- 28 Tháng sáu 2020
- 732
- 2,508
- 306
- Thái Bình
- Muốn biết hãy hỏi :D
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Xin chào tất cả mọi người,là Hạ đây.Hôm nay lên đây là muốn chia sẻ một truyện khá là rắc rối đối với Hạ mong mọi người cho chút ý kiến.
Hạ có học ở trường là 5 năm tiểu học,đến lúc lên cấp 2 Hạ muốn nâng cao kiến thức hơn nên đã muốn thi lên trường chuyên cả nhà đều ủng hộ Hạ .Lúc đấy Hạ mới nghĩ :nên thi lên đó vì ở trường làng các thầy cô không được dạy giỏi cho lắm,nhưng lại không muốn xa bạn bè <tại Hạ kết bạn chán lém >, với lại lúc đấy còn nghĩ chưa chắc gì mình đã đỗ được.Nghĩ như thế nên Hạ hôm đi thi cũng không gắng hết sức .Đến lúc có kết quả thì Hạ đỗ trường chuyên kết quả cũng cao hơn mong đợi.Lúc đấy mọi chuyện mới phức tạp.
Học ở đây có khá nhiều bài tập,không được đi chơi như hồi tiểu học ,Hạ dần dần không gặp lại bạn cũ nữa.Gần về sau đến giữa học kỳ mấy bạn cũ mk hay chơi thân cũng suốt ngày sang làm phiền lúc mk học cũng hiểu được vì sao các bạn ý lại làm phiền Hạ vì Hạ đã hứa với mẹ lần thi này không nằm trong top 5 lớp thì nguyện về lại trường làng học.Vậy nên Hạ cố hết sức học,các bạn ý cũng hết sức làm phiền mình học.Đến lúc thi xong các bạn ý kéo đến nhà mình hỏi thì mình trả lời lại là không khả quan cho lắm,các bạn ý tự nhiên lại vui vẻ còn nói "Thế thì về đây nhắc bài bọn tôi đi,ở đây cô giám thị chả coi hẳn hoi ném phao với nhắc nhau bình thường".Từ đấy mình mới bắt đầu tránh xa các bạn cũ vì để không ảnh hưởng đến vấn đề học của Hạ.
Lại một lần nữa mấy bạn ý rủ Hạ đi bơi gặp lại nhau ,lúc đấy mình muốn đi lắm nhưng lại vướng kì thi học sinh giỏi quan trọng nên mới từ chối xong.
Sự việc bắt đầu nghiêm trọng hơn khi Hạ từ chối xong.Có một lần mình gặp lại các bạn ý trong một quán tập hóa thì Hạ có chào nhưng các bạn ý lơ như không quen bt Hạ luôn.Các lần gặp khác cũng thế.
Cho mk xin ý kiến với ạ
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Hạ có học ở trường là 5 năm tiểu học,đến lúc lên cấp 2 Hạ muốn nâng cao kiến thức hơn nên đã muốn thi lên trường chuyên cả nhà đều ủng hộ Hạ .Lúc đấy Hạ mới nghĩ :nên thi lên đó vì ở trường làng các thầy cô không được dạy giỏi cho lắm,nhưng lại không muốn xa bạn bè <tại Hạ kết bạn chán lém >, với lại lúc đấy còn nghĩ chưa chắc gì mình đã đỗ được.Nghĩ như thế nên Hạ hôm đi thi cũng không gắng hết sức .Đến lúc có kết quả thì Hạ đỗ trường chuyên kết quả cũng cao hơn mong đợi.Lúc đấy mọi chuyện mới phức tạp.
Học ở đây có khá nhiều bài tập,không được đi chơi như hồi tiểu học ,Hạ dần dần không gặp lại bạn cũ nữa.Gần về sau đến giữa học kỳ mấy bạn cũ mk hay chơi thân cũng suốt ngày sang làm phiền lúc mk học cũng hiểu được vì sao các bạn ý lại làm phiền Hạ vì Hạ đã hứa với mẹ lần thi này không nằm trong top 5 lớp thì nguyện về lại trường làng học.Vậy nên Hạ cố hết sức học,các bạn ý cũng hết sức làm phiền mình học.Đến lúc thi xong các bạn ý kéo đến nhà mình hỏi thì mình trả lời lại là không khả quan cho lắm,các bạn ý tự nhiên lại vui vẻ còn nói "Thế thì về đây nhắc bài bọn tôi đi,ở đây cô giám thị chả coi hẳn hoi ném phao với nhắc nhau bình thường".Từ đấy mình mới bắt đầu tránh xa các bạn cũ vì để không ảnh hưởng đến vấn đề học của Hạ.
Lại một lần nữa mấy bạn ý rủ Hạ đi bơi gặp lại nhau ,lúc đấy mình muốn đi lắm nhưng lại vướng kì thi học sinh giỏi quan trọng nên mới từ chối xong.
Sự việc bắt đầu nghiêm trọng hơn khi Hạ từ chối xong.Có một lần mình gặp lại các bạn ý trong một quán tập hóa thì Hạ có chào nhưng các bạn ý lơ như không quen bt Hạ luôn.Các lần gặp khác cũng thế.
Cho mk xin ý kiến với ạ
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Last edited by a moderator: