Đóng vai 1 NV kể lại đoạn trích LVT gặp nạn

T

thjenthantrongdem_bg

Gồm 1 trong 2 NV sau đây: LVT, Ông ngư
Cảm ơn các bạn đã giúp mình
chém thử, thực ra ngu văn nên làm bừa, k hay thì thui thong cảm nhé
Lục vân tiên :

Hum đấy , trời có vẻ dường như về khuya, mọi thứ xung quanh tôi yên tĩnh đến lạ thường. Đang một mình hứng gió dưới ánh trăng thanh và mát mẻ, bỗng tui nghe thấy bước chân của ai đó đang lại gần, hỏi ra mới biết đó là Trịnh Hậm, Tôi vui vẻ chào và hỏi han tình hình nhưng không ngờ hắn ta lại du tôi xuống sông. Tui kêu cứu mãi mà không có ai cứu giúp, một mìnn trôi nổi giữa dòng nước tưởng như vô tận, Tôi cảm tường mình đang dần đi sang thế giới bên kia mơ màng. Không ngờ tôi được một ông chài cứu giúp. Hỏi mọi sự tình tôi được biết rằng, ông chài đã nhìn thấy tôi nằm gọn trên bãi rày , ông đã ra tay cứu giúp, nhóm lửa hơ bụng còn vợ ông hơ mặt mày . Khi vừa ấm trơn tay , người tôi vẫn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, nhưng được sự giúp đỡ tận tình của vợ chồng ông Ngư tôi đã khỏe hẳn người ra. Sau đó ông ngu đã hỏi han xem chuyện gì xảy ra với tôi, tôi thưa hết mọi chuyện cho ngư nghe rồi ông bảo rằng tôi hãy ở cùng với lão , sống một cuọc sống vui vẻ để lão không cô đơn nhưng tôi đã từ chối, tôi nghĩ rằng ông lão nghèo khổ cũng giống như mình, cơm có lẽ không đủ ăn thfi làm sao có thể nuôi sống mình, Thân mình tự như trái mùi trên cây, nay trôi nổi đến nơi này đã không có gì báo đáp nay nếu ở lại thì thật không phải phép. Ông ngư vẫn khuyên tôi ông nói rằng làm người đã dốc lòng nhơn nghĩa thì cần gì người trả ơn. Khi ông nói câu đó thực sự tôi rất cảm phục ông, một người không ham danh lại , yêu cuộc sống tự do và cứu giup người mà không cần trả ơn, tôi nghĩ mình thực sự chưa làm được như ông.


.....( còn mấy câu cuối tự làm nốt nhé )
 
L

letrang3003

Hum đấy , trời có vẻ dường như về khuya, mọi thứ xung quanh tôi yên tĩnh đến lạ thường. Đang một mình hứng gió dưới ánh trăng thanh và mát mẻ, bỗng tui nghe thấy bước chân của ai đó đang lại gần, hỏi ra mới biết đó là Trịnh Hậm, Tôi vui vẻ chào và hỏi han tình hình nhưng không ngờ hắn ta lại du tôi xuống sông.

~~> Cái hoàn cảnh bạn đặt ra kỉu zỳ ý , gây cảm giác khó chịu quá !Còn từ du thay bằng từ đẩy dc ko ạ ?

Tui kêu cứu mãi mà không có ai cứu giúp, một mìnn trôi nổi giữa dòng nước tưởng như vô tận, Tôi cảm tường mình đang dần đi sang thế giới bên kia mơ màng.

~~> Cảm giác này ko hề giống với một người đang bị rơi xuống dưới nc' ,( vùng vẫy, cảm giác "mạnh") chứ ko như đang nằm mơ đâu bạn ạ .Nhưng nếu mà bạn nói thêm phần vùng vẫy rồi từ từ lịn đi thì hay hơn đó :D

Không ngờ tôi được một ông chài cứu giúp. Hỏi mọi sự tình tôi được biết rằng, ông chài đã nhìn thấy tôi nằm gọn trên bãi rày , ông đã ra tay cứu giúp, nhóm lửa hơ bụng còn vợ ông hơ mặt mày . Khi vừa ấm trơn tay , người tôi vẫn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, nhưng được sự giúp đỡ tận tình của vợ chồng ông Ngư tôi đã khỏe hẳn người ra. Sau đó ông ngu đã hỏi han xem chuyện gì xảy ra với tôi, tôi thưa hết mọi chuyện cho ngư nghe rồi ông bảo rằng tôi hãy ở cùng với lão , sống một cuọc sống vui vẻ để lão không cô đơn nhưng tôi đã từ chối, tôi nghĩ rằng ông lão nghèo khổ cũng giống như mình, cơm có lẽ không đủ ăn thfi làm sao có thể nuôi sống mình, Thân mình tự như trái mùi trên cây, nay trôi nổi đến nơi này đã không có gì báo đáp nay nếu ở lại thì thật không phải phép. Ông ngư vẫn khuyên tôi ông nói rằng làm người đã dốc lòng nhơn nghĩa thì cần gì người trả ơn. Khi ông nói câu đó thực sự tôi rất cảm phục ông, một người không ham danh lại , yêu cuộc sống tự do và cứu giup người mà không cần trả ơn, tôi nghĩ mình thực sự chưa làm được như ông.

Sửa một số từ bị sai chỉnh tả , câu văn trau truốt và ít từ thiếu logic đi thì perfect
 
T

thjenthantrongdem_bg


từ này có sai chính ta đâu nhẩy :-/

Cái hoàn cảnh bạn đặt ra kỉu zỳ ý , gây cảm giác khó chịu quá !Còn từ du thay bằng từ đẩy dc ko ạ ?

sao lại là kiểu gì :-/

trong thơ ghi là :

" Đêm khuya lặng lẽ như tờ "

Với lại do lúc ấy Vân Tiên bị mù nên mình phải đặt thêm chữ " dường như" trước câu đó thì mới đúng là người bị mù được chớ nhỉ :-/
 
I

inuyashahot

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã giúp mình. Mà bạn nào có trang web về nguôn bài văn về cái này không cho mình với.
 
Top Bottom