Tâm sự Em chỉ cần tâm sự

Cute Boy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng một 2018
770
1,510
216
Tuyên Quang
THCS Chết nhiêu lần
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em là một cậu bé luôn cảm thấy cuộc đời nhạt nhõe. Em đã từng thích một cô bạn cùng lớp khoảng 2 năm nhưng bạn ấy không hề thích em.Cho đến một ngày thì em cũng từ bỏ và bạn ấy tỏ ý muốn làm bạn thân với em thì em cũng đồng ý vui vẻ nhưng do cũng chẳng hợp làm bạn nên dần dần bạn ý cũng chán chẳng nói chuyện hay quan tâm gì tới em.Em thì vẫn hay nghĩ nhiều về bạn ấy và cảm thấy cuộc sống ngày nhạt nhõe.Có lẽ em cần ai đó tâm sự để không còn nghĩ nhiều về bạn ấy nữa hoặc là một người bạn thật sự biết quan tâm tới em.
 

khahhyen_ybms1

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng bảy 2020
709
2,319
231
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
Em là một cậu bé luôn cảm thấy cuộc đời nhạt nhõe. Em đã từng thích một cô bạn cùng lớp khoảng 2 năm nhưng bạn ấy không hề thích em.Cho đến một ngày thì em cũng từ bỏ và bạn ấy tỏ ý muốn làm bạn thân với em thì em cũng đồng ý vui vẻ nhưng do cũng chẳng hợp làm bạn nên dần dần bạn ý cũng chán chẳng nói chuyện hay quan tâm gì tới em.Em thì vẫn hay nghĩ nhiều về bạn ấy và cảm thấy cuộc sống ngày nhạt nhõe.Có lẽ em cần ai đó tâm sự để không còn nghĩ nhiều về bạn ấy nữa hoặc là một người bạn thật sự biết quan tâm tới em.
Cái này có gọi là crush không nhỉ. :rongcon10
Về cái khoản tâm sự với người khác ý. Tớ không giỏi lắm. Nhưng mà cái này thì tớ cũng nằm trong cái trường hợp này. Mà cậu cũng uncrush rồi đúng hong?? Theo mình thì nên vui lên đi.Đừng vì một vài người mà cứ khiến mình rối não ý.Đời là mấy đou. Cố gắng hãy suy nghĩ về những vấn đề học hành nè, thể thao nè, ăn uống, vân vân và mây mây...có thể là cho mình 1 mục tiêu nào đó và cố gắng thực hiện đi.Khi mình bận rộn thực hiện mục tiêu thì sẽ không nghĩ tới ai khác nữa và thời gian kéo dài thì cũng có thể là sẽ quên
Nhưng mà mĩnh nghĩ để quên mãi mãi một người thì khá là khó đó vì đó cũng là bạn bè nên cũng không khuất mắt nhau được . Hì, cố lên nhé. Mình chỉ biết nói vậy thui ak :))
Thôi cố gắng và vui lên nhoa
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,221
10,061
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Em là một cậu bé luôn cảm thấy cuộc đời nhạt nhõe. Em đã từng thích một cô bạn cùng lớp khoảng 2 năm nhưng bạn ấy không hề thích em.Cho đến một ngày thì em cũng từ bỏ và bạn ấy tỏ ý muốn làm bạn thân với em thì em cũng đồng ý vui vẻ nhưng do cũng chẳng hợp làm bạn nên dần dần bạn ý cũng chán chẳng nói chuyện hay quan tâm gì tới em.Em thì vẫn hay nghĩ nhiều về bạn ấy và cảm thấy cuộc sống ngày nhạt nhõe.Có lẽ em cần ai đó tâm sự để không còn nghĩ nhiều về bạn ấy nữa hoặc là một người bạn thật sự biết quan tâm tới em.
Trong một cuộc tình mà lại đơn phương thoy thì khó mà có kết quả được. Nếu như dứt được thì từ bỏ luôn đi bạn, như vậy lòng bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc bạn cứ ngồi suy nghĩ đến crush như thế. Bạn muốn có một người để tâm sự thì mình luôn sẵn sàng để nghe bạn tâm sự nè. Hãy kiếm một việc gì đó để bản thân bạn tập trung vào nó để không nhớ đến crush của bạnn nè!!! Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thui, vui vẻ lên nha!!!
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Em là một cậu bé luôn cảm thấy cuộc đời nhạt nhõe. Em đã từng thích một cô bạn cùng lớp khoảng 2 năm nhưng bạn ấy không hề thích em.Cho đến một ngày thì em cũng từ bỏ và bạn ấy tỏ ý muốn làm bạn thân với em thì em cũng đồng ý vui vẻ nhưng do cũng chẳng hợp làm bạn nên dần dần bạn ý cũng chán chẳng nói chuyện hay quan tâm gì tới em.Em thì vẫn hay nghĩ nhiều về bạn ấy và cảm thấy cuộc sống ngày nhạt nhõe.Có lẽ em cần ai đó tâm sự để không còn nghĩ nhiều về bạn ấy nữa hoặc là một người bạn thật sự biết quan tâm tới em.

