M
mua_sao_bang_98


Đưa "gà bông" đi chơi mà mang ít "gia vị"
"Gà bông", "gấu", "ny",... bất kì từ nào có thể gọi được cho một mối quan hệ nam nữ "hơn" cả tình bạn? Còn "gia vị" là gì? Các bạn sẽ biết ngay sau khi đọc xong bài viết này của Mưa...
Một số lưu ý khi đọc tiếp: Calm down trong mọi hoàn cảnh. Giữ trật tự cho mọi người xung quanh vì hiện tại đang là giờ ngủ đông à quên ngủ đêm (lí do vì sẽ phát ra một số tiếng động lạ như: cưới như ma "trơi" buổi tối, ghế gãy, ngã đổ đồ đạc)... Các bạn bị bệnh tim, huyết áp nên xem xét trước khi đọc bài viết này. Không uống nước hay bất cứ thứ gì dễ sặc...
Ok! Có lẽ note thế thôi. Bây giờ mời các bạn tiếp tục bài viết...
Vào muột buổi chiều không nắng, trời âm u , và theo dự báo thời tiết là có mưa, nhiệt độc từ 20-23 độ, độ ẩm bao nhiêu quên rồi.... Có hai cặp đôi đi hẹn hò và vào ăn trong một quán nhỏ ven đường...
Girl1: - Cho cháu 4 bánh xèo, 4 chè, 4 xúc xích, 4 nước ngọt,... <có t.c phóng đại một tí <một phần cũng từ bản thân>>
Boy1+2: A - A___ O-o (mắt chữ A mồm chữ O những chắc vẫn ổn)
... Choén xong
Girl: 2 a trả tiền đi roài về
Hai boy đi ra chỗ bà chủ quán trả tiền trong khi hai girl thì dắt tay nhau ra chỗ để xe và đợi hai chàng ra rồi rước về... Chờ một lúc thì không thấy hai chàng đến nên đành quay lại...
<Trong lúc chờ>
- Của bọn cháu hết bao nhiêu bác?
- 200k
- Mày mang tiền không?
- Có
- Đưa đây.
...
- Cho cháu hội ý cái.
- Nhanh
- GÌ mày?
- Nhìn mặt tao thế nào?
- Ngu như ki.
- ờ!
- Rồi sao
....
- ********* còn không mau trả tiền đi đứng đấy làm gì?
- <đực mặt tiếp>
- Có bao nhiêu tiền rồi? <Girl đã quay lại và mặt lạnh hơn xưa! =))>
- 100k
- Đây <Girl đưa tiếp 100K nữa>
Vâng các cháu đi về trong tâm trạng hết sức là khó tả... =))
Quay lại đoạn rồi sao chút: Ờ rồi sao? Rồi là tao cũng không mang đủ tiền. Ờ rồi sao? ờ rồi mày ở lại rửa chén đi tao đi về? Thằng điên kia... Rồi bị bà chủ quán tóm lại... Và rồi sao? Rồi sao rồi như trên đó các bạn...
Tất cả đoạn trên thật 50% còn 50% là giả để nhằm các bạn đọc xong không hiểu gì? -))
Khéo không đọc xong chưa hiểu đọc cái gì đâu? Thoai đùa chứ để tớ tóm tắt lại là: Đưa bạn gái đi chơi xong thiếu tiền trả vậy là anh ăn anh trả, em ăn em trả, chúng ta sắp chia tay... -)) đùa chứ chưa chia tay đâu...
Tất cả đoạn
Bà chủ quán cho câu sau khi các chiến sĩ đã đi: "Đi chơi với bạn gái mà mang có 20k =)) " Câu này thật 100%
Thông báo: hết đoạn cười. Bây giờ đi vào nhận xét của Mưa.
Từ xưa đến này, việc đi chơi với gấu và các bạn trai lúc nào cũng là người phải trả tiền là điều như đi vào lịch sử rồi... Nhưng theo quan điểm của Mưa, điều đó hoàn toàn là vô lí và buồn cười. <Tất nhiên trong suốt bài viết Mưa chỉ nói về thế hệ học sinh - chưa làm ra tiền, còn nếu khi các bạn đã đi làm thì việc trả tiền ăn chơi cho ny là chấp nhận được>.
