Tâm sự Đừng đề cao chính mình

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cô gái, tự ti là không tốt, nhưng quá đề cao bản thân lại càng không tốt. Giữa người với người vốn luôn có sự cạnh tranh; bạn giỏi, sẽ có người giỏi hơn bạn; bạn đẹp, sẽ có người đẹp hơn bạn; cũng như ông bà xưa nói "Núi cao sẽ có núi cao hơn". Đừng bao giờ quá đề cao chính mình dể rồi tự làm hại chính mình.

Con người thường hay có thói quen tự huyễn hoặc chính mình, hay đúng hơn là quá đề cao bản thân.
Bạn quen một người, bạn nghĩ người đó có ấn tượng với bạn, thích bạn nhưng thật ra chưa biết chừng người ta trong lòng coi thường bạn cái gì, chê bạn ra sao đâu.

Bạn có vài đứa bạn, bạn nghĩ đối với chúng nó chắc mình được xem là thân, là một đứa bạn chí ít cũng được gọi là quan trọng nhưng thật sự bạn chỉ là đứa đứng ngoài cuộc vui của chúng nó thôi; quan trọng, thân thiết ư, tỉnh lại mau đi.

Bạn yêu một người, người ta không từ chối bạn, cũng có ý chấp nhận sự quan tâm của bạn thì liền nghĩ người ta cũng yêu mình rồi, đáp lại mình rồi. Nhưng chẳng qua sự thật là người ta vì thấy bạn quá nhiệt tình nên không nỡ làm tổn thương bạn mới phải cắn răng chịu đựng, chưa biết chừng trong lòng người ta chửi bạn phiền phức cỡ nào.

Xã hội này, giữa người với người, đừng nên nhìn mặt đoán lòng. Họ cười họ nói một đằng chứ trong đầu trong tâm họ lại một kiểu.

Chúng ta giữa cuộc đời này thật ra chẳng là cái gì ghê gớm cả, đừng quá đề cao chính mình, hãy cứ yêu thương chính mình là được rồi, còn người khác, tùy cơ ứng biến thôi.
 

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
20
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Cô gái, tự ti là không tốt, nhưng quá đề cao bản thân lại càng không tốt. Giữa người với người vốn luôn có sự cạnh tranh; bạn giỏi, sẽ có người giỏi hơn bạn; bạn đẹp, sẽ có người đẹp hơn bạn; cũng như ông bà xưa nói "Núi cao sẽ có núi cao hơn". Đừng bao giờ quá đề cao chính mình dể rồi tự làm hại chính mình.

Con người thường hay có thói quen tự huyễn hoặc chính mình, hay đúng hơn là quá đề cao bản thân.
Bạn quen một người, bạn nghĩ người đó có ấn tượng với bạn, thích bạn nhưng thật ra chưa biết chừng người ta trong lòng coi thường bạn cái gì, chê bạn ra sao đâu.

Bạn có vài đứa bạn, bạn nghĩ đối với chúng nó chắc mình được xem là thân, là một đứa bạn chí ít cũng được gọi là quan trọng nhưng thật sự bạn chỉ là đứa đứng ngoài cuộc vui của chúng nó thôi; quan trọng, thân thiết ư, tỉnh lại mau đi.

Bạn yêu một người, người ta không từ chối bạn, cũng có ý chấp nhận sự quan tâm của bạn thì liền nghĩ người ta cũng yêu mình rồi, đáp lại mình rồi. Nhưng chẳng qua sự thật là người ta vì thấy bạn quá nhiệt tình nên không nỡ làm tổn thương bạn mới phải cắn răng chịu đựng, chưa biết chừng trong lòng người ta chửi bạn phiền phức cỡ nào.

Xã hội này, giữa người với người, đừng nên nhìn mặt đoán lòng. Họ cười họ nói một đằng chứ trong đầu trong tâm họ lại một kiểu.

Chúng ta giữa cuộc đời này thật ra chẳng là cái gì ghê gớm cả, đừng quá đề cao chính mình, hãy cứ yêu thương chính mình là được rồi, còn người khác, tùy cơ ứng biến thôi.
Trích: Đừng lãng phí những ngài đẹp trời - Jinie Lynk
Cậu phải ghi nguồn chứ :'<<<
 
  • Like
Reactions: Đắng!

