

Nói sao nhỉ??? Bọn mình tuy chưa quen trước đây nhưng lại làm thân nhanh ghê.
Tao cũng không nhớ là làm sao quen được bọn mày luôn, chỉ biết hay lại nói chuyện chung rồi quen à.
Chưa chi đầu năm bọn mày bảo một đứa bạn bên bọn tao không tốt, chỉ được cái mẽ ngoài , tao bảo không phải đâu, đứa đó hiền lắm, chẳng gây hại đâu tại tao học chung với nó từ nhỏ tới giờ mà bọn bay cũng chẳng tin, nên tao không bàn nữa luôn.
Bọn mày bảo mình chơi dễ thân tại cái tính thẳng như ruột ngựa, không thích kỳ kèo.
Sau đó bọn bây xác nhận lại là đứa bạn kia không phản tụi mình thì bọn bây cũng chẳng nhắc tới gì. Sau vụ đó lại tới vụ của tao, nếu không phải có đứa nói với tao thì tao cũng không biết sao tụi bây cứ xúm lại nói này nói nọ mà không cho tao nghe. Ra là một vụ bth mà bọn bây làm như chuyên động trời không bằng, thế là cho tao ra rìa rồi bàn chuyện của tao. Có lần tao nghe bọn bây nói tới chuyện đó nhưng tao đành làm ngơ như không nghe, tao cũng không biết làm sao cho phải " nếu tao xen vô thì bon bây nói tao nói vô là đúng rồi, chuyện liên quan tới tao mà, còn nếu tao không xen vô thì bọn bây ại bảo chuyện đó liên quan tới .... nên tao mới không biết gì để nói, nếu tao nói chính là thừa nhận" thế giờ tao phải làm sao, nói hay không nói cũng bị bọn bây khịa cho bằng được. Chỉ có tí xíu thế mà lại đồn ầm lên làm gần nguyên cái khối biết chuyện, bọn bây không mệt nhưng tao thì mệt lắm...rất mệt luôn....nếu bọn bây là tao thì có lẽ bọn bây sẽ hiểu thôi nhưng thật tiếc bọn bây không phải là tao.
Một lần là đủ rồi bạn "hiền" ạ, lần thứ hai này sao tao có thể không cảm nhận được chứ, linh cảm cho tao biết chuyện gì đang diễn ra, và nó dần dần trở thành cơn "ÁC MỘNG" của chính tao. Bọn bây có bao giờ hỏi người trong cuộc là tao đây không? Không hề! Bọn bây chỉ toàn phán xét theo những gì mà "người ngoài cuộc luôn rõ hơn trong cuộc " thôi.
Nhưng chuyện đó cho qua đi, tao làm lơ là ok chứ gì; thế mà bọn bay giờ đây không phán xét tao, mà chuyển đối tượng sang một đứa bên bọn bây, cũng từng chơi thân với bọn bay và giờ là chơi với tao.
Bọn bây khuyên tao không nên chơi với nó không là bị nó phản hồi nào không hay, tao cũng chẳng quan tâm lắm, chả là đứa đó có rất nhiều thứ quá giống với tao đi mà.
Bọn bây không kể cho tao nghe lý do mà bảo tao nghỉ chơi, sao tao làm được...nhưng mà.... bọn bây có nói thì tao cũng không muốn nghe đâu, tao mệt lắm chả muốn biết chuyện gì đang diễn ra
Tao không ưa cái vụ bọn bây nói liên quan tới tao đó, tưởng qua rồi ai dè bọn bây vẫn cứ để ý tới nó, à không nói đúng hơn là bọn bây đang đợi thời cơ để một lần nữa làm cho cả khối rõ.
TAO PHỦ NHẬN mọi chuyện, tất cả không liên quan đến tao.
Tao ước gì mình quay ại đầu năm, để mọi chuyện khác xưa, tao ước gì mình có thể không biết chuyện gì , cứ mặc cho bọn bây bàn tán nhưng đừng lôi tao vô.....và cũng chỉ là " ước" thôi.
Tao cũng không nhớ là làm sao quen được bọn mày luôn, chỉ biết hay lại nói chuyện chung rồi quen à.
Chưa chi đầu năm bọn mày bảo một đứa bạn bên bọn tao không tốt, chỉ được cái mẽ ngoài , tao bảo không phải đâu, đứa đó hiền lắm, chẳng gây hại đâu tại tao học chung với nó từ nhỏ tới giờ mà bọn bay cũng chẳng tin, nên tao không bàn nữa luôn.
Bọn mày bảo mình chơi dễ thân tại cái tính thẳng như ruột ngựa, không thích kỳ kèo.
Sau đó bọn bây xác nhận lại là đứa bạn kia không phản tụi mình thì bọn bây cũng chẳng nhắc tới gì. Sau vụ đó lại tới vụ của tao, nếu không phải có đứa nói với tao thì tao cũng không biết sao tụi bây cứ xúm lại nói này nói nọ mà không cho tao nghe. Ra là một vụ bth mà bọn bây làm như chuyên động trời không bằng, thế là cho tao ra rìa rồi bàn chuyện của tao. Có lần tao nghe bọn bây nói tới chuyện đó nhưng tao đành làm ngơ như không nghe, tao cũng không biết làm sao cho phải " nếu tao xen vô thì bon bây nói tao nói vô là đúng rồi, chuyện liên quan tới tao mà, còn nếu tao không xen vô thì bọn bây ại bảo chuyện đó liên quan tới .... nên tao mới không biết gì để nói, nếu tao nói chính là thừa nhận" thế giờ tao phải làm sao, nói hay không nói cũng bị bọn bây khịa cho bằng được. Chỉ có tí xíu thế mà lại đồn ầm lên làm gần nguyên cái khối biết chuyện, bọn bây không mệt nhưng tao thì mệt lắm...rất mệt luôn....nếu bọn bây là tao thì có lẽ bọn bây sẽ hiểu thôi nhưng thật tiếc bọn bây không phải là tao.
Một lần là đủ rồi bạn "hiền" ạ, lần thứ hai này sao tao có thể không cảm nhận được chứ, linh cảm cho tao biết chuyện gì đang diễn ra, và nó dần dần trở thành cơn "ÁC MỘNG" của chính tao. Bọn bây có bao giờ hỏi người trong cuộc là tao đây không? Không hề! Bọn bây chỉ toàn phán xét theo những gì mà "người ngoài cuộc luôn rõ hơn trong cuộc " thôi.
Nhưng chuyện đó cho qua đi, tao làm lơ là ok chứ gì; thế mà bọn bay giờ đây không phán xét tao, mà chuyển đối tượng sang một đứa bên bọn bây, cũng từng chơi thân với bọn bay và giờ là chơi với tao.
Bọn bây khuyên tao không nên chơi với nó không là bị nó phản hồi nào không hay, tao cũng chẳng quan tâm lắm, chả là đứa đó có rất nhiều thứ quá giống với tao đi mà.
Bọn bây không kể cho tao nghe lý do mà bảo tao nghỉ chơi, sao tao làm được...nhưng mà.... bọn bây có nói thì tao cũng không muốn nghe đâu, tao mệt lắm chả muốn biết chuyện gì đang diễn ra
Tao không ưa cái vụ bọn bây nói liên quan tới tao đó, tưởng qua rồi ai dè bọn bây vẫn cứ để ý tới nó, à không nói đúng hơn là bọn bây đang đợi thời cơ để một lần nữa làm cho cả khối rõ.
TAO PHỦ NHẬN mọi chuyện, tất cả không liên quan đến tao.
Tao ước gì mình quay ại đầu năm, để mọi chuyện khác xưa, tao ước gì mình có thể không biết chuyện gì , cứ mặc cho bọn bây bàn tán nhưng đừng lôi tao vô.....và cũng chỉ là " ước" thôi.