Theo mình, Với học sinh, các bạn chưa làm ra tiền thì việc dùng tiền là cần phải cân nhắc hợp lí. Và nhất là với những bạn gái nên có một chút gọi là "suy nghĩ" khi đi chơi cũng bạn trai của mình. Ok! đồng ý là hôm đó đi chơi, fee đi chơi sẽ do anh lo, nhưng hôm khác em sẽ mời anh ăn kém, hay ăn chè chẳng hạn... Như vậy tình yêu mới bền nhất là trong cái độ tuổi học sinh còn đang tiêu xài tiền của ba mẹ mình. <Nhưng mà có một cái này nữa là nếu mà đứa nào bạn ghét mà mời bạn đi ăn uống gì đó thì đừng áp dụng cái trên mình nói, hãy ăn uống cho tẹt ga vào, còn tất cả cứ để nó lo! Nhưng cần thận nó cho ở lại rửa chén là thôi cuộc đời đó... >
Cũng nói về vấn đề tiêu tiền của ba mẹ...
Hôm 8/3 vừa qua, có một bạn nam hết sức dũng cảm, dám tặng hoa người con gái mà anh ấy đã yêu thầm trộm nhớ. Hành động của anh đã đi vào lịch sử của lớp và được truyền tai lại cho đời con cháu học tập. Đùa thôi chứ "vừa qua" mà ^_^. Lúc đầu mình cũng ngưỡng mộ anh bạn này lắm. Xong sau đó vào lớp học thầy giáo cũng nói đi nói lại vấn đề này và một câu mà mưa rất ấn tượng: "Lúc tặng hoa cho nàng thì mặt tươi tỉnh đẹp trai nhưng mà trong lòng là đang thâm tính reason với mami về số tiền mua hoa đó". Và Mưa chợt nghĩ anh bạn này liệu có nghĩ tới tặng hoa cho mẹ mình hay chưa?
Vâng, tất nhiên là mưa không có ý là các bạn không được tặng quà bạn gái mình vào ngày này, mà nên suy nghĩ tới một điều gì đó lớn lao hơn trước khi tặng cô ấy. mà điều lớn lao đó là gì thì chắc các bạn biết rồi.
Tiếp tục chủ đề "gia vị" của tình yêu kia. Mưa mong là các bạn gái đi chơi cũng bạn trai nên công bằng với anh ta một chút.
- Anh mời tôi đi xem phim, thì tôi cũng sẽ mời anh nước và bắp rang.
- Anh mời tôi đi ăn thì hôm khác tôi sẽ mời lại anh (Mặc dù là học sinh đi ăn uống cũng không tốn nhiều "gia vị" lắm nhưng mà những khoản to chẳng hạn)
...
Suy nghĩ rút ra sau hai câu chuyện mà mưa kể bên trên. Và kết luận của mưa là: "Nên dùng tiền của bố mẹ đúng cách. Biết cách xử lí, biết cách suy nghĩ"
Có thể với các bạn đọc xong bài viết này thậy Mưa hơi bị khùng và có thể các bạn sẽ nghĩ là Mưa là người nói xạo. Nhưng thật sự là Mưa nói thật. Hồi Mưa còn học lớp 9, Trước khi đi học thêm buổi tôi vào quán ăn chè, gặp bạn nên ngồi cũng bàn luôn. Vì nhóm kia là có một cặp đang "yêu nhau" (hừ! đùa chứ nói chữ "yêu" mà sao ta thấy lắm mùi "lợi dụng" thế. Mà nói từ "nhau" ta lại nghĩ từ hai phía thật à! Nực cười) nên cô gái kia muốn ny mình trả tiền cho cả nhóm, nhưng Mưa đã kiên quyết tự trả tiền của mình. Với Mưa, dù là nhỏ nhưng chắc tại tính cách của mình không muốn nợ ai cái gì. Hơn nữa, cậu bạn đó cũng chẳng làm ra tiền. Mưa cũng chẳng muốn lợi dụng kiểu đó.
Có lẽ mình hơi bị hâm, khùng, nhưng kệ. Bài viết này viết ra ai đọc thấy sao cho ý kiến. Vì có lẽ ý kiến của Mưa trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của các chị em. Nhưng chẳng phải các cậu con trai ngày nay cũng đang kêu gào từng ngày tại sao đi chơi cứ phải lo hết fee đó sao? Nói thật đi, các cháu trai rất thích bài này đúng không?
À! có lẽ các bạn biết "gia vị" là gì trong bài viết này rồi đúng không?