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
439
671
121
Quảng Nam
cấp3
Cô gái, tự ti là không tốt, nhưng quá đề cao bản thân lại càng không tốt. Giữa người với người vốn luôn có sự cạnh tranh; bạn giỏi, sẽ có người giỏi hơn bạn; bạn đẹp, sẽ có người đẹp hơn bạn; cũng như ông bà xưa nói "Núi cao sẽ có núi cao hơn". Đừng bao giờ quá đề cao chính mình dể rồi tự làm hại chính mình.

Con người thường hay có thói quen tự huyễn hoặc chính mình, hay đúng hơn là quá đề cao bản thân.
Bạn quen một người, bạn nghĩ người đó có ấn tượng với bạn, thích bạn nhưng thật ra chưa biết chừng người ta trong lòng coi thường bạn cái gì, chê bạn ra sao đâu.

Bạn có vài đứa bạn, bạn nghĩ đối với chúng nó chắc mình được xem là thân, là một đứa bạn chí ít cũng được gọi là quan trọng nhưng thật sự bạn chỉ là đứa đứng ngoài cuộc vui của chúng nó thôi; quan trọng, thân thiết ư, tỉnh lại mau đi.

Bạn yêu một người, người ta không từ chối bạn, cũng có ý chấp nhận sự quan tâm của bạn thì liền nghĩ người ta cũng yêu mình rồi, đáp lại mình rồi. Nhưng chẳng qua sự thật là người ta vì thấy bạn quá nhiệt tình nên không nỡ làm tổn thương bạn mới phải cắn răng chịu đựng, chưa biết chừng trong lòng người ta chửi bạn phiền phức cỡ nào.

Xã hội này, giữa người với người, đừng nên nhìn mặt đoán lòng. Họ cười họ nói một đằng chứ trong đầu trong tâm họ lại một kiểu.

Chúng ta giữa cuộc đời này thật ra chẳng là cái gì ghê gớm cả, đừng quá đề cao chính mình, hãy cứ yêu thương chính mình là được rồi, còn người khác, tùy cơ ứng biến thôi.
việc này thì đúng một phần nhưng cũng sai một phần . Trên đời có rất nhiều thứ mà chúng ta ko thể ngờ được ,chỉ tới lúc hoạn nạn mới thấy rõ chân tình mà thôi, vài người xem bạn là thân nhưng trong lòng lại là thù ,cũng có vài người là thù nhưng lúc bạn khó khăn lại thành thân (ko thể vì vậy mà lơ là cảnh giác được ,bởi có một số người dưng nên một vở kịch để được lòng bạn rồi từ đấy mà lợi dụng )
Trên đời càn phải biết yêu thương chính bản thân mình thì người khác mới coi trọng mình , đừng để ý đến cảm xúc của những người xung quanh rồi bỏ lỡ cơ hội tìm được một thứ gì đó chân chính .
Đừng tự đè cao bản thân mình là điều mà ông cha ta từ xưa đã truyền dạy ,nhưng cũng không thể vì thế mà tự hạ thấp bản thân để mặc người khác chà đạp .Rốt cục trên đời này càn có sự thật òng nhưng cũng cần có sự dối trá để sống giữa một thế giới chưa từng có sự công bằng này
_____________ vài điều em nghĩ ,mong chị ko ghét bỏ_________________________
 
  • Like
Reactions: Tungtom

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
20
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
Cô gái, tự ti là không tốt, nhưng quá đề cao bản thân lại càng không tốt. Giữa người với người vốn luôn có sự cạnh tranh; bạn giỏi, sẽ có người giỏi hơn bạn; bạn đẹp, sẽ có người đẹp hơn bạn; cũng như ông bà xưa nói "Núi cao sẽ có núi cao hơn". Đừng bao giờ quá đề cao chính mình dể rồi tự làm hại chính mình.

Con người thường hay có thói quen tự huyễn hoặc chính mình, hay đúng hơn là quá đề cao bản thân.
Bạn quen một người, bạn nghĩ người đó có ấn tượng với bạn, thích bạn nhưng thật ra chưa biết chừng người ta trong lòng coi thường bạn cái gì, chê bạn ra sao đâu.

Bạn có vài đứa bạn, bạn nghĩ đối với chúng nó chắc mình được xem là thân, là một đứa bạn chí ít cũng được gọi là quan trọng nhưng thật sự bạn chỉ là đứa đứng ngoài cuộc vui của chúng nó thôi; quan trọng, thân thiết ư, tỉnh lại mau đi.

