Văn 6 ĐỌC, TÓM TẮT CÁC Truyện SAU:

st2lamthe@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng ba 2020
55
37
11
16
Phú Thọ
THCS Thanh Thủy

yaya@ 2008

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng hai 2020
744
884
121
16
Hưng Yên
Thcs Hùng An
1. Dế Mèn phiêu lưu kí – Tô Hoài
2. Đất rừng phương Nam – Đoàn Giỏi
3. Quê nội – Võ Quảng
- Lưu ý:
- Tóm tắt, ghi ngắn gọn lại các sự việc của từng chương
1.Dế Men thấy mình cao to khỏe mạnh cường tráng lên hung hăng kiêu ngạo. Thấy dễ choắt yếu ớt nên Dế Mèn trêu Dế Choắt. Có lần Dế Mèn trêu chị Cốc rồi Chị tưởng rằng Dế Choắt đã trêu chị nên chị Cốc đánh cho Dế Choắt một trận tơi bời. Khi Dế Choắt chết dế mèn mới thấy ân hận và từ đó rút ra bài học.
2. Đi từ những ấn tượng chung khái quát về thiên nhiên. Rồi Tập trung và miêu tả các rạch, kênh, sông ngòi và vẻ đẹp của cảnh vật hai bên bờ. Cuối cùng là cảnh chợ ồn ào, đông vui,tấp lập họp ngay trên sông nước bà màu sắc độc đáo của nó.
 
Last edited by a moderator:

