Viết đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn,trong đó sử dụng cả hình thức đối thoại,độc thoại độc thoại và nội tâm
Bài tập về nhà hôm nay khó quá , tôi vẫn chưa hoàn thành được. Đang loay hoay nằm suy nghĩ trên chiếc bàn học thì từ bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa "cốc cốc" cùng với tiếng gọi quen thuộc của thằng bạn thân tôi-Hoàng - Mở cửa mình vào với ! - Rồi ra liền nè. Tôi nhanh nhẹn đáp lại. - Làm bài tập về nhà không được phải không? Hoàng mỉm cười hỏi tôi. Tôi không đáp lại chỉ cười rồi mời Hoàng vào nhà. Thì ra do lúc sáng Hoàng thấy tôi nhăn nhó với đống bài tập cô giao về nhà. Như biết rằng với sức của tôi thì không thể nào một mình mà làm hết đống đó nên cậu ấy đã đến giúp tôi. Bữa học cùng Hoàng trôi qua thật lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa. Tôi đã học được biết bao nhiêu điều từ Hoàng-một chàng trai thông minh hòa đồng và luôn giúp đỡ bạn bè.
bạn tham khảo đoạn văn hơi ngắn một chút nhó:>