Thích - Thương Đơn phương

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Yêu là gì nhỉ? Ranh giới giữa yêu một người và thích một người thật mong manh.
Mình là một con người có thể nói là... phát triển tình cảm "hơi" sớm :D
Chuyện là hết lớp 3 mình phải chuyển trường (đơn giản vì trường cũ không có nội trú). Ngôi trường mới có vẻ khang trang hơn, mình được chuyển vào lớp mà lúc ấy đứng thứ 5-6 khối. Lúc mình đến, thật sự không có 1 ng bạn nào @@ và rất là... cô đơn.
Thế rồi năm học đầu tiên đã qua đi và hiển nhiên mình đã có rất rất nhiều bạn ^^ Nhưng điều mình bất ngờ nhất là... cô lớp trưởng. Mình đã để ý từ hồi mới vào, lãnh đạo tốt, học giỏi,... và nhân duyên sao mình vào lớp ấy là năm lớp 5 lớp nhất khối :D (khoe đó kkk). Hết năm lớp 5 mình mới nhận ra... mình thích bạn ấy.
Câu chuyện có lẽ chấm dứt nếu cấp 2 không gặp cô ấy nữa. Nhưng lạ làm sao, mình và cô ấy lại vào chung 1 ngôi trường nữa, chung 1 lớp và cô ấy lại là lớp trưởng. Suốt 4 năm, mình luôn nhìn cô ấy (tất nhiên k nói ai biết mình đang... yêu) và lúc đầu, cô ấy có nhìn mình và... cười :D Mấy năm sau thì lại k vậy, cô ấy bị lớp ghép cặp vs 1 anh chàng giỏi hơn mình, thế là mình đã im lặng lại càng lặng im. Nhiều lúc, nhìn cô ấy khóc, nhưng mình lại không thể làm gì. Điểm cô ấy thấp, mình cao, mình lại càng buồn chứ k vui nổi. Những lúc ấy mình chỉ đứng vào 1 góc, nhìn cô ấy khóc và nhìn những người bạn đang an ủi cô ấy. Mình tự trách mình không thể làm gì hơn :<
Lên cấp ba là sự chia lìa, mình và cô ấy mỗi người một ngả. Cô ấy thích học trường chuyên, còn mình, một phần vì ngáo, một phần k thích áp lực bên chuyên nên đã rớt trường đó. Và chuyện này đến đây đã kết thúc.
Có thể mình đã quên, cho đến hôm nay, mấy người bạn cũ chúc mừng sn cô ấy... ài, ký ức đã qua thì giữ lại đó thôi. Mong sau này gặp lại vẫn là bạn bè ^^
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Yêu là gì nhỉ? Ranh giới giữa yêu một người và thích một người thật mong manh.
Mình là một con người có thể nói là... phát triển tình cảm "hơi" sớm :D
Chuyện là hết lớp 3 mình phải chuyển trường (đơn giản vì trường cũ không có nội trú). Ngôi trường mới có vẻ khang trang hơn, mình được chuyển vào lớp mà lúc ấy đứng thứ 5-6 khối. Lúc mình đến, thật sự không có 1 ng bạn nào @@ và rất là... cô đơn.
Thế rồi năm học đầu tiên đã qua đi và hiển nhiên mình đã có rất rất nhiều bạn ^^ Nhưng điều mình bất ngờ nhất là... cô lớp trưởng. Mình đã để ý từ hồi mới vào, lãnh đạo tốt, học giỏi,... và nhân duyên sao mình vào lớp ấy là năm lớp 5 lớp nhất khối :D (khoe đó kkk). Hết năm lớp 5 mình mới nhận ra... mình thích bạn ấy.
Câu chuyện có lẽ chấm dứt nếu cấp 2 không gặp cô ấy nữa. Nhưng lạ làm sao, mình và cô ấy lại vào chung 1 ngôi trường nữa, chung 1 lớp và cô ấy lại là lớp trưởng. Suốt 4 năm, mình luôn nhìn cô ấy (tất nhiên k nói ai biết mình đang... yêu) và lúc đầu, cô ấy có nhìn mình và... cười :D Mấy năm sau thì lại k vậy, cô ấy bị lớp ghép cặp vs 1 anh chàng giỏi hơn mình, thế là mình đã im lặng lại càng lặng im. Nhiều lúc, nhìn cô ấy khóc, nhưng mình lại không thể làm gì. Điểm cô ấy thấp, mình cao, mình lại càng buồn chứ k vui nổi. Những lúc ấy mình chỉ đứng vào 1 góc, nhìn cô ấy khóc và nhìn những người bạn đang an ủi cô ấy. Mình tự trách mình không thể làm gì hơn :<
Lên cấp ba là sự chia lìa, mình và cô ấy mỗi người một ngả. Cô ấy thích học trường chuyên, còn mình, một phần vì ngáo, một phần k thích áp lực bên chuyên nên đã rớt trường đó. Và chuyện này đến đây đã kết thúc.
Có thể mình đã quên, cho đến hôm nay, mấy người bạn cũ chúc mừng sn cô ấy... ài, ký ức đã qua thì giữ lại đó thôi. Mong sau này gặp lại vẫn là bạn bè ^^
Em nghĩ lứa tuổi của anh mà phát triển chuyện tình cảm không sớm đâu ạ :D! Chắc anh và cô nàng ấy không có duyên trở thành người yêu của nhau nhưng lại có duyên làm bạn bè thân thì sao? Anh và cô ấy đã học chung với nhau trong 1 thời gian dài rồi còn gì? Nếu anh thích cô ấy thì anh có thể làm bạn với chị đó, tâm sự nhiều, nhờ chị hướng dẫn làm bài,..... nói chung là làm mọi cách để tạo nhịp cầu bắc qua nơi ở của chị ấy! Có thể anh không có "cửa" làm bạn troai của cô nàng đó, nếu anh thích cô nàng ấy, anh muốn người anh yêu hạnh phúc mà đúng không? Vậy thì hãy để cho nàng ấy tự do có 1 bạn đời mà cô ấy thích, anh đừng buồn và đừng giận cô ấy, hãy luôn tười cười và quan tâm nhiều đến cô, lỡ............cô chuyển qua yêu anh luôn thì sao! (Cố gắng phấn đấu!) :D
 
  • Like
Reactions: Deathheart

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Yêu là gì nhỉ? Ranh giới giữa yêu một người và thích một người thật mong manh.
Mình là một con người có thể nói là... phát triển tình cảm "hơi" sớm :D
Chuyện là hết lớp 3 mình phải chuyển trường (đơn giản vì trường cũ không có nội trú). Ngôi trường mới có vẻ khang trang hơn, mình được chuyển vào lớp mà lúc ấy đứng thứ 5-6 khối. Lúc mình đến, thật sự không có 1 ng bạn nào @@ và rất là... cô đơn.
Thế rồi năm học đầu tiên đã qua đi và hiển nhiên mình đã có rất rất nhiều bạn ^^ Nhưng điều mình bất ngờ nhất là... cô lớp trưởng. Mình đã để ý từ hồi mới vào, lãnh đạo tốt, học giỏi,... và nhân duyên sao mình vào lớp ấy là năm lớp 5 lớp nhất khối :D (khoe đó kkk). Hết năm lớp 5 mình mới nhận ra... mình thích bạn ấy.
Câu chuyện có lẽ chấm dứt nếu cấp 2 không gặp cô ấy nữa. Nhưng lạ làm sao, mình và cô ấy lại vào chung 1 ngôi trường nữa, chung 1 lớp và cô ấy lại là lớp trưởng. Suốt 4 năm, mình luôn nhìn cô ấy (tất nhiên k nói ai biết mình đang... yêu) và lúc đầu, cô ấy có nhìn mình và... cười :D Mấy năm sau thì lại k vậy, cô ấy bị lớp ghép cặp vs 1 anh chàng giỏi hơn mình, thế là mình đã im lặng lại càng lặng im. Nhiều lúc, nhìn cô ấy khóc, nhưng mình lại không thể làm gì. Điểm cô ấy thấp, mình cao, mình lại càng buồn chứ k vui nổi. Những lúc ấy mình chỉ đứng vào 1 góc, nhìn cô ấy khóc và nhìn những người bạn đang an ủi cô ấy. Mình tự trách mình không thể làm gì hơn :<
Lên cấp ba là sự chia lìa, mình và cô ấy mỗi người một ngả. Cô ấy thích học trường chuyên, còn mình, một phần vì ngáo, một phần k thích áp lực bên chuyên nên đã rớt trường đó. Và chuyện này đến đây đã kết thúc.
Có thể mình đã quên, cho đến hôm nay, mấy người bạn cũ chúc mừng sn cô ấy... ài, ký ức đã qua thì giữ lại đó thôi. Mong sau này gặp lại vẫn là bạn bè ^^
Thực ra là thuở lớp 3 em vẫn còn tập tành với mấy môn thể thao đại loại cơ:D Nhưng nói gì thì nói, vẫn thấy ngưỡng mộ.
Anh cứ mạnh dạn bắt chuyện, nói chuyện các thứ thì chắc chắn sẽ là bạn bè tốt.
 