Đầu xuân, chúc mừng năm mới e nhé! ^^
E đừng chỉ tập trung vào 1 người, hãy thử mở lòng, mở tầm nhìn ra bên ngoài để thấy ngoài kia cũng có rất nhiều bạn tốt. Chỉ vì em chỉ hướng về 1 phía, 1 người mà có khi em lại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội làm quen với bạn khác đấy. Nên học cách yêu thương cả bản thân mình nữa, biết nắm bắt cơ hội và cả từ bỏ những thứ k đáng khi cần nữa.
Nhiều thời gian rảnh nên nghĩ linh tinh thì e nên tìm việc j đó để làm. Vd Tết này dậy sớm phụ mẹ dọn nhà, làm cơm, đi chơi họ hàng, ăn uống với bạn bè. Khi e cảm thấy yêu bản thân mình thì lại k thiếu việc để làm,n lấp đi khoảng trống làm e nghĩ linh tinh nữa.
 

Cute Boy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng một 2018
770
1,510
216
Tuyên Quang
THCS Chết nhiêu lần
Cái này có gọi là crush không nhỉ. :rongcon10
Về cái khoản tâm sự với người khác ý. Tớ không giỏi lắm. Nhưng mà cái này thì tớ cũng nằm trong cái trường hợp này. Mà cậu cũng uncrush rồi đúng hong?? Theo mình thì nên vui lên đi.Đừng vì một vài người mà cứ khiến mình rối não ý.Đời là mấy đou. Cố gắng hãy suy nghĩ về những vấn đề học hành nè, thể thao nè, ăn uống, vân vân và mây mây...có thể là cho mình 1 mục tiêu nào đó và cố gắng thực hiện đi.Khi mình bận rộn thực hiện mục tiêu thì sẽ không nghĩ tới ai khác nữa và thời gian kéo dài thì cũng có thể là sẽ quên
Nhưng mà mĩnh nghĩ để quên mãi mãi một người thì khá là khó đó vì đó cũng là bạn bè nên cũng không khuất mắt nhau được . Hì, cố lên nhé. Mình chỉ biết nói vậy thui ak :))
Thôi cố gắng và vui lên nhoa
Trong một cuộc tình mà lại đơn phương thoy thì khó mà có kết quả được. Nếu như dứt được thì từ bỏ luôn đi bạn, như vậy lòng bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc bạn cứ ngồi suy nghĩ đến crush như thế. Bạn muốn có một người để tâm sự thì mình luôn sẵn sàng để nghe bạn tâm sự nè. Hãy kiếm một việc gì đó để bản thân bạn tập trung vào nó để không nhớ đến crush của bạnn nè!!! Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thui, vui vẻ lên nha!!!
Đầu xuân, chúc mừng năm mới e nhé! ^^
E đừng chỉ tập trung vào 1 người, hãy thử mở lòng, mở tầm nhìn ra bên ngoài để thấy ngoài kia cũng có rất nhiều bạn tốt. Chỉ vì em chỉ hướng về 1 phía, 1 người mà có khi em lại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội làm quen với bạn khác đấy. Nên học cách yêu thương cả bản thân mình nữa, biết nắm bắt cơ hội và cả từ bỏ những thứ k đáng khi cần nữa.
Nhiều thời gian rảnh nên nghĩ linh tinh thì e nên tìm việc j đó để làm. Vd Tết này dậy sớm phụ mẹ dọn nhà, làm cơm, đi chơi họ hàng, ăn uống với bạn bè. Khi e cảm thấy yêu bản thân mình thì lại k thiếu việc để làm,n lấp đi khoảng trống làm e nghĩ linh tinh nữa.
Em cũng cảm ơn mọi người vì không bỏ rơi em như lũ bạn ở đây vậy
 
  • Like
Reactions: wyn.mai

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Em là một cậu bé luôn cảm thấy cuộc đời nhạt nhõe. Em đã từng thích một cô bạn cùng lớp khoảng 2 năm nhưng bạn ấy không hề thích em.Cho đến một ngày thì em cũng từ bỏ và bạn ấy tỏ ý muốn làm bạn thân với em thì em cũng đồng ý vui vẻ nhưng do cũng chẳng hợp làm bạn nên dần dần bạn ý cũng chán chẳng nói chuyện hay quan tâm gì tới em.Em thì vẫn hay nghĩ nhiều về bạn ấy và cảm thấy cuộc sống ngày nhạt nhõe.Có lẽ em cần ai đó tâm sự để không còn nghĩ nhiều về bạn ấy nữa hoặc là một người bạn thật sự biết quan tâm tới em.
Theo mình thấy thì bạn chưa thật sự tìm được một người bạn cho bản thân mình vì không phải ai cũng dễ dàng tìm được. Khoản tìm bạn thì mình cũng mù tịt :p
Còn cuộc đời mà quá nhạt nhẽo vì bạn chưa thử bước ra ngoài khám phá cuộc sống, bạn thử đi, chắc chắn sẽ rất tuyệt cho mà coi ^^
~~~~~~~~~~~~~~
Nếu bạn cảm thấy buồn hay cô đơn thì có thể làm bạn cùng mình, mình rất sẵn lòng lắng nghe và tâm sự cùng bạn ^^
 
Top Bottom