Bạn yêu một người, người ta không từ chối bạn, cũng có ý chấp nhận sự quan tâm của bạn thì liền nghĩ người ta cũng yêu mình rồi, đáp lại mình rồi. Nhưng chẳng qua sự thật là người ta vì thấy bạn quá nhiệt tình nên không nỡ làm tổn thương bạn mới phải cắn răng chịu đựng, chưa biết chừng trong lòng người ta chửi bạn phiền phức cỡ nào.

Xã hội này, giữa người với người, đừng nên nhìn mặt đoán lòng. Họ cười họ nói một đằng chứ trong đầu trong tâm họ lại một kiểu.

Chúng ta giữa cuộc đời này thật ra chẳng là cái gì ghê gớm cả, đừng quá đề cao chính mình, hãy cứ yêu thương chính mình là được rồi, còn người khác, tùy cơ ứng biến thôi.
Mới đầu nhìn vào tiêu đề, mình đã đoán trước được một phần nào về những gì bạn dư định đề cập đến. Thực tế "đừng đề cao chính mình" là một điều cực kỳ đúng bởi như bạn đã nói "Núi cao còn núi khác cao hơn". Nhưng về một số lí lẽ hay dẫn chứng bạn đưa ra mình chưa thực sự đồng ý lắm.
Bạn yêu một người, người ta không từ chối bạn, cũng có ý chấp nhận sự quan tâm của bạn thì liền nghĩ người ta cũng yêu mình rồi, đáp lại mình rồi. Nhưng chẳng qua sự thật là người ta vì thấy bạn quá nhiệt tình nên không nỡ làm tổn thương bạn mới phải cắn răng chịu đựng, chưa biết chừng trong lòng người ta chửi bạn phiền phức cỡ nào.
Nhiều khi người ta có ý thật sự với bạn thì sao nhỉ? Chứ nếu thấy bạn quá nhiệt tình thì đành cam chịu, không nỡ làm tổn thương bạn thì đối với mấy cô gái khác người ta cũng vậy sao? Vậy thì "người ta" đúng là có một không hai đó.
Còn việc bạn muốn tin ai hay không, có nhìn mặt đoán lòng người hay không là tùy vào chính bạn mà thôi. Nếu người ta tốt thì thử làm quen , tìm hiểu xem! Đừng dựng quá nhiều hàng rào bên ngoài vỏ bọc của bạn, hãy thử tin tưởng nhau bởi không gì là không thể cả. Cũng giống như bạn ở trên đã nói:
việc này thì đúng một phần nhưng cũng sai một phần . Trên đời có rất nhiều thứ mà chúng ta ko thể ngờ được ,chỉ tới lúc hoạn nạn mới thấy rõ chân tình mà thôi, vài người xem bạn là thân nhưng trong lòng lại là thù ,cũng có vài người là thù nhưng lúc bạn khó khăn lại thành thân (ko thể vì vậy mà lơ là cảnh giác được ,bởi có một số người dưng nên một vở kịch để được lòng bạn rồi từ đấy mà lợi dụng )
Trên đời càn phải biết yêu thương chính bản thân mình thì người khác mới coi trọng mình , đừng để ý đến cảm xúc của những người xung quanh rồi bỏ lỡ cơ hội tìm được một thứ gì đó chân chính .
Đừng tự đè cao bản thân mình là điều mà ông cha ta từ xưa đã truyền dạy ,nhưng cũng không thể vì thế mà tự hạ thấp bản thân để mặc người khác chà đạp .Rốt cục trên đời này càn có sự thật òng nhưng cũng cần có sự dối trá để sống giữa một thế giới chưa từng có sự công bằng này
_____________ vài điều em nghĩ ,mong chị ko ghét bỏ_________________________
Đừng để cao bản thân nhưng đừng hạ thấp bản thân của mình.
Hi vọng ý kiến này của mình sẽ một phần nào đó giúp ích cho bạn!
 

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
20
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Nhưng về một số lí lẽ hay dẫn chứng bạn đưa ra mình chưa thực sự đồng ý lắm.
Cái này không phải lí lẽ dẫn chứng của bạn ấy ==''
Đoạn này là "Đừng tự đề cao chính mình", được trích trong quyển "Đừng lãng phí những ngài đẹp trời của tác giả Jinie Lynk."
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
20
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
Cái này không phải lí lẽ dẫn chứng của bạn ấy ==''
Đoạn này là "Đừng tự đề cao chính mình", được trích trong quyển "Đừng lãng phí những ngài đẹp trời của tác giả Jinie Lynk."
Xin lỗi, nãy mình không thấy bài đăng của bạn và không thấy bạn ấy ghi nguồn nên tưởng rằng lí lẽ của bạn ấy. Nhưng đó là quan điểm cá nhân mà, lí lẽ hay dẫn chứng của ai đều không quan trọng
 