  • Like
Reactions: Deathheart

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Yêu là gì nhỉ? Ranh giới giữa yêu một người và thích một người thật mong manh.
Mình là một con người có thể nói là... phát triển tình cảm "hơi" sớm :D
Chuyện là hết lớp 3 mình phải chuyển trường (đơn giản vì trường cũ không có nội trú). Ngôi trường mới có vẻ khang trang hơn, mình được chuyển vào lớp mà lúc ấy đứng thứ 5-6 khối. Lúc mình đến, thật sự không có 1 ng bạn nào @@ và rất là... cô đơn.
Thế rồi năm học đầu tiên đã qua đi và hiển nhiên mình đã có rất rất nhiều bạn ^^ Nhưng điều mình bất ngờ nhất là... cô lớp trưởng. Mình đã để ý từ hồi mới vào, lãnh đạo tốt, học giỏi,... và nhân duyên sao mình vào lớp ấy là năm lớp 5 lớp nhất khối :D (khoe đó kkk). Hết năm lớp 5 mình mới nhận ra... mình thích bạn ấy.
Câu chuyện có lẽ chấm dứt nếu cấp 2 không gặp cô ấy nữa. Nhưng lạ làm sao, mình và cô ấy lại vào chung 1 ngôi trường nữa, chung 1 lớp và cô ấy lại là lớp trưởng. Suốt 4 năm, mình luôn nhìn cô ấy (tất nhiên k nói ai biết mình đang... yêu) và lúc đầu, cô ấy có nhìn mình và... cười :D Mấy năm sau thì lại k vậy, cô ấy bị lớp ghép cặp vs 1 anh chàng giỏi hơn mình, thế là mình đã im lặng lại càng lặng im. Nhiều lúc, nhìn cô ấy khóc, nhưng mình lại không thể làm gì. Điểm cô ấy thấp, mình cao, mình lại càng buồn chứ k vui nổi. Những lúc ấy mình chỉ đứng vào 1 góc, nhìn cô ấy khóc và nhìn những người bạn đang an ủi cô ấy. Mình tự trách mình không thể làm gì hơn :<
Lên cấp ba là sự chia lìa, mình và cô ấy mỗi người một ngả. Cô ấy thích học trường chuyên, còn mình, một phần vì ngáo, một phần k thích áp lực bên chuyên nên đã rớt trường đó. Và chuyện này đến đây đã kết thúc.
Có thể mình đã quên, cho đến hôm nay, mấy người bạn cũ chúc mừng sn cô ấy... ài, ký ức đã qua thì giữ lại đó thôi. Mong sau này gặp lại vẫn là bạn bè ^^
Cấp 1 : Em còn bị ghép cặp với 2 đứa xinh nhất lớp (Phần vì ngồi chung, phần vì có nhiều đứa theo đuổi tụi nó nên nó ghen em :( )
Phải nói là cái vấn đề tình cảm hồi cấp 1 chỉ là 'trẻ con' thôi. Gọi là bóng gió cũng được :)
Tình cảm anh phát triển thế là ổn, càng sớm càng có chuẩn bị :)
Cấp 2: Người ta gọi là có Phận chứ không có Duyên :(
Cấp 2 yêu đương chi, crush thôi.
Khổ cho cổ, anh đến hỏi thăm cũng được anh. Lớp trưởng quan hệ rộng chắc anh không bị lộ :)
Cấp 3: Tình ta hết duyên phận..........


Sau này vẫn là bạn bè anh. Hôm nào mọi người rủ đi thăm trường cấp 2 lại là be friend ngay thôi :)
Lúc đấy anh biểu lộ tình cảm mình cũng được 'Hồi trước mình cũng thích bạn lắm đó ' :)
Và..... Happy birthday for her :)
The girl you were crush
 
Top Bottom