của người quá cố chứa sức mạnh và sẽ đi quấy nhiễu những người còn sống. Do đó, họ cắt ngón tay để xoa dịu tâm hồn họ, khiến họ nhanh chóng siêu thoát, không còn về làm phiền những người đang sống. Tuy nhiên, tập tục này được đánh giá là tàn bạo và khủng khiếp nên những năm gần đây đã bị chính phủ Indonesia ngăn cấm.
Người Dani sống trong thung lũng Baliem, một nơi xa xôi, hẻo lãnh, nhiều sườn núi dốc đứng gồ ghề và rừng rậm dày đặc nên rất khó tiếp cận nền văn minh của họ. Cuộc sống của họ rất giống người nguyên thủy, không internet, không trung tâm mua sắm. Cho đến nay, vùng đất này của họ vẫn là một trong những nơi nghèo nhất của đất nước Indonesia.
(KỂ CHUYỆN: HN. TRI THỨC KHOA HỌC: SỰ TIẾN HÓA VĂN HÓA CỦA LOÀI NGƯỜI - Tư liệu TIẾN HÓA. Hình ảnh: Người Dani - từ Khoahoc.tv)