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
1.Dế Men thấy mình cao to khỏe mạnh cường tráng lên hung hăng kiêu ngạo. Thấy dễ choắt yếu ớt nên Dế Mèn trêu Dế Choắt. Có lần Dế Mèn trêu chị Cốc rồi Chị tưởng rằng Dế Choắt đã trêu chị nên chị Cốc đánh cho Dế Choắt một trận tơi bời. Khi Dế Choắt chết dế mèn mới thấy ân hận và từ đó rút ra bài học.
2. Đi từ những ấn tượng chung khái quát về thiên nhiên. Rồi Tập trung và miêu tả các rạch, kênh, sông ngòi và vẻ đẹp của cảnh vật hai bên bờ. Cuối cùng là cảnh chợ ồn ào, đông vui,tấp lập họp ngay trên sông nước bà màu sắc độc đáo của nó.
Bạn ơi chú ý là tóm tắt từng chương của tác phẩm nhé, không phải tóm tắt văn bản đâu.
1. Dế Mèn phiêu lưu kí – Tô Hoài
2. Đất rừng phương Nam – Đoàn Giỏi
3. Quê nội – Võ Quảng
- Lưu ý:
- Tóm tắt, ghi ngắn gọn lại các sự việc của từng chương.
Mình chỉ mới đọc được Dế Mèn phiêu lưu kí thôi bạn thông cảm nhé!
Chương 1:
Dế Mèn sống độc lập từ thưở bé. Nhờ ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên chẳng mấy chốc Mèn đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Nó sinh thói kiêu căng, ngạo mạn, dám cà khịa với tất cả mọi người. Mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết thảm thương cho Dế Choắt. Mèn ân hận rút ra bài học đường đời đầu tiên.
Chương 2:
Dế Mèn sống bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ về hành động của mình. Nhưng không lâu sau, một biến cố lớn xảy đến. Mèn bị hai đứa trẻ bắt và đem về chọi dế. Dế Mèn đấu với những con dế khác và chiến thắng, nó sinh ra thói hung hăng và kiêu ngạo như trước. Xiến Tóc thấy vậy liền nhắc nhở nhưng Mèn không nghe và còn tỏ ý trêu trọc. Tức giận, Xiến Tóc đến và cắt cặp râu dài của Mèn, nhắc nhở cậu về một bài học nữa. Dế Mèn giả ốm để thoát khỏi bọn trẻ. Do sơ ý, Dế Mèn đã thoát được ra và trở về nhà.
Chương 3:
Trên đường về nhà, Mèn gặp chị Nhà Trò đang ngồi khóc. Hỏi tại sao thì chị bảo chị nợ bọn Nhện mà vẫn chưa trả được. Mèn đến chỗ bọn Nhện, mắng chúng và đòi xóa nợ cho chị Nhà Trò. Chúng vâng vâng, dạ dạ, rủ Mèn ở lại mở tiệc nhưng Mèn từ chối vì đang phải về gấp. Về đến nhà, gặp lại mẹ, Mèn kể cho mẹ nghe những chuyện li kì mà nó gặp và những việc tốt nó đã làm. Rồi nó chuẩn bị cho một cuộc chuyến phiêu lưu mới.
Chương 4:
Dế Mèn đi tìm bạn đồng hành cho chuyến du lịch mới. Mèn đi tìm hai người anh của mình nhưng người anh hai thì ốm yếu, người anh cả thì bắt bẻ, bảo rằng cái bọn đi chơi xa là lũ bất mục, bất hiếu. Nản, Mèn ra về thì gặp Dế Trũi đang đấu với Bọ Muỗm. Sau khi giúp đỡ, thấy Dế Trũi có cùng chí hướng với mình, Mèn và Trũi kết nghĩa anh em và cùng nhau lên đường.
Chương 5:
Mèn và Trũi đi. Đến một con sông, cả hai lắp bè lớn đến chèo. Trên đường đi có bao nhiêu là cảnh đẹp. Vài hôm sau thì bè trôi ra con sống lớn. Trũi và Mèn sợ hãi, lo lắng nhưng bất lực. Đến ngày thứ 10 thì cả hai vào đến được xóm lầy lội. Trên đường đi vào xóm, Mèn và Trũi gặp anh Rắn Mòng hiền lành và lão Cóc văn vẻ. Vào đến bên trong xóm thì phải lão Ếch Cốm suốt ngày "ta biết rồi!". Tức giận, Trũi gắt lên làm Ếch Cốm rất tức tối, cử người đuổi theo. Mèn và Trũi chạy tới bờ sông thì gặp đàn cá lớn. Mèn cõng bạn mình sang bên kia bờ, không quên quay lại nhìn và chọc tức cái xóm lầy lội.
Chương 6:
Mèn và Trũi đi tới một rừng cỏ heo may. Đây là xóm cứ ngụ của chi họ Chuồn Chuồn. Xóm Chuồn Chuồn đang háo hức đi xem hội. Mèn và Trũi vào một quán ven đường ăn lót dạ thì gặp xích mích với Bọ Ngựa. Mèn và Trũi tới võ đài thi đấu, Trũi tái đấu với Bọ Muỗm, Mèn đấu với Bọ Ngựa và cả hai đều thắng. Vì là anh em kết nghĩa nên cả hai từ chối đấu với nhau nhưng theo luật của xóm thì phải có người đứng ra làm người đứng đầu. Cả hai sống ở vùng cỏ may được ít lâu, Dế Mèn bắt đầu chán và băn khoăn còn Dế Trũi vẫn cảm thấy thú vị. Mùa đông đến, mọi người đi tìm nơi trú rét. Gặp Châu Chấu Voi, hai bên đánh nhau để giành chỗ trú. Dế Mèn giành được chỗ trú cho mọi người nhưng Trũi bị bắt làm tù binh. Vì lo cho Trũi nên Mèn quyết định từ biệt mọi người xóm cỏ may để đi tìm Trũi.
Chương 7:
Dế Mèn đi, đi không biết bao lâu, hỏi không biết bao người mà tin tức về Trũi vẫn lặn tăm. Một hôm, Dế Mèn đến một vùng rừng có rất nhiều Bướm và Ve Sầu đang ca hát và lạ lùng tha, bác Xiến Tóc cũng ở đó. Dế Mèn đến hỏi thăm bác Xiến Tóc thì biết Xiến Tóc vừa bị một vố đau điếng thì kệch nên đâm chán đời. Mèn kể về mình, đến khi nói đến Châu Chấu Voi thì Xiến Tóc bảo Châu Chấu Voi mới qua đây. Xiến Tóc khuyên Mèn ở lại xóm này chờ Chấu Chấu Voi trở lại thì gặp. Nhưng ở lại một thời gian thì Mèn đâm chán đời và suy nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng Mèn, không chào ai, không ai biết, lại lên đường, bỏ lại cái xóm chán ngắt ấy. Trên đường đi, Mèn gặp lão Chim Trả và bị bắt.
Chương 8:
Dế Mèn bị Lão Trả bắt về làm quản gia. Lão nhốt Mèn trong hang và bắt phải hét lên để xua đuổi lũ chuột. Thế là ngày cũng như đếm, Dế Mèn hò hét cho lão. Mèn nghĩ ra kế, thay vì hét những câu vô nghĩa thì hát ra những câu có hồn để biết đâu có kẻ đến cứu mình. Hát xong thì Mèn nghe thấy giọng Trũi bên ngoài kêu sẽ giúp. Sau một hồi vật lộn đào cửa hang, cuối cùng Mèn cũng ra được bên ngoài, gặp Trũi, Châu Chấu Voi và bác Xiến Tóc. Tất cả cùng nhau lên đường.
Chương 9:
Tất cả lên đường đến đất Kiến. Ngày đầu ở đất Kiến không có gì xảy ra.Những ngày tiếp theo thì có biến cố. Bác Xiến Tóc tụt chân xuống một đường hầm làm cho gã Kiến Kim xông ra đánh, rồi vô vàn con khác cùng đến. Dế Trũi bị bắt nhốt vào hang nhưng thoát ra được dễ dàng. Bác Xiến Tóc bị kiến chui vào bên trong giáp nên phải ngồi ngoài. Lúc đó, có năm cô học trò đến hái hoa. Một cô không may giẵm phải tổ kiến nên bj kiến bâu và đốt. Các cô mỗi người một nón múc nước rội kiến đi. Cả thành lũy đất kiến và những xác kiến trôi theo dòng nước chảy ra sông. Quang cảnh trận đánh trở nên thật tan hoang. Chập tối, Mèn và mọi người gặp Chuồn Chuồn Tương. Sáng hôm sau, Mèn đến gặp Kiến Chúa để kể đầu đuôi sự việc và mong được bỏ qua. Kiến Chúa khóc xin lỗi và bàn chuyện với Mèn. Chẳng bao lâu mọi người đều đã biết tin tức. Ai cũng đến giúp đỡ Mèn và mọi người. Mèn hô khẩu hiện "Kết nghĩa anh em" thì họ reo ầm ầm.
Chương 10:
Dế Mèn và Dế Trũi trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Mèn về thăm mộ mẹ và nghỉ ngơi ở quê ít lâu. Sau đó, Mèn lại tiếp tục bàn với Dế Trũi về một chuyến phiêu lưu mới để mở mang hiểu biết về văn hóa và phong tục của các địa phương. Chấm hết cuốn nhật kí.
Bạn tham khảo nha. Mình gõ nát cả ngón tay rùi=]
Chúc bạn học tốt Văn nhé ^^
 
Top Bottom