đọc xong gãy hàm

T

thanhminh97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dấu nặng:
Một chục chị bộ đội đội một chục hột vịt lộn bị một bọn lạ mặt chặn lại tại cột trụ điện, chục chị bộ đội sợ chạy lại gọi một chục cụ bộ đội, chục cụ bộ đội chạy lại định nện bọn lạ mặt một trận, bọn lạ mặt sợ chạy, chục cụ bộ đội rượt kịp, bọn lạ mặt bị đập nện, một bị xệ ruột, một bị xệ thận, một bị xệ mọi bộ phận. Một chuyện thật tội nghiệp !----> đọc thật mệt
DẤu huyền
Trời về chiều tà tà, từng đàn gà về chuồng, Thầy Mù lò dò, mò vào nhà bà Đầm già. Thầy Mù lần mò, bò vào phòng, rồi từ từ, Thầy Mù trườn vào gầm giường. Nào ngờ gầm giường này Tề nằm từ hồi nào rồi. Thầy Mù sờ vào đùi Tề, thầy mừng thầm: Trời, đùi gì mà mềm mềm mềm ....
Tề buồn cười liền phì cười khà khà, Thầy Mù rùng mình vì nhầm . Rồi Thầy Mù và Tề cùng chuồn

Dấu hỏi
Cổ Thuỷ nổi mẩn đỏ, chảy mủ. Thuỷ hỏi Hải. Hải bảo: "bởi Thuỷ ở bẩn", Thuỷ tưởng Hải xỏ,Thuỷ bỏ cả ngủ lẩm bẩm chửi rủa Hải cả buổi. Thuỷ bảo Hải lẩm cẩm, bởi Thuỷ hổng ở bẩn.
Hải bảo Thuỷ: "Thuỷ phải rửa cổ, Thuỷ phải nghỉ ở biển khoảng 7 buổi."

Thuỷ nghỉ ở biển bảy buổi, cổ Thuỷ khỏi mẩn đỏ, khỏi chảy mủ, Thuỷ bảo Hải: Giỏi

Đố ai đọc nhanh được
 
T

thanhminh97

Dấu sắc
Sáng tháng Sáu, nắng chiếu lấp lánh khắp lối xóm. Líp khoác áo mới, khoái trá lái chiếc xế mới cáu xuống xóm dưới chén bún mắm(quán Bún bác Tám vốn rất có tiếng với ca'c món bún Bắc). Thoáng thấy Líp, bác Tám bước tới nói: "Thím Líp, tháng trước thím thiếu sáu bát bún cá với tám bát bún mắm".
Líp cáu lắm, mới nói mát: "có mấy bát bún, bác nói thế mất tiếng Líp" nói tới đó , Líp đá trúng cái ghế. Bác Tám thấy thế , ghét Líp lắm. Bác bước đến ném cái ghế đến mấy thước , bác Tám thét lớn: "láo quá, láo quá".
Có đứa cháu bác Tám bước tới nói với Líp: "nói thím biết, mấy bát bún đó, biếu mấy đứa bốc vác trước bê'n, chúng nó rất sướng, Thím thiếu tới mấy bát, nói thím, thím nói mát. bác Tám cáu bác đánh thím đó"
Líp yếu thế xuống nước: "Cháu mới sắm cái "xế" mới, túng quá. Thiếu bác tới tháng Tám..
Líp hấp tấp , ghé đíc xuống ghế , cắm cúi đánh chén.
áo Líp dính mắm, rất thối

Còn dấu nặng nữa này
Thằng Tùng và Thằng Trường
Chiều chiều chuồn chuồn cùng cào cào nằm ngòai thềm nhìn bầu trời vào hè.

Chuồn chuồn buồn buồn đè cào cào cù cào cào cười cười. Cào cào nằm cười cười nhìn chuồn chuồn cù mình.

Chuồn chuồn cùng cào cào tìm vào nhà thằn lằn tìm thằn lằn cù thằn lằn cười cười cùng chuồn chuồn và cào cào. Chuồn chuồn đè vào đầu còn cào cào đè vào mình thằn lằn cù thằn lằn cười cười.

Thằng Tùng nằm đầu giường nhìn chuồn chuồn cùng cào cào cù thằn lằn cười cười. Nhà thằng Tùng gần nhà thằng Trường, nhà thằng Tùng thì nghèo toàn chuồng gà, trồng toàn dừa và hồng. Nhà thằng Trường thì giàu toàn chuồng bò, nhà trồng toàn đào vào mùa càng nhiều tiền. Thằng Tùng toàn ngồi rình thằng Trường nằm trần truồng ngoài hè . Thằng Trường nhìn chuồn chuồn cù cào cào còn thằng Tùng rình thằng Trường nằm trần truồng cù thằng Trường.

Ngoài thềm chuồn chuồn cù cào cào cười cười, còn thằng Tùng đè thằng Trường cù thằng Trường cười cười.

Và bầu trời...........vào hè..........



Có ai đọc nhanh mà kô sai hok?
 
V

vietnam_pro_princess

Ui, hay ghê lun, xem xong đơ đơ luôn hai giây, đơ xong hai giây quay quay trông hơi ghê! Không ai không chê tui: điên điên hơi hâm hâm. Nhưng tui vui ghê lun, không ai chê tui ngu (không dấu!!!!)
 
Top Bottom