  • Like
Reactions: Hạ Di

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
20
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Xin lỗi, nãy mình không thấy bài đăng của bạn và không thấy bạn ấy ghi nguồn nên tưởng rằng lí lẽ của bạn ấy. Nhưng đó là quan điểm cá nhân mà, lí lẽ hay dẫn chứng của ai đều không quan trọng
"lí lẽ hay dẫn chứng của ai đều không quan trọng" =)))) Câu này dễ gây hiểu lầm đó :"<<<
Thực sự nếu bạn đọc tản văn nhiều, và bạn đọc trọn vẹn quyển "Đừng lãng phí những ngày đẹp trời" thì bạn sẽ hiểu. Trong cuộc sống này, vấn đề gì cũng có thể suy xét theo rất nhiều khía cạnh khác nhau. Bởi vì thế nên trước mỗi chủ đề nhỏ trong quyển tản văn tác giả đều nêu lên rõ khía cạnh mà mình muốn hướng tới (vd như bài ở trên là Đừng tự đề cao chính mình), điều đó cũng đồng nghĩa với việc tác giả đã giới hạn bài viết của mình ở một phạm vi nhất định, chỉ xét đến những trường hợp liên quan đến khía cạnh đó nên không có thể xem những ví lẽ chứng minh cho khía cạnh đó là vô lí được =)))
Thực sự thì cái này cũng có chút giống với NLXH =))) Chỉ dùng những lí lẽ phù hợp để chứng minh cho luận điểm mà mình hướng tới. Nếu suy xét một cách toàn diện thì bài viết sẽ rất lan man và mục tiêu chứng minh cho luận điểm nào đó sẽ trở nên mơ hồ.

Thực sự nói vậy thì cũng có chút bất đồng bởi vì cậu nói về cách nhìn nhận vấn đề, còn tui lại nói về cách viết. Nhưng mà bởi vì cậu nói cậu chưa đồng ý với một số lí lẽ dẫn chứng trong bài nên mình mới nói thế OvO

(Sorry, bởi vì cũng là dân viết nên mình có hơi nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến "bản quyền" =))))
 
  • Like
Reactions: Huyền Sheila

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
20
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
"lí lẽ hay dẫn chứng của ai đều không quan trọng" =)))) Câu này dễ gây hiểu lầm đó :"<<<
Thực sự nếu bạn đọc tản văn nhiều, và bạn đọc trọn vẹn quyển "Đừng lãng phí những ngày đẹp trời" thì bạn sẽ hiểu. Trong cuộc sống này, vấn đề gì cũng có thể suy xét theo rất nhiều khía cạnh khác nhau. Bởi vì thế nên trước mỗi chủ đề nhỏ trong quyển tản văn tác giả đều nêu lên rõ khía cạnh mà mình muốn hướng tới (vd như bài ở trên là Đừng tự đề cao chính mình), điều đó cũng đồng nghĩa với việc tác giả đã giới hạn bài viết của mình ở một phạm vi nhất định, chỉ xét đến những trường hợp liên quan đến khía cạnh đó nên không có thể xem những ví lẽ chứng minh cho khía cạnh đó là vô lí được =)))
Thực sự thì cái này cũng có chút giống với NLXH =))) Chỉ dùng những lí lẽ phù hợp để chứng minh cho luận điểm mà mình hướng tới. Nếu suy xét một cách toàn diện thì bài viết sẽ rất lan man và mục tiêu chứng minh cho luận điểm nào đó sẽ trở nên mơ hồ.

Thực sự nói vậy thì cũng có chút bất đồng bởi vì cậu nói về cách nhìn nhận vấn đề, còn tui lại nói về cách viết. Nhưng mà bởi vì cậu nói cậu chưa đồng ý với một số lí lẽ dẫn chứng trong bài nên mình mới nói thế OvO

(Sorry, bởi vì cũng là dân viết nên mình có hơi nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến "bản quyền" =))))
À chắc bạn hiểu nhầm ý kiến của mình rồi, ý mình là dù bạn đăng bài hay tác giả thật sự viết cái này thì là ai mình cũng sẽ nói như vậy, chứ không phải về vấn đề bản quyền gì hết. Coi như hiểu lầm nha, thật sự xin lỗi, do cách diễn đạt mình hơi vụng tí, thông cảm nha!
 
Top